1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HYEC khai giảng khoá học mới - 21/11, 22/11, 23/11 (trang 16)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Nghe_si, 23/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nghe_si

    Nghe_si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thêm một địa chỉ trao đổi vể khiêu vũ, các bạn có thể tham gia ở đây:
    [url="http://www.vietnamdancesport.com/forum/viewforum.php?f=14&sid=a2635a6d97e5606c926f3f78e861bddc]"
    Dancing forum[/url]​
    Chúc các bạn vui vẻ.
    Được Hyec_spokeman sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 30/08/2004
  2. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Ngày ......tháng 8 năm 2004
    ....9 a.m......
    Nhóm phóng viên có mặt tại đúng "hiện trường", nhưng vì điều kiện không cho phép nên chúng tôi chỉ xin phép được gửi lên đây băng ghi âm mà thôi. Mong các bạn thông cảm, chúng tôi sẽ thực hiện tường thuật chi tiết trong một ngày gần nhất
    - E 1: ......Theo em như thế là ổn đấy, nhưng phải lên kế hoạch cụ tỉ ( ấy chết quên, cụ thể hơn nữa ) thì mình mới có thể hoàn thành một cách xuất sắc nhất công việc sắp tới.....
    - A1:......ấy ấy chà, thế nhưng chương trình chính như thế nào nhỉ, chắc là phải hoành tráng lắm.............
    - E 2: Chuyện, sự hiện diện của anh cũng thực sự làm cho chương trình này đặc sắc đấy, nhưng mà...............
    Ngày...........tháng 8 năm 2004
    3 p.m
    - Nữ: Chết rồi ở đây không có bài " those were the day ", thế thì tập sao nhỉ. hay là mình tập bài khác..........mà thế cũng có vẻ hay đấy................Một lát sau " we want more, we want more, we want more....." ồn ào quá, nhưng ấn tượng quá Họ đang ở đâu vậy ???? may be in somewhere related to
    - Nam: Hay là hai chúng mình, ý quên " đôi ta " tập bài này nhé ----> tình cảm qwúa, ai vậy nhỉ, họ làm gì vậy nhỉ
    Bí mật vẫn chưa được bật mí
    Ngày.......tháng 9 năm 2004
    Trường Nguyễn Du, 32 Lý Thường Kiệt
    Tối....
    ......Sân trường im ắng, những tán lá xào xạc trong làn gió nhè nhẹ của mùa thu. Ngày mai là khai trường rồi đây, có ai đó cảm thấy xốn xang trước tâm trạng lại được gặp lại bạn bè, thầy cô; có ai đó cảm thấy thật hạnh phúc và xúng xính trong bộ áo dài mẹ may ngày nào; còn chúng tôi lại có một tâm trạng khác, không còn cái thủa bơ ngỡ nữa, mong chờ nữa nhưng dường như ai ai cũng đều chung một cảm xúc - mong ngóng và háo hức........
    Chết rồi, mải "phiêu" theo dòng cảm xúc mà quên mất nhiệm vụ đây.
    Và đây, không khí buổi tối ngày......tháng 9, năm 2004
    Oái, ai lại khai giảng vào buổi tối ? Oé, dạ hội chăng , cũng ko phải rồi, chẳng có gì là có vẻ hợp lý cả vì dạ hội gì mà trông ai nấy mỗi người một vẻ: có người vẻ mặt hớn hở, có người hò reo, có người mướt mát mồ hôi.....
    TÌm mãi cuối cũng thấy, để chuẩn bị thật chu đáo, bác bảo vệ đã bố trí cho chúng tôi một căn phòng thật ấm cúng và kín đáo, và lại cả " kín tiếng nữa " ( vì sợ các lớp học buổi tối ở đó chạy ra xem những vì sao tinh tú cất tiếng ý mà "
    Âm thanh thật hỗn loạn, thôi chết, em nói nhầm rồi nhưng mà.....nhưng mà đúng vậy đấy.....Mà họ làm gì thế nhỉ: hát này, hò này, múa này ( ôi trông những cô gái trong điệu múa thướt tha mới " ruyên ráng " làm sao, nhảy nhót này ( híc híc, nhảy nhót phụ hoạ đấy ạh ).... phong phú quá.
