1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HYEC Dancesport & Salsa Club - Cung Văn Hóa Thể Thao Thanh Niên Hà Nội. Lịch khai giảng lớp Dancespo

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 28/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là với 52 con người mà chỉ có 2 đôi ra nhảy nhót thì quả thực là một sự phí phạm ghê gớm âm nhạc và công sức dạy dỗ của thầy cô. Qua màn giới thiệu thì chỉ có khoảng 10 chiến sỹ chưa học dance, còn lại hầu như đều đã học một vài điệu. Cũng dễ hiểu thôi, khi mà cơn buồn ngủ chưa hết, cái nắng vẫn phủ vây xung quanh và quan trọng nhất là cái sự ngại.
    Đành là đã học, đành là cũng chả kém ai ở trên lớp đâu, nhưng mà đó là ở lớp, chứ còn đứng giữa chốn đông người thế này, mời bạn gái ra dance, chao ôi là ngại. Mà biết đâu bạn ý lại từ chối, lúc ấy thì ngại lắm.
    Chỉ thoáng qua vài bản nhạc là HQVD hiểu thấu bà con đang còn chút ngại ngần, anh chọn nhạc bebop, vác đài lên vai, đi chân đất và bắt đầu những tổ hợp rất chi là phủi. Thế là bắt đầu có nhiều người tham gia dancing hơn, tất nhiên, nụ cười luôn nở trên môi, thực ra tất cả đều muốn dance, nhưng ?. Luôn có n lý do khiến các bạn chưa mạnh dạn bước ra mỗi khi nhạc nổi lên. Ngoại trừ những kẻ bắt đầu ngáy khò khò thì ánh mắt tất cả mọi người, kể cả nhà ta lẫn giang hồ qua lại đều hướng vào những cặp đang khiêu vũ.
    Đó đây là ánh mắt ghen tỵ. Đặc biệt là của dân Std. Dễ hiểu mà, chỗ của Std là những phòng khách sang trọng, hoặc ít ra là những sàn gỗ rộng rãi với nào là váy, tóc búi cao với sơ mi trắng, nơ đen ?. Còn nơi đây, sàn gạch chống nóng lồi lõm, lại ngổn ngang những người là người thì không phải là chỗ dành cho các điệu ballroom. Khi đi đến những nơi hoang dã thì chúng ta cũng nên bỏ túi một ít kiến thức latin hoặc basame cho cơ thể đỡ ghiền chuyển động.
    Rumba luôn là một vũ điệu tình cảm, nhưng theo như lời nhận xét của ông em Sơn man dại thì ?obà con nhảy rumba mà mặt mũi căng thẳng ?.? He he, cũng phải thôi. Đa phần là các bạn mới đang học basic mà, lúc nào cũng còn có rất nhiều thứ cần phải nhớ khi bước theo điệu nhạc.
    Trưởng nhóm game đã chuẩn bị sẵn hơn một chục trò chơi, có những trò cô phải bay vào tận Sàigòn để tập huấn:-?o và chỉ mới có mặt ở Hà nội trước buổi sáng đáng nhớ ấy 12 tiếng.
    Một trong những trò đó là môn thể thao tập thể cổ truyền, kéo co. Nếu ai chưa biết thế nào là sức mạnh tập thể, thì rất nên thử chơi trò kéo co. Trong khi bà con nhà mình còn đang ngần ngại thì thổ dân hết sức hăng hái nhảy vào chơi cùng. Phải đến gần chục thổ dân cả nam lẫn nữ nhảy vào tham gia. Vì thế mỗi bên có đến 20 người chơi tham gia kéo.
    Ngay từ giây đầu tiên khi trọng tài hô kéo thì ?orắc, rắc?, sợi dây chão to bằng cổ tay em meolu (tất nhiên tròn hơn) đã quằn quại trong hơn bốn chục cánh tay. Sở dĩ nói hơn bốn chục vì có một số đồng chí khi bắt đầu kéo mới hứng chí nhảy vào kéo bừa. Tôi đứng ở vị trí đầu tiên của đội có thổ dân tham gia và hậu quả là bị bên kia kéo đến mức hỏng mất đôi dép, bầm tím khá nhiều chỗ trên người và tuột cả da ở một số chỗ trong lòng bàn tay. Quá khiếp hãi về cái sức mạnh tập thể đó tôi không dám tham gia keo thứ hai và thứ ba mà đi lo việc đếm người tham gia để đảm bảo công bằng.
    Keo thứ hai diễn ra với phần thắng đảo ngược, thực tình sau khi kéo lần đầu thì tôi chả hiểu sao keo thứ hai kết quả lại có thể đảo ngược. Rõ ràng là lần trước sức mạnh của bên kia áp đảo cơ mà.
    Đến keo thứ ba thì mới gọi là đáng nhớ. Lần đầu tiên trong lịch sử tham gia kéo co nhiều năm tôi mới thấy có một lần dây chão bị đứt. Mà là đứt ở lần thứ ba, tức là khi sức lực đã giảm sút khá nhiều, nhưng có lẽ, sức bền của sợi dây còn giảm sút nhiều hơn sức lực của bà con ta. Trọng tài vừa hô ?omột, hai, ba? thì bực một phát, sợi dây to tướng đứt tung, dân tình ngã lăn về hai phía, nam nữ lẫn lộn không biết đâu mà lần. Một số đồng chí thay vì ngã về phía sau thì lại lộn phộc xuống bãi cỏ, tức là rất lệch so với vectơ cần có. Thật là thiếu kinh ngiệm.
    Sau khi sợi dây bị đứt, bà con rất hể hả vì đỡ phải kéo nữa . Đồng thời tôi cũng nhớ ra là mỗi lần chơi kéo co, sợi dây chão bao giờ cũng được làm ẩm trước khi đưa vào sử dụng. Nhưng đã muộn mất rồi, sợi dây đã bị đứt
