1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HYEC Dancesport & Salsa Club - Cung Văn Hóa Thể Thao Thanh Niên Hà Nội. Lịch khai giảng lớp Dancespo

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 28/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, em nhận ra từ lúc nảo lúc nào rồi. Anh 1st post mấy cái ảnh dễ nhận dạng thế này, ai chẳng bít, nên chả ai trả lời đây mà...hé hé...^^
    Dưng mà, ảnh khác với ngoài đời thật...^^
  2. thewayhn

    thewayhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chả biết chờ đến bao giờ mới có event
  3. TheWayWeWere

    TheWayWeWere Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Đó là ảnh ca sỹ ...
    TWWW muốn hỏi các bạn spoken man một chút về Tango Reverse turn
    Khi bước kết thúc ở open finish thì có CBMP không ?
    hy vọng nhận được câu trả lời
    Được Thewaywewere sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 17/07/2008
  4. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Bạn spoken man là bạn nào ạ? Có phải tớ ko ạ?
    Nếu là tớ thì có CBM ạ.
  5. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    CBM, CBMP là kí rì vậy ta...mọi người nói toàn ngôn ngữ khó hiểu, em chả hóng hớt được rì.
    Mai là lên xe bus rùi...vui ghê ta.
    Hôm qua đi học thấy học viên nào cũng phải đeo "biển" ghi tên, em cũng tí tởn, cũng đeo "biển" có ghi tên...sau 1 hồi nhảy nhót lung tung....thấy "biển" rơi mất tích.
    Không bít mai đi có phải đeo không nhỉ. Em thích cái vụ đó. ^^
  6. DanceFan

    DanceFan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    CBM là "Contrary Body Movement", CBMP thêm chữ Position cô ngốc ah . Nôm na là chuyển động với sự đối nghịch giữ thân trên và thân dưới. Không học Ballroom thì sao biết
    Nhân tiện dán cái link này cho những bạn ít đọc các topic của CLB khác, các bạn học Latin American nên quan tâm.
    http://www10.ttvnol.com/forum/dancing/998426/trang-22.ttvn
    Đây thực sự là một cô hội vô cùng hiếm hoi cho những người đam mê Latin nói chung và Paso Doble nói riêng.
    Các điệu Latin đều có chất riêng nhưng đều có một điểm chung đó là đều lấy cảm hứng từ âm nhạc và 1 điệu nhẩy truyền thống nào đó. Dù muốn đạt đến đỉnh cao nào của khiêu vũ thì cũng cần hiểu gốc gác ra đời của âm nhạc, các động tác đặc trưng nhất định của điệu nhẩy. Và Flamenco là gốc gác, linh hồn của Paso Doble.
    DF đã thật ấn tượng khi nhớ cô giáo Anna người Urbekistan khi huấn luyện cho đội tuyển DS Hà Nội, người đã dành phần lớn thời gian tập Paso Doble chỉ để luyện các động tác dậm chân, vung tay... hoàn toàn rất cơ bản, rất tinh thần Flamenco.
    Clara là một Vũ Công xứng đáng để các bạn đang tập Latin tin tưởng:
    www.clararamona.com
    http://en.wikipedia.org/wiki/Clara_Ramona
    Hãy đến để ủng hộ sự xuất hiện của chị, ủng hộ tâm huyết của ISIS đã đem cô ấy đến với Khiêu Vũ Việt Nam.
  7. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Cô này đã được học cái này ở lớp cơ bản, đã được nghe nói về vấn đề này, chỉ có điều là cô ta còn tớn lên và mải lè lưỡi sau lưng giảng viên mỗi khi thầy quay đi chỗ khác, nói chung là có tốt chất dành cho tập Standard nhưng mà mới chỉ qua phần cơ bản nên cần học hỏi nhiều.
  8. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    t3 này phải tới tập salsa mới được^^. A chị nào tập CB rùi thì vào đây cho các mem mới vài lời khuyên để nhảy tốt nhé
  9. buratino1207