    Tại nơi tập hát:
    " Nào nào, bè như thế chưa chuẩn lắm Trang ơi, theo chị thì em hát trầm xuống một chút, chị hát ở tông cao cho, như thế thật là tuyệt đấy , họ lại cười, họ lại hát và tất cả như chìm vào từng nhịp điệu "
    " Ấy ấy, em ơi đá chân cao lên một chút, thế, thế đúng rồi " " Ái chà, đá chân thế này giống cái bước gì trong điệu Jive ấy nhỉ, Vũ ơi cậu có nhớ tên của nó không ? " ----> hi hi, đích thị đây là thành viên HYEC Dancing
    Sân trường:
    " Chị ơi, tay em phải để thế nào ạh, thấy nó thừa thừa thế nào ý" Hay là thế này nhé -----> tốt lắm, tiếc quá không có máy ảnh để chụp lại.
    Rồi tạm ổn, hôm đó mọi người nhớ mặc đồ đẹp nhé, chắc chắn tụi múa phụ hoạ này sẽ gây ấn tượng đặc biệt cho coi ---> lời động viên thật kịp thời"
    Địa điểm tiếp theo.....
    Bùm bùm bùm chát chát bùm chát bùm chát bùm chát bùm chát....
    Ah ha, vui quá ta, Câu lạc bộ người mẫu HYEC xin chào các bạn, chúng tôi gồm có..................đó các bạn thấy chưa, tôi quay sang phải nè, quay sang trái nè......tôi yêu tất cả các bạn, hãy cổ vũ cho tôi nhé
    Vâng, và lúc đó đã là 22h chúng tôi những người làm phóng sự này cũng đã mệt mặc dù niềm vui trong tim vẫn còn náo nức lắm. Không khí trên chính là không khí chủ đạo trong các buổi tập chuânt bị cho lễ Sinh nhật lần thứ 12 của CLB Tiếng Anh HYEC và lễ ra mắt HYEC Dancing. Chúng tôi cảm thấy rất vui , vui vì mình đã đóng góp được một phần nào đó cho chương trình.
    Hẹn gặp lại các bạn
    Thân
    Được nhowhiterose sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 04/09/2004
  3. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, hôm nay được em Vân tặng cho tờ Invitation , ngồi nâng niu suốt cả buổi tối chả dám giở ra xem nhiều sợ rách Lại còn được quảng cáo có cả màn múa may quay cuồng, đấm đá lia lịa gì nữa kinh lắm mới phê chứ
  4. twister

    twister Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    HYEC bao giờ lại có lớp mới dành cho người bắt đầu đấy?
  5. Nghe_si

    Nghe_si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    HYEC_spokeman thay mặt CLB HYEC trân trọng kính mời các bạn thành viên TDC đến tham dự lễ Sinh nhật của CLB HYEC English lần thứ 12. Đây sẽ là một lễ sinh nhật thật vui tươi, hấp dẫn với nhiều hoạt động.
    Thân
  6. Nghe_si

    Nghe_si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    NMS ơi, ảnh xong chưa để các thành viên Hyec còn tường thuật buổi sinh nhật tuyệt vời này nào!
  7. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết chương trình kỷ niệm 12 năm HYEC
    Chúng tôi, những người trong ban tổ chức có mặt tại hội trường từ rất sớm mặc dù chương trình được chính thức bắt đầu vào lúc 20h ngày 12 tháng 9.
    Ai nấy đều háo hức và bận rộn với phần công việc được giao. Mỗi người một công việc và trên nét mặt của các thành viên đều ánh lên một niềm vui.
    Đúng 5 giờ chiều, chúng tôi có mặt tại Hội trường Cung VHTTTNHN số 1 Tăng Bạt Hổ, ái chà. Rất đúng giờ, hấu hết các bạn đã có mặt đầy đủ. Công việc đầu tiên là phải tổ chức lại bàn ghế sao cho phù hợp với buổi lễ sinh nhật, công việc này phải nhờ đến cánh mày râu rồi - đương nhiên mà, đây còn là một dịp để họ chứng tỏ mình nữa chứ. Loáng một cái, tất cả bàn ghế đều đã được sắp xếp nghiêm chỉnh, rất đẹp. Tặng các bạn 5* nhé. Và cũng nhờ những bàn tay xinh xắn của các bạn nữ tô điểm, trang trí trên dãy bàn ghế kia nữa chứ: khăn trải bàn này, hoa này, bóng bay này.....cũng rât nhanh, họ hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc....Trong thời gian trang trí, các đội múa hát, thời trang tranh thủ duyệt lại chương trình trước giờ biểu diễn.