    Trong lúc bà con hùng hục kéo co, vẫn còn một số đồng chí ngồi lờ đờ ngắm nghía . Với các bạn ý thì giờ ngủ trưa chỉ chính thức chấm dứt khi Linh Mon và macca hò dô tất cả mọi người dậy, với 10p bachata cấp tốc, bà con học say sưa và cuối cùng là vũ điệu bachata tập thể. Nhưng do quá đông, thế là lần đầu tiên tôi chứng kiến bachata tập thể, nhưng có vòng trong và vòng ngòai. Các bạn ở vòng trong thì mỗi khi bị vòng ngòai tiến vào gần là ăn đá vào mông . Vui gần chết Vì tôi ở vòng ngòai mà.
    Sau màn dancing tập thể là đến trò chơi.
    Trò chơi thứ hai bắt đầu với màn lùa gà, tức là : những bạn chưa tham gia kéo co bị lùa ra để chơi trò nhảy bao bố. Đích đến là một sợi dây treo đầy kẹo mút. Luật chơi là phải dùng răng để giật kẹo ra và nhảy về vị trí xuất phát rồi đồng đội mới được tiếp tục. Ấy thế mà đồng chí ProK rất hăng hái xông lên rồi giật bằng tay mới sợ chứ. Màn này rất thú vị vì các thí sinh không chỉ cố nhảy thật nhanh mà còn tìm cách tấn công, xô đẩy nhau, ngược lại cũng có những màn tránh né thật là ảo diệu. Phần thưởng của trò này là chính những chiếc kẹo mút, phải có đến gần 30 cái kẹo mút và không ít trong số đấy được xử lý tại chỗ. Tôi cũng làm một cái, ngậm suốt, vui phết.
    Trò chơi cuối cùng và tôi cũng tham gia trò này là cướp cờ. Có ba đội tham gia, mỗi đội 03 cặp, mỗi cặp sử dụng 03 chân. Trò này tôi không có kinh nghiệm và không có tiểu xảo, nên cuối cùng đội tôi bị xếp hạng nhì. Hình ảnh đáng nhớ nhất là HQVD và Tú ngã lăn chiêng ra đất. Trông thì buồn cười, nhưng thực ra rất hãi, vì hai bạn này ngã sấp bụng lên cái cờ. Nếu cái cờ đấy ko phải có cán là que kem mà là que đũa thì hậu quả vụ này là phải đi cấp cứu là chắc. Tôi cũng phải nhận một ít hậu quả là partner của tôi trong vụ này bị tím bầm cổ chân do sợi dây buộc chúng tôi bị giằng giật quá khủng khiếp. Khi tham gia thì mọi chuyện xảy ra rất nhanh và tôi chả biết trời đất gì xung quanh nữa. Chỉ khi kết thúc thì mới biết kịp cười cùng mọi người.
    Thực ra theo kế hoạch, có 5 đội tham gia thi đấu. Nhưng tại vị trí chơi, ngay cạnh có một cái hố to tướng, đủ để nhiều hơn 10 người rơi xuống vẫn vừa, vì thế chỉ có 3 đội được tham gia.
    Đến giờ rời Đầm Long, bà con vui vẻ lục đục tháo trại, dọn đồ, uống thuốc và ra về. Ông trời nổi sấm ầm ầm chào bà con khởi hành về Hà nội. Không những thế, ông ấy còn trút xuống một cơn mưa nho nhỏ làm mặt đường bớt bụi bặm và dựng nên một cái cầu vồng bảy sắc như tạo thành một cái cổng chào.
    Tạm biệt Đầm Long với nắng, với gió mát hương sen, với khỉ con, với hươu sao (không có hươu ú), với nàng tiên cá được việt hóa, với những trò chơi và những vũ điệu latin trên nền gạch. Suốt dọc con đường về Hà nội, trời mát mẻ với những cơn mưa vừa đủ để không khí sạch sẽ và trong trẻo, có lẽ vì thế, không có túi trớ nào được sử dụng suốt dọc đường về.
    Lời kết : Tất cả những niềm vui, nụ cười của ngày hôm ấy xin tặng các bạn đã tổ chức cuộc đi chơi này. Đằng sau những sự kiện tập thể luôn là những cống hiến nhiều khi là thầm lặng của các bạn. Xin cảm ơn.
    Nhắn gửi các bạn đã tham gia vui chơi cùng tôi ở Đầm Long. Các bạn thân mến, các bạn đã dự một cuộc picnic nhiều niềm vui. Và cuộc picnic này được tổ chức bởi những người cách đây nhiều năm cũng đến với clb như các bạn bây giờ. Họ đã ở lại CLB, xây dựng, tổ chức sự kiện ? để cho tôi cùng với các bạn được vui chơi, giao lưu và tập luyện. Rất mong những bạn có thể hãy tham gia vào các hoạt động của CLB nhiều hơn nữa để không chỉ tận hưởng niềm vui mà còn mang lại niềm vui cho những thế hệ thành viên tiếp sau.
    Còn bây giờ thì tạm biệt và chúc ngủ ngon.
    ***
    (TryMyBest@myHYEC.com)
  2. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    @ A Latinsky: thầy dạy thế nào mà để học trò có mỗi cái tên bước cũng không bít, đáng bị lè lưỡi lắm.lêu lêu. May mà em vẫn đang trong quá trình xóa mù, ko lo. Mới có 1 khóa cơ bản, ăn nhằm gì chứ 10 khóa rồi mà vẫn thế này, thì có mà đến cao đầu thầy giáo.
    @ Anh Best: anh tả sinh động quá, he he, đọc lại thấy vui vui. Mà em nghe giang hồ đồn thổi có ảnh rùi, sao em chửa có thấy cái nào cả nhở.
  3. HyecSpokesman