    buratino1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bạn cố gắng học và tập thật tốt nhứng bước mà thầy dậy và hãy cảm nhận dần dần salsa bạn nhé!
  10. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đã có lần tôi đọc từ một diễn đàn dành cho các bạn đam mê du lịch một câu rất hay : ?o Mọi chuyến đi bao giờ cũng khó khăn nhất là đoạn từ nhà ra đến cửa?.
    6h30 sáng ngày 20-7-2008 này có 52 người đã vượt qua đoạn đường khó khăn nhất ấy để đến với một cuộc picnic đáng nhớ của HYEC.
    Khi tôi đến điểm tập trung, đã có rất nhiều các em gái đủ màu sắc có mặt từ trước cả giờ G : 6h30, Kinh nghiệm lâu năm bảo tôi là như thế cũng có nghĩa mình sẽ được gặp cổ động viên của CLB Arsenal. Chính vì thế, khi được 1 anh giai đi mua lùng sục để đem về mấy viên thuốc chống ?otrớ? có em gái đã gào rất to ?oem yêu anh nhất?. Nếu biết là mua thuốc hiệu quả hơn dậy từ 5h sáng để đưa đón em nó thì chắc là có vài người đau lòng lắm đấy .
    7h sáng chuyến xe khởi hành rời Hà nội còn đang chưa tỉnh giấc hẳn. Anh HQVD mở màn điểm danh, truy tìm những bạn chưa làm nghĩa vụ ....... tài chính, tìm ra được tận 2 bạn. Giá mà Thanh tra nhà nước có nhiều người như anh.
    Sau màn giới thiệu mà giọng nói của anh còn mang âm hưởng của giấc ngủ chưa trọn vẹn đêm qua, anh HQVD cùng mọi người chìm vào trong những trạng thái khác nhau của thiền định. Màn giới thiệu hẳn sẽ còn ấn tượng với nhiều người bởi những lời dặn ?" ko đi đôi, ko xa rời tập thể?. Vốn khá xa lạ với những người đã đi làm.
    Sau khỏang 2h đồng hồ và 5 cái túi ?otrớ? thì bà con được đánh thức bởi những bản nhạc Bebop do anh HQVD bê cái đài đến dí vào tận tai những ai có ý định ngủ đến tận khi xuống xe. Được đánh thức dậy đúng lúc nên khi xuống xe bà con trông khí thế hẳn lên. Vẻ ngái ngủ nhường chỗ cho những ánh mắt long lanh và những nụ cười rạng rỡ.
    Đầm Long đón chào đòan du khách với ánh nắng rực rỡ của ngày hè. Nhưng ánh nắng ở đây trong hơn, vàng hơn, không khí ở đây cũng trong trẻo hơn không khí ở Hà nội, nơi mà đến trong công viên cũng ngột ngạt. Nơi đây có 4000 con khỉ, hàng trăm hươu sao và nai được thả trên một ngọn đồi lớn mà người ta gọi là rừng. Bao xung quanh là hàng lọat đầm sen, một số cái đang được tiếp tục đào. Nhờ có hàng rào tự nhiên và nhân tạo bằng nước như vậy, không khí ở đây rất trong trẻo và bọn thú rừng cũng không thể trốn ra khỏi khu vực này.
    Hàng cây dừa trồng dọc hai bên đường đi vào khu vực chính cao chưa đến 2m vì thế nó không thể tỏa bóng mát xuống những mái đầu vốn quen đội mũ bảo hiểm khi ra đường. Vì thế, 52 chiến sỹ lê bước nặng nhọc, đó đây có những ánh mắt ghen tỵ khi thấy những cái ô được giương lên che cho hơn một người .
    Hành quân qua cửa rừng thứ nhất, ở đây có 13 cửa rừng tất cả, cả đòan lạnh lùng ?"mệt quá, nói j đc đâu mà chả lạnh lùng- tiến đến điểm tập kết có vị trí lưng quay vào núi, mặt hướng ra sông (thực ra là cái đầm).
    Lúc này, quân số được chia làm hai phần chính và một số phần phụ. Nhóm thứ nhất gồm các bạn giai khỏe mạnh, đẹp trai, năng nổ, nhiệt tình lo công tác dựng trại. Nhóm thứ hai là các bạn gái xinh đẹp, trẻ trung, yêu đời lo việc chuẩn bị đồ ăn với những đôi tay bẩn được ***g trong những cái găng tay nilon sạch
    Nếu có bạn nào hỏi tôi là đi chơi thik nhất là cái j, ăn uống, lang thang, chụp ảnh, tán tỉnh, nhảy nhót ?. Thì câu trả lời của tôi lần này là dựng trại.
    Dựng trại là một công việc rất thú vị. Nó bao gồm việc hò hét, lục lọi, đo đạc, tìm kiếm, đóng cọc, buộc dây thép, trình bày nọ kia, tranh luận, bàn tán, phơi nắng ? nói chung là rất nhiều thứ hay ho.
    Thiết kế ban đầu là dựng trại hình chữ A, với 3 cái cọc chính và hàng lọat cọc phụ để giữ căng mái trại. Nhưng quân số lên tới 52 người nên từ hình chữ A thiết kế chuyển vội sang hình j đó ko rõ. Nhưng nó cao ráo, sạch sẽ được dựng lên với công sức của khoảng hơn mười bạn. Đặc biệt sử dụng cả nhân công nữ với dụng cụ nâng là nam giới trong việc buộc dây ở đỉnh cột. Phần này xin xem ảnh của anh chandat.
    Và thật là ngạc nhiên lớn khi nó cao ráo, vững chãi đến phút cuối cùng.
