1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HYEC Dancesport & Salsa Club - Cung Văn Hóa Thể Thao Thanh Niên Hà Nội. Lịch khai giảng lớp Dancespo

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 28/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KellyJ

    KellyJ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bác latin_heart81 tâm hồn nghệ sỹ quá, nhưng mà em vẫn chưa liên tưởng đc đó là ai T_T
  2. buratino1207

    buratino1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các em gái nhân ngày 8/3. Chúc các em luôn xinh đẹp, tươi vui và đạt được phần lớn các ước mơ!
    Mời tất cả các em, bạn của các em, chị của các em, nói chung tất cả chị em phụ nữ của Hyec và thân quen với Hyec 20h ngày 8/3 đến CLB để dự buổi liên hoan nho nhỏ do các bạn nam vụng về của Hyec tổ chức.
    Rất mong chị em có mặt đầy đủ, đúng giờ.
    (Copy from Tedison)
  3. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng xong!
    ...
    10h30 tối qua về đến nhà, lên check mail chút, làm việc chút, chat chit chút, 11h30 đi ngủ, 2 tiếng sớm hơn so với mọi ngày, vì mai phải dạy sớm để đi mua hoa, đã hẹn cùng HQVĐ. Cảm thấy hơi mệt, không được cái hào hứng như cô bé trong bài "Từ rừng xanh cháu về thăm bác Hồ" của nhạc sỹ Hoàng Lân.
    0h, chưa kịp ngủ thì một cú điện thoại gọi đến, không nghe!
    3h30 dạy, nhận được msg của Gió Mạnh muốn đi cùng, và cả Ali nữa, tốt quá, đang lo chỉ có 2 anh em.
    Đúng 4h40, không sai một phút, có mặt tại Hyec, Ali đến ngay, xuất phát luôn đến chợ hoa lúc 4h55, Gió Mạnh và một bạn nam lớp cơ bản đã có mặt ở đó rồi.
    Cảnh chợ hoa náo nhiệt hơn năm trước, không biết năm nay do nhu cầu đột biến về tình cảm hay thị trường chứng khoán đi xuống mà họ đổ xô đi buôn hoa...
    Khi gửi xe xong, đến những xạp hoa đầu tiên thì phải nói rằng, ý chí sắt đá nam nhi như mình, hay những đường Bi a như kẻ chỉ của HQVĐ cũng phải trùng xuống, mềm mại hơn nhường cho những cảm xúc thích thú, háo hức và nao người trước một rừng hoa. Ali rút máy ảnh chụp lia lịa, lưu lại những cảnh tượng khi còn sớm, chợ hoa còn xầm xì, chỉ một vài chỗ sáng đèn. Lúc này thực sự không còn cảm thấy mệt mỏi một chút nào nữa, và chợt thấy tiếc cho những ai quý giấc ngủ với cảm giác ngọt ngào, nhưng chỉ là trong những giấc mơ.
    Chọn, mặc cả, bỏ đi ...
    Chọn, mặc cả, mua ...
    Chọn, mặc cả, mua ... biết mua đắt
    Chọn, mua, cảm giác mua rẻ...
    Mua nhiều lắm, mua nhiều hơn cả nhu cầu cho chị em ở CLB. Đứng trước những bông hoa, tự nhiên muốn tặng nhiều người.
    HQVĐ được dịp ôm hoa, cuộc đời anh đau khổ nhiều rồi, thế mà hôm nay mới hiểu thêm là "hồng nào cũng có gai", tối nay bạn gái nào xoa giúp anh cái tay nhé!
    Theo học thuyết của Maslow thì sau nhu cầu thiết yếu là ăn, ngủ .. thì mới đến những nhu cầu cao hơn, nhưng hôm nay đội mua hoa đã chứng minh ngược lại, sau khi mua hoa đầy đủ rồi, thì họ thấy ăn uống là cực kỳ quan trọng, thế là, phở bò chợ quê.
    Xong xuôi thì ai về nhà nấy, ai cũng khấp khởi, việc công việc tư xong cả, vừa đi vừa tự hào về số hoa mang theo người. Trên đường về, thấy có người chỉ mang có một bông hoa, Ted bảo HQVĐ là sao lại chỉ có 1 bông thôi nhỉ, HQVĐ trả lời:" Anh đừng coi thường, số tiền họ bỏ ra cũng bằng mình mua cả bó này đấy!" Hi hi hi, cười sung sướng!
    3 anh em, ai cũng chỉ ngủ 3 tiếng tối qua, trưa nay tranh thủ chợp mắt tý, chiều nay chỉ cần chút hoa quả, bánh kẹo và cộng thêm những nụ cười của chị em là thấy mình có ích rồi.
    Hẹn cả nhà tối nay nhé!
    Nguồn: http://forum.myhyec.com/showthread.php?t=532&page=2
  4. Missolala

    Missolala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Nóng hổi đâu???
    Chẳng thấy... Thầy Sỹ ơi, Tbáo xem có nóng đến mức độ, vừa thổi vừa nghe không.