    HyecSpokesman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Pix, lời bình, buôn chuyện abc phải vào đây đọc mới khí thế em ạ.
    http://www.myhyec.com/forum/showthread.php?p=30119#post30119
  4. thewayhn

    thewayhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dán thì kiểu j cũng bị rơi. Nếu dán vào một cái j đó cài vào được thì có nên ko nhỉ ??
  5. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    hai a chị dạy nhảy kute lém ý:-********
  6. maitrangha

    maitrangha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhỉ, vụ Đầm Long này kô được xõa cùng mọi người. Em bị papa triệu tập về nhà, mãi tối t3 mới lên được.
    T7 tới bọn em về Đồ Sơn xõa, có ai có nhã hứng đi cùng không nhỉ.
  7. bignob

    bignob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.429
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế cái vụ này với cái vụ Salsa của Chuột Dance có phải là 1 không nhỉ?
    [nick]
    Được bignob sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 24/07/2008
  8. maitrangha

    maitrangha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Là một đó bác. Bọn em về đó cũng cùng một mục đích là về phá cho lanh tanh bành cái quán của bác Chuột Dance mà. Chưa đã, xõa xong ở đó bà kon lại ra ĐS xõa tiếp. Hì . Bác nhớ đến với bọn em cho vui nhé. Có gì bác vào 4rum bên 2ec xem thông tin lại hộ em nhé ^^. Good luck
  9. thewayhn

    thewayhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Rủ rê gibbon đi luôn đi, về thăm nhà luôn thể :P
  10. namlun_july

    namlun_july Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ui cho em hỏi lớp salsa nâng co hôm nay khai giảng chưa ạ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này