    Khi trại dựng xong là bà con hết sức ngỡ ngàng và có phần ko sướng lắm vì bị chuyển tự trại có sẵn của Đầm Long rất mát mẻ sang trại tự tạo của nhà mình. Vừa nóng, vừa chật, he he. Vì thế việc xếp chỗ ngồi mất khá nhiều thời gian. Nhưng khẳng định một lần nữa là con số 52 người vượt quá sức chứa và dự tính ban đầu của BTC. Tuy nhiên, với việc Ban tổ chức đưa ra khẩu phần ăn sáng, lúc này tầm giữa buổi sáng rồi, bà con cũng nhanh chóng quên đi cái nóng mà để ý đến cái ăn.
    Tôi không rõ cái thời mẹ Âu cơ và bố Lạc Long Quân nuôi trăm con thế nào, nhưng nhìn 52 cái tàu há mồm nhai nhai, nuốt nuốt mà tôi rất chóng mặt, thảo nào thế giới đang lo khủng hoảng lương thực.
    Để chuẩn bị cho một loạt game có sự tiếp xúc khá gần gũi về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, anh HQVD bắt đầu thực hiện việc giới thiệu các thành viên của chuyến đi. Đoạn này thú vị lắm, nó xóa đi cái nóng của việc dựng trại giữa trời nắng và cái khô khô của bánh mỳ giữa trời nắng 32 độ để đem lại những tràng cười thỏai mái từ khi giới thiệu người đầu tiên đến lúc giới thiệu người cuối cùng. Không tham dự, sẽ không thể hiểu được. Chỉ xin trích một câu nói của người ngồi cạnh tôi nói với bf của mình ?oanh này lúc đầu nói có vẻ ề à, nhưng mà anh ấy nói được những câu nói rất hay?.
    Làm quen nhau rồi, mỗi người đã có sticker ghi tên mình dán lên người, mọi người hồ hởi rời cái trại rất vui nhưng mà .....nóng để chuẩn bị thám hiển rừng ở Đầm Long. Từng tốp người dắt nhau vào rừng trong tiếng nhạc Rumba dẫn đầu với lòng ham muốn khám phá những điều kỳ thú của thiên nhiên.
    Hệ sinh thái rừng ở Đầm Long đón chào đòan du lịch với những khối đá bằng ...xi măng và đường trải đá hộc phủ đầy rêu xanh trơn như mỡ. Không khí trong rừng mát mẻ nhưng chưa thể được gọi là thâm u dù cũng có dây leo ngáng đường, khỉ con nhảy lung tung và hươu sao thơ thẩn dạn dĩ đi dạo một cách thờ ơ với những kẻ tò mò. Phải nói là Đầm Long có lẽ sẽ là một khu rừng đẹp sau khoảng ? 10 năm nữa. Hiện tại cảnh vật ở đây bộc lộ quá rõ bàn tay con người. Ý tưởng thì tốt, chẳng kém gì các khu du lịch ở nước ngòai nhưng quy mô quá bé và còn thô sơ.
    Bữa cơm trưa vào lúc 12h30 với hầu hết là nước có ga và trà O2 mà dân tình hò dô như đang ở quán Hải xồm. Thế mới sợ.
    Với kinh nghiệm ăn thịt kho tàu hơn 20 năm tôi phải nói là thịt kho tàu ở đây quá ngon. Tôi nhâm nhi từng miếng một để nghĩ xem họ cho cái j vào mà ngon thế, nhưng ko tài nào nghĩ ra. Ai bảo ko bít nấu bếp cơ, đáng đời tôi thôi. Trứng tráng thì cũng như tôi tráng mà thôi, tức là ngon và đẹp ý mà . Rau muống xào ngon lành và hết trước tất cả các món khác. Dân Hà nội có khác, lúc nào cũng thiếu rau thừa thịt. Món thịt lợn tẩm bột rán là một sự thất bại lớn, ở nơi xa thế này thì chuyện này cũng dễ hiểu mà thôi. Nước canh thì tôi chưa kịp chan miếng nào đã hết sạch. Khát mà. Cười nhiều thế trong cái nóng thế này thì rõ là phải khát rồi.
    Cơm no, bà con bắt đầu buồn ngủ, nhưng đã đi chơi thì phải chơi, không nên ngủ. Ba chiếc xe ô tô điện chở tất cả mọi người đi một vòng khu Đầm Long, tham quan đủ 13 cửa rừng. Chuyến đi này kéo dài khoảng 20p gì đó, mặc dù trời nắng nhưng xe đi trong bóng mát của cây rừng, gió thơm mát từ những đầm sen. Hươu và nai quả thực rất đẹp khi ngắm chúng ko phải qua song sắt. Chúng toát lên vẻ hiền lành và đẹp một cách tự nhiên như một em gái không son phấn.
    Làn gió thơm mát thổi tới từng chập hợp lực cùng làn da bụng căng tròn kéo mí mắt của bà con chùng xuống, chùng xuống, vâng thế là là bà con buồn ngủ. Thế là không thể kìm được cái cơn mà ngày xưa nó lôi kéo Thị Nở ngủ gục ở bờ ao, một số lượng lớn nam thanh nữ tú của HYEC cũng kềnh cang ra giữa trời giữa đất. Âu cũng là cái sướng trong đời.
    Sức trẻ luôn luôn là điều đáng quý, đặc biệt khi ta không còn đủ nhiều như trước nữa. Bốn người bạn dường như không biết mệt là gì bắt đầu quay cuồng với những bước nhảy quyến rũ của bachata khiến thôn nữ và trai làng ở Đầm Long há hốc mồm, du khách đi qua đó cũng nhìn không rời mắt.
    Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu ?.
    (TryMyBest@myHYEC.com)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này