1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HYEC Dancesport & Salsa Club - Cung Văn Hóa Thể Thao Thanh Niên Hà Nội. Lịch khai giảng lớp Dancespo

Chủ đề trong 'Dancing' bởi dobinhminh, 28/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buratino1207

    buratino1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    LỚP SALSA - BACHATA NÂNG CAO:
    - Đối tượng: Đã kết thúc lớp Salsa cơ bản tại Hyec hoặc có trình độ tương đương.
    - Khóa 8 buổi
    - Giờ học: Thứ Tư + Chủ Nhật, 17h30 - 18h45
    - Khai giảng: 17h30 Chủ Nhật (04/01/2009)
    - Học phí: 200.000 đồng/khóa 8 buổi.
  2. luonganhviet

    luonganhviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0

  3. buratino1207

    buratino1207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Chúc CLB HYEC mãi mãi là một tập thể thống nhất, là nơi để tất cả các bạn đam mê khiêu vũ có một sân chơi để học tập và nâng cao trình độ của mình!
    Happy New Year :)
  4. luonganhviet

    luonganhviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    HAPPY NEW YEAR!!! ​
  5. thichkhieuvu

    thichkhieuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà
    Topic này có vẻ im ắng quá

  6. achao

    achao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được achao sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 10/01/2009
  7. thichkhieuvu

    thichkhieuvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  8. HHD2210

    HHD2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    HYEC 2008 - Những gương mặt ấn tượng
    Năm 2008 với sự thành công của đội tuyển Dancesports và Salsa, với sự ra mắt đầy ấn tượng của các nhóm làm việc ở những events tại HYEC, với sự ra đời của rất nhiều CLB "cuối tuần" - làm cho HYEC trở thành một cộng đồng những người bạn đến với nhau vì yêu thích khiêu vũ nhưng ở lại bên nhau vì yêu mến HYEC.
    Tâm sự của ProK:
    Năm 2008 của mình với HYEC bắt đầu như thế nào nhỉ?
    Có lẽ phải mất những hơn 2 tháng đầu thu mình trong cái tôi buồn bã, nước mắt ngắn, nước mắt dài đáng ghét ấy! Khoảng thời gian đó, đặc biệt là những ngày theo thói quen, k khi nào k nhớ đến HYEC, nhớ đến những buổi tập vui vẻ và vất vả bên những người bạn giỏi giang, chăm chỉ! Sau nhiều cái quyết tâm chưa đủ sức bật mình ra khỏi cái tình trạng tồi tệ ấy, may cũng có một cái đủ mạnh!
    Đi học lại...vui vẻ hớn hở bước vào lớp...Thầy, Macca, Maria! Hết! Vắng phát hoảng! Các bạn đâu hết rồi! Buổi lớp chọn tối thứ 5 hôm đó k biết có vụ gì mà các bạn nghỉ sạch! Làm tớ chơi với Tango thật vất vả khổ sở!
    Những ngày cuối năm này, xin được nghĩ đến thầy, Macca, Maria trước, những người bạn gặp lại đầu tiên, bắt đầu chuỗi ngày vui tươi đến giờ trên HYEC!
    @ Thầy: Nhiều điều ProK muốn nói lắm ạ!
    Với em, khi nghĩ về thầy, nếu ép theo từ "ấn tượng" nhỏ bé thì k đúng, "hiện tượng" nhất thời thì cũng có lúc, "thần tượng" thì k phải...có lẽ "hình tượng" là từ chính xác nhất, đủ nhất! Thầy luôn và mãi là người thầy mẫu mực nhất không chỉ về bộ môn khó khăn, vất vả nhất, nhiều thách thức nhất, đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm nhất, ...ngoài niềm yêu thích thật sự ra! Em cảm ơn của thầy nhiều lắm ạ!
    @ Macca: Luôn nhớ đến đầu tiên là nụ cười tít mắt duyên k chịu được! ProK rất thích vì đó là nụ cười luôn khiến người khác cười theo! Một người bạn tốt bụng, thân thiện, cười đùa thoải mái khi chơi...nhưng khi mình là học trò thì sao mà nghiêm nghị, nghiêm khắc, nghiêm túc thế! Còn lạnh lạnh nữa!( Giống thầy thế!)
    @ Maria: Cô bạn mình biết từ trước nhưng chỉ thật sự quen khi cùng nhau học tập rèn luyện ở HYEC! Cũng giống như Lazy, cô ấy bị Salsa lôi cuốn "quên đường về" rồi! Một điều mình rất quý, rất ấn tượng ở cô bạn đồng nghiệp này là sự phóng khoáng, mạnh mẽ và thu hút! Maria ơi, học xong chưa?
    Tâm sự của Teresa
    Gương mặt ấn tượng nhất Hyec 2008? Là mem mới như mình thì đó vẫn là thầy. Trình độ, có trình độ. Đẹp trai, có đẹp trai. Thế là đầy đủ tiêu chí để làm thầy mình rùi. Nhưng với mình, điều lạ nhất ở thầy đó là: thầy có vẻ có nhiều nét tính cách trái ngược (cũng phần nào giống mình, chỉ khác là điều đó thể hiện ra ở thầy, còn mình thì không ). Hồi đầu, lúc mới gặp thầy mình đột nhiên lại mắc chứng ?odị ứng thầy cấp tính? vì một số lý do khá lằng nhằng. Nhưng đến giờ thì ?obệnh tình? có vẻ đang muốn thuyên giảm dần đây. Thực ra mình gặp thầy thì ít nhưng những gì được nghe về thầy thì lại khá nhiều và đầy bất ngờ. Hoá ra tính thầy cũng vui vẻ phết, bước latin đi cũng ?ouốn éo? phết () và gần đây thì không còn cái vẻ? đáng ghét như hồi đầu mình mới gặp nữa. Giờ lên lớp của thầy dạo này thoải mái hơn, có nhiều tiếng cười hơn nên mình thấy giờ học của thầy cũng dễ vào hơn. Và công nhận là cách hướng dẫn của thầy nghe rất logic, dễ hiểu và rất dễ nhớ? Thầy ơi, sang năm mới 2009, thầy nhớ cố gắng duy trì ?ophong độ? như bây giờ cho lũ học trò của thầy được ?ohớn? hơn nữa nha.
    Thực ra là mình đã rất ấn tượng một Macca với nét quyến rũ nữ tính đặc biệt đến mức khiến mình đôi khi cũng thấy nghi ngờ? giới tính của chính mình. Mình cũng thấy ấn tượng hết sức với cô giáo Ashari nhỏ bé đầy dễ thương vì những dự cảm kỳ lạ của riêng mình, về một nỗi niềm chất chứa có vẻ liên quan đến dancing ở cô. Và mình cũng đã rất ấn tượng với HHD, VyVy, The Way, Xuka? cùng rất nhiều người nữa mà mình không thể ngồi kể ra cho đủ giữa cái lúc đang chỉ muốn được? lăn ra ngủ này.
    Nhưng mà vẫn cứ phải viết ít nhất là như vậy, để mọi người hiểu rằng mình ấn tượng lắm về Hyec, tất cả (dẫu rằng trước kia mình đã từng chỉ định coi đây là điểm ?otạm trú? của mình) chứ không phải chỉ riêng một mình thầy. Song, với mọi người thì mình có thể trực tiếp gặp và nói thẳng tâm tư của mình cho mọi người biết, mình thích vậy. Còn với thầy thì không. Chính vì thế mình đành phải mượn nơi đây để có thể ?ogửi gắm? tới thầy đôi lời "ý tưởng". Quan trọng hơn cả là vì muốn được nói với thầy rằng: thầy ơi, việc được học trong bầu không khí vui vẻ, hài hước sẽ khiến học viên cảm thấy dễ học và dễ nhớ hơn nhiều so với khi họ cảm thấy căng thẳng vì? sợ thầy đấy. Đôi lời tự đáy lòng, hy vọng thầy hiểu và thông cảm, có gì không phải thì thầy bỏ quá cho nha.
    http://www.myhyec.com/forum/showthread.php?t=894
    Được HHD2210 sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 11/01/2009
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Có ý định đi học là mình lại tót lên Hyec, chẳng hiểu vì sao Mặc dù mình chẳng là Ong thợ hay Ong nghiện như thầy PantherSon nói Có lần search lại, đọc bài của em Ser vẫn thấy xúc động. Ở Hyec deny khâm phục em Ser, anh Sỹ, Macca nhất đấy (vì niềm đam mê, nhiệt huyết và sự vươn lên )
    Hôm qua sau giờ salsa, dc đi với mọi người lên nhà bác Tôm thích quá. có mấy cái hình lưu lại kỷ niệm Dù sao cũng sắp hết lớp rồi..
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 12/01/2009
  10. luonganhviet

    luonganhviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Năm cũ sắp wa lại một cái Tết nữa sắp đến mọi người như nuối tiếc điều gì đó nhỉ......mình cũng thấy ngậm ngùi sao sao. Phải công nhận Hyec vẫn là ngôi nhà thứ 2 tuyệt vời nhất, thêm bao nhiêu kỉ niệm vui với Salsa . iu ghê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này