1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HYEC Dancesport & Salsa Club - Cung Văn Hóa Thể Thao Thanh Niên Hà Nội. Lịch khai giảng lớp Dancespo

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 28/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    hí hí...mình cũng sinh tháng 8...bon chen mới được
  2. bignob

    bignob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    1.429
    Đã được thích:
    0
    Tớ sinh nhật tận tháng 9, khéo phải chờ sang tháng 10 mới được tổ chức sinh nhật chung đông vui thế này
  3. maitrangha

    maitrangha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bác tháng 9 hử, đợi sang năm sau đi, ăn tiếp cái sn t6,7,8 nữa .
    3 cái tháng này toàn những nhơn tài kô à, nên mọi người mới đồng lòng tổ chức cho 3 tháng này,
  4. quynhbaby_dkny

    quynhbaby_dkny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Clb ở đâu thế nhỉ?
  5. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Tăng Bạt Hổ bạn ạ
  6. thewayhn

    thewayhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Địa chỉ đây:
    Câu lạc bộ Khiêu vũ Thanh niên Hà Nội (HYEC)
    TẦNG 2, Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội, Số 1 phố Tăng Bạt Hổ, Hà Nội
    Điện thoại: 091 281 6586, 094 350 6589
    www.myhyec.com
  7. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    Sao mai ko nghỉ học để tổ chức sn đi nhờ.E cũng mún tham gia quá mà học xong lại có hẹn
  8. HHD2210

    HHD2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mừng Sinh Nhật Ong...tháng 6,7,8....
    Những điều chưa kể...
    Nếu bạn đã kịp ghé qua Box Ảnh ọt, topic Party Ong sinh tháng 6,7,8 thì có lẽ những gì HHD sắp kể sau đây sẽ giúp các bạn hiểu thêm về những bức ảnh và những nhân vật xuất hiện trong những bức ảnh ấy...Họ là ai? Họ làm những gì cho buổi thế Sinh nhật thật đầm ấm và vui vẻ hôm nay???
    Những tờ giấy mời sinh nhật đã được gửi tới các thành viên từ đầu tuần và không khí rục rịch chuẩn bị cũng bắt đầu từ đó...
    Thế nhưng tất cả như bủng nổ vào ngày quan trọng nhất...vào thởi điểm chỉ cách giờ G có vài tiếng đồng hồ...
    Hẹn các nhóm 5h30 tập trung tại CLB để cùng nhau chuẩn bị...Ban hậu cần đã lo xa phải mang đồ lên trước để huy động mọi người chung tay góp sức chỉ sợ không kịp giờ...
    Ấy thế mà....5h32'' điện thoại của chị Way...Em ơi nhanh lên...Mọi người cắt xong hết rồi...chỉ còn chờ đĩa thôi Choáng quá cơ...Đội Hậu cần này thần tốc dã man...chuyên nghiệp dã man...
    Và đến khi đĩa lên đến nơi...thì cũng chỉ sau 30 phút...Những tay dao tay thớt chuyên nghiệp đã cho ra đời những sản phẩm vô cùng đẹp mắt và ngon lành...Kể ra đây lại thèm...Dưa hấu nè...Củ đậu nè...Dứa nè...Chôm chôm nè....ôi nghĩ đến mà...
    Đấy chỉ là phần hoa quả thôi nhé...Đội hậu cần còn có 1 nhân vật hết sức đặc biêt...đó chính là bạn Thư_chocolate. Nếu mọi người đã từng ghé qua Topic "Mỗi ngày một món ăn" thì sẽ đều phải công nhận với HHD rằng đấy là 1 thợ làm bánh vô cùng tâm huyết còn độ chuyên nghiệp thì khỏi phải bàn
    Bạn Thư trong 2 ngày liên tục đã mang đến cho Bữa tiệc Sinh nhật của chúng ta hơn 200 chiếc bánh xu kem...Nếu các bạn mà được chứng kiến khung cảnh khu vực "bơm" kem vào bánh thì thật là thú vị...Mỗi người một vẻ...Mỗi người 1 cách...Ai cũng cố gắng bơm đầy kem vào bánh...Ấy thế mà cuối buổi kem bánh vẫn còn đủ để làm thêm 200 chiếc nữa Bạn Thư thật là vô cùng cẩn thận Iu bạn Thư lắm, lần sau bạn Thư làm riêng cho HHD nhé! Vì hôm nay HHD chả được ăn cái nào
    Vậy là năm ngoài dự tính, chỉ sau gần 1 giờ đồng hồ...Đôi Hậu cần do bạn Hoa moc lan phụ trách đã hoàn tất fần việc của mình một cách xuất sắc...ngoài sự mong đợi
    Và bây giờ tất cả cùng hướng lên sân khấu chính, cùng quan sát xung quanh Hội trường...Đó chính là phần việc của nhóm Trang trí do chị Tâm Honey phụ trách. Đúng là phong cách của người làm thời trang kết hợp cùng những lời góp ý từ các thành viên tham gia, đội Trang trí hôm nay cũng đã làm sáng bừng chiếc phông ở sân khấu chính bằng dòng chữ HAPPY BIRTHDAY lấp lánh ánh kim tuyến và hết sức nghệ thuật!!!
    (Và chắc chắn chỉ có những người trong cuộc mới biết có bao nhiêu chiếc Kim băng đã được sử dụng cho phần trang trí này)
    Đến hơn 7h tối thì sân khấu cũng hoàn tất...Nếu bạn không được tận mắt chứng kiến hãy ngó qua Box Ảnh ọt nhé!!! Các bạn sẽ đều phải đồng tình với những gì HHD vừa nói thôi
    Đến những giờ phút cuối cùng là thời gian để BTC dặn dò các nhóm chuẩn bị cho các phần trong chương trình...Là thời gian cho các bạn lễ tân xinh tươi thay trang phục và make up...Là thời gian để MC check lại những gì mình cần nói và cần làm...Là thời gian chờ đợi mọi người đến....
    Đã có lúc trên gương mặt của những người làm Chương trình thoáng sự lo lắng khi gần đến giờ mà hội trường vẫn còn thưa thớt....
    Nhưng "quẳng gánh lo đi" và rồi tất cả chúng ta cùng cười...Cùng chúc mừng sinh nhật...Cùng ước...Cùng thả đèn trời...Cùng Khiêu vũ...Cùng liên hoan...
    Đó là tất cả những gì phía sau...tất cả những phần chính của chương trình là gì? Nó diễn ra như thế nào? Cảm xúc của mọi người ra sao? Anh TMB đã nói hộ những người làm Chương trình lần này...
    HHD chỉ muốn nhắc lại những từ dường như đã quá quen thuộc nhưng không bao giờ nó là đủ...Chính là những Lời CẢM ƠN chân thành nhất đến tât cả mọi người...
    Những bạn đã đến dự buổi lễ Sinh nhật chung của HYEC...
    Những bạn học viên đã tích cực và vô cùng nhiệt tình cùng BTC chuẩn bị hết ý cho chương trình của chúng ta...
    Cám ơn...Cám ơn tất cả mọi người...Rất rất nhiều....
    Như câu cuối cùng trong chương trình HHD đã nói :
    "Hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ 7 tuần sau trong buổi giao lưu hàng tuần của CLB HYEC.
    Và Chúc các bạn có 1 đêm ngon giấc!!!"
  9. FirstNew

    FirstNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    73
    Chẹp!! 200 chiếc bánh kem cơ ah !
    Đúng hôm đó FN bận đi công tác TP HCM .
    Có bạn nào biết số điện thoại hay yahoo của bạn Thư không ? gửi luôn cho mình nhé ! Thankss!
  10. phoenix_8x

    phoenix_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Link bài a TryMyBest: http://www.myhyec.com/forum/showpost.php?p=31995&postcount=194
    Số Một : vâng có một số một về số lượng người tham dự. Rất gần con số 200 người đã tham dự sự kiện ngày hôm nay. Bao gồm hơn 50 bạn (và có thể hơn nữa) từ các lớp salsa, cũng khoảng chừng đó từ .... đâu không biết cùng với lực lượng đông đảo là thành viên các lớp basic của CLB trong thời gian gần đây. Cũng dễ dàng nhận thấy những gương mặt hay xuất hiện ở các buổi giao lưu tối thứ bảy của CLB.
    Sức trẻ hừng hực nhanh chóng lấp đầy các hàng ghế vây quanh sàn.
    Suýt nữa thì đúng 8h sự kiện bắt đầu.
    Bé Hoa Hướng Dương lũn cũn với chiếc váy đen ra đọc lời mở màn cho buổi sinh nhật trong tiếng echo ầm ĩ của chiếc mic không dây mà clb mới được một Mạnh Thường Quân nào đó tài trợ.
    Danh sách đăng ký có tới gần 40 người sinh nhật trong 3 tháng 6-7-8 và hôm nay hơn một nửa số người đăng ký đã xuất hiện rất xinh đẹp và lịch sự.
    Điều đặc biệt dành cho các bạn được chúc mừng sinh nhật ngày hôm nay là những chiếc đèn trời. Từ xa xưa, người ta sử dụng những chiếc đèn này để soi sáng trận địa, do thám quân tình ... và thường được gọi là Khổng Minh Đăng. Không biết từ khi nào, những chiếc Khổng Minh Đăng này lại trở thành phương tiện truyền tải những điều ước nguyện lên trời cao.
    Đội xì tin mang 10 chiếc đèn trời, chia thành hai hàng danh dự ở hai cạnh dài của sàn nhảy. Các bạn "mới sinh" hý hoáy viết những điều ước bằng những chiếc bút dạ đủ 7 màu lên những băng giấy cũng đủ màu sắc. Tất cả những băng giấy đó sẽ được dán lên những chiếc đèn giời để rồi hành quân cả đoàn xuống dưới sân Cung văn hóa.
    Cảm giác ngắm những chiếc đèn mang điều ước nguyện của mình bay thẳng lên trời thật đặc biệt. Nhất là khi bên cạnh mình còn có cả trăm người bạn đang hò hét rầm rĩ thì càng đặc biệt hơn.
    Ấy là nếu các ngọn đèn trời bay thẳng lên trời, không lững lờ ở giữa bãi gửi xe với hàng trăm xe máy và mấy chục cái ô tô và thậm chí còn nhỏ lửa xuống bên dưới.
    Quả thực đây là màn nhiều cảm xúc và kịch tính nhất đối với tôi. Thực sự là những ngọn đèn trời và những điều ước nguyện trở thành một điều quá mạo hiểm với chúng ta ngày hôm nay. Ranh giới giữa niềm vui và nỗi buồn chỉ là một cơn gió.
    Hồ hởi và phấn khích cả đám đông sau khi thả đèn trở về sàn nhảy và bắt đầu những vũ điệu.
    Nếu thầy giáo ở nhà thì hẳn phải hết sức hài lòng vì số lượng học sinh ra sàn nhảy. Tất cả các bạn chăm học ở lớp đều ra sàn, tất cả các bạn không chăm học ở lớp đều được mời ra sàn.
    Chúc mừng các thầy, cô giáo đã có các bạn học sinh rất nhiệt tình và yêu khiêu vũ.