  5. gio_manh

    gio_manh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đi thi về xong, cả lũ đói meo, rủ nhau đi ăn bò nướng, vừa ăn vừa bàn tán về cuộc thi, thấy ai cũng hả hê, dù khoản đầu tư cho vụ này vụ trội hơn số tiền thưởng khá nhiều...12h về nhà, khó ngủ hơn mọi hôm, ngày đặc biệt mà! Hôm qua mẹ mệt và vẫn đi ủng hộ con gái, hài lòng với phần thi của mình, trong long phấn khởi muốn tặng hoa cho mẹ vào ngày "phụ nữ" nhưng biết mua hoa ngày này mắc mà lại không có điều kiện mua nhiều, trong khi mẹ lại thích có nhiều hoa trong nhà.
    Đúng lúc đọc tin là anh Ted rủ đi chợ hoa trên diễn đàn, tại sao không đi mua hoa ở chợ đêm nhỉ? Vừa được góp phần giúp các anh chọn hoa, vừa được đi ngắm một rừng hoa, và đặc biệt hơn là sẽ mua được thật nhiều hoa ly, tặng mẹ, nhà sẽ thơm mùi hoa ly...nghĩ vậy đã thấy thích rồi...Thật may là rủ được một bạn nữa đi cùng cho vui, mà hắn lại hay đi chợ hoa, sẽ giúp mua được hoa mà không bị hớ...KHông dám ngủ vì sợ ngủ quên, thức đúng 4h gọi điện cho anh Ted, anh Dũng, sợ mọi người ngủ quên. MÀ không có ai đi, cũng vẫn đi, dù bác si nói phải khiêng không đc đi xe máy không sẽ đau tay, muốn tặng mẹ thật nhiều hoa ly vì mẹ không dám mua vì hoa khá đắt. Nên giá nào cũng đi!
    Hẹn anh Ted ở chợ, hai đứa thong dong đi đi chọn chọn, hỏi giá, mặc cả, hoa nhiều ơi là nhiều, tự trách nhà trật quá không mua được nhiều hoa, nhìn những bó hồng trắng, hồng kem nằm chen chúc cố mời gọi, nhìn đáng yêu chỉ muốn mua luôn...hoa phong lan đẹp nhưng mỏng manh, hoa tilyp thì lại ít khó chọn, hoa ly thì nhiều, hoa ly năm nay không được đẹp, chọn lên chọn xuống cũng đến cả tiếng đồng hồ cũng tìm được một bó, trong lòng sung sướng, thế nào mẹ cũng thích, nhưng nghĩ thêm tý nữa thế nào cũng bị mắng vì ra khỏi nhà quá sớm...Kệ!
    Anh Dũng cũng tìm được một bó, dù là chỉ đi cùng nhưng thấy hoa đẹp cũng động lòng không cưỡng được cũng một cho mình một bó ly trắng...
    Rồi thì cũng nhập hội với các anh, thấy mọi người đã mua được hoa, lúc đó mới để ý, trong chợ ngoài những "con buôn" thì hầu như là thấy các ông, các anh, các em trai hối hả chọn chọn, ngã giá, tìm tìm, kỹ lưỡng cẩn thận nâng lên đặt xuống...hoa ở chợ bạt ngàn và người bán vô cùng dễ chịu có lẽ họ cũng nhìn những bông hoa tươi sớm mà không nỡ cáu với khách, hoa thật đẹp, nằm đó chờ người mua mang về làm vừa lòng chị em...
    Về đến nhà, 7h, mẹ vừa dậy, kêu hôm qua mệt nên hôm nay dậy muộn, lặng lẽ để bó hoa đầu giường, giả vờ làm việc nọ việc kia, chỉ thấy mẹ nói:" Cám ơn!" Thế là biết là vui lắm đấy! Mẹ ít khi biểu lộ cảm xúc...
    Tối về nhà, hương hoa ly khắp phòng...sướng!
    Được gio_manh sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 09/03/2008
  6. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/3 của Hyec, một bữa liên hoan nhỏ, ấm cúng. Có bánh kẹo, có hoa quả, có một chút nhạc, có một vài đôi ....
    http://forum.myhyec.com/showthread.php?t=538
  7. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    hì hì, tối wa học Tango hay ghê mà blue cug thích nhất là VW và Tango nhưng mừ công nhận thích là 1 đằng nhưg lúc nhảy đc hay ko lại theo nẻo khác ah. Mà đấy là thầy chỉ bảo là "cưỡi ngựa xem hoa" thui nha . Lúc nhìn thầy và mấy đôi nhảy tập thui, ko có nhạc mừ mình đã thấy phê rui huống chi lúc nhạc nổi lên thì hức hức, lực bất tòng tâm ah . Phải quyết tâm tập bước 1 mình ngon lành vậy ah, mặc dù bit là khó lém
    @the way: bi h thì blue tạm hiu là sao the way cùng một số mem khác tập 1 mình ổn trước khi vào đôi ah . Đúng là phải nhớ tốt bước của mình đã rui mới vào đôi ngon ah
    Iu VW và Tango ghê ah
    Mời các bạn tham quan nhà Hyec: http://www.myhyec.com/forum/index.php
  8. huongduongxanh06

    huongduongxanh06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    hic hic, cả nhà ui sắp có lịch khai giảng lớp DS nâng cao chưa ah? Máu học tiếp wa rui
  9. blue_berry

    blue_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Phân biệt rõ chị blue lực tốt và không nhé Có 2 chị blue này Mà lực của chị thì chẳng tốt tẹo nào, Ken nhỉ
    Đùa tí để spam tí thôi
    Được blue_berry sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 11/03/2008
  10. guliano85

    guliano85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Blue có 2 blue ,1 blue chị ,1 blue em
    Cô chị trông rất dễ thương !
    Cô em chưa gặp ,trông như thế nào ?

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này