    Thầy Sơn, thầy Sỹ, cô giáo Ashari,cô giáo Macca, Thầy giáo Doremon hẳn là phải rất vui khi thấy các học sinh của mình hào hứng như vậy.
    Càng sát đến ngày tổ chức sinh nhật, càng có nhiều bản nhạc được gửi tặng cho nhau thông qua DJ mới của clb, anh faab. Ngày hôm nay, anh đã làm tốt công việc của mình, thậm chí còn hơi quá. Không chỉ chơi nhạc, anh còn cung cấp cho các bạn thông tin rất thú vị về những bài hát.
    Nhưng phải nói rằng, thời điểm xúc động, lãng mạn, đáng yêu nhất của ngày hôm nay, có lẽ, khi tất cả cùng nghe : " Sau đây là bản Bachata của bạn Thảo tặng bạn Sơn với lời nhắn - cảm ơn bachata, nhờ có bachata em mới có anh". Tất cả mọi người đều ồ lên với đủ mọi sắc thái. Làm tôi nhớ đến nụ hôn ở cuối phim Shrek I.
    Tôi nhìn thấy khi những lời đầu tiên cất lên, cô bé đã lảng rất nhanh ra ngoài cửa, còn chàng trai thì khi nghe xong hưng phấn vô cùng, anh giơ tay lên trời vung vẩy trong một vũ điệu chiến thắng. Chúc mừng anh. Chắc là có không ít người ghen tỵ với anh.
    Thời gian trôi đi quá nhanh khi ta cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc, thời gian còn trôi đi nhanh hơn khi không chỉ ta mà còn cả trăm người cũng nghĩ như ta.
    Vũ điệu Samba được chọn là vũ điệu cuối cùng, bà con hồ hởi xông ra nhảy, dốc hết sức ra và khi nhạc kết thúc, đang chào nhau thì bác DJ bảo : đây là vũ điệu cuối cùng đầu tiên.
    "Hố hố, há há .." tôi nghe rõ ràng một em gái gần tôi cười như thế. Âu cũng là cái sướng thì không nên kiềm chế nó lại
    Vũ điệu VW được dùng để kết thúc thật sự một buổi tối vui vẻ, ồn ào và náo nhiệt.
    Khi mọi người đã đi về thì chỉ còn ở lại những người đã đến sớm nhất. Những người mà dùng 2 ngày liền để làm bánh, những người mà thức đêm cả tuần trời để thu xếp việc tổ chức, những người mà rời cơ quan từ lúc 3h, ko ăn trưa và chạy lên clb lúc 5h30 để giúp việc chuẩn bị....
    Ngày hôm nay, đúng ra tôi còn định nói một câu nữa khi đại diện Ban Chủ Nhiêm phát biểu, nhưng vì mic chưa chỉnh tốt, nên tôi dành để kết thúc bài cảm nhận này.
    "Chúng tôi cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia vào tổ chức, quá trình chuẩn bị buổi sinh nhật ngày hôm nay. Thiếu các bạn, CLB thiếu đi một nửa sức sống của mình. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn thật nhiều điều may mắn và hạnh phúc"
    Một vài con số đáng chú ý :
    1 : Sự kiện sinh nhật đông nhất từ trước tới nay, có sự đóng góp của nhiều bạn mới nhất từ trước tới nay, đông các bạn cơ bản ra giao lưu nhất từ trước tới nay.
    10 : Số đèn trời được thả lên bầu trời
    12 : Số đôi dance VW trên sàn.
    80 : Số người đi uống nước mía sau khi kết thúc sự kiện. Đông đến nỗi phải chia đôi chứ không thể ngồi cùng nhau.
    100 : Số những cây kem được mang lên clb bởi nhà tài trợ Tedision
    200 : là số bánh xu kem mà em Thư bỏ công suốt hai ngày để làm và cũng là con số ước tính số lượng người tham dự của tôi.
    VÀ vô số những tiếng hò hét, rú rít, không thể đếm được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này