    6h tối: Trời lúc này gần như tắt hẳn nắng nhưng nét rạng ngời trên gương mặt của tốp ca khi tập hát lại và ánh mắt trong sáng của nhóm người mẫu CLB HYEC cũng đủ để làm cho căn phòng thêm lung linh và rực rỡ. Họ đều cố gắng hết sức mình để lát nữa thôi họ có thể biểu diễn một cách tự tin nhất. Thời gian sao trôi qua nhanh......
    7h30: Chỉ còn nửa tiếng nữa là chương trình được bắt đầu, công tác chuẩn bị đã hoàn thành, lúc này tôi mới chú ý lại tất cả Hội trường một lần nữa, đẹp quá - một không gian tràn ngập tiếng cười vui, căn phòng được trang hoàng thật rực rỡ và tôi cũng như các bạn khác rất hồi hộp chờ đợi thời khắc bắt đầu chương trình. Lúc này khách mời cũng đã bắt đầu có mặt tại hội trường.
    Đúng 8h5 phút, 2 MC bước ra gửi lời chào đến các quý vị đại biểu và khán giả. Rất hân hạnh cho CLB HYEC khi chúng tôi được đón tiếp các anh chị lãnh đạo của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà nội, Cung Văn Hoá Thể Thao Thanh Niên Hà nội, Các anh chị đến từ Tỉnh đoàn Hoà Bình, các anh chị đại diện của các đoàn cơ sở trong địa bạn TP.Hà nội, Anh Nguyễn Minh Trí - nguyên chủ nhiệm CLB HYEC
    Mở đầu chương trình là Chị Kim Dung - Đại diện Cung VHTTTNHN lên phát biểu và tặng hoa cho ban chủ nhiệm CLB. Sau đó chương trình được chính thức bắt đầu.
    Tỉnh đoàn Hoà Bình tặng quà
    Đèn đang sáng chợt vụt tắt, chuyện gì thế nhỉ ??? Mất điện à , không ạ, không phải là mất điện mà là màn mở đầu rất ấn tượng với 12 bạn trẻ đi ra sân khấu trong nền nhạc của bài hát "Happy Birthday" không khí trang trọng mà gần gũi, các bạn vừa đi vừa tung lên những bụi hoa giấy đầy màu sắc, ánh nến trên tay họ làm cho căn phòng trở nên thân thương đến lạ kỳ. Oa, đèn bừng sáng, và chúng tôi được thấy niềm hân hoan trên gương mặt của các thành viên CLB Tiếng Anh HYEC cũng như tất cả những ai có mặt.
    ( to be continue )
  8. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    "....Mới đây mà đã 12 năm, một khoảng thời gian không phải là ngắn nhưng cũng chưa thực sự lâu để chúng tôi có thể có gắng hơn nữa trong các hoạt động của mình, nhưng thực tế khoảng thời gian đó đã đủ để chúng tôi gắn kết với nhau tạo nên một tập thể thân thiết và chan hoà biết mấy, bao lớp người đã đi qua, đã dừng chân và có những kỷ niệm đẹp...." Những câu nói đó có lẽ thật sự tình cảm và sâu sắc.
    Sau bài báo cáo của thành viên CLB về tình hình hoạt động của CLB tiếng Anh thanh niên Hà Nội, người dẫn chương trình trân trọng kính mời các anh chị trong Ban chủ nhiệm lên nhận hoa và cảm ơn sự đóng góp lớn lao của họ trong thời gian qua.
    Tiếp theo là bài hát " Those were the day" . Các bạn trong nhóm tốp ca đã chuẩn bị thật chu đáo, họ như chìm trong giai điệu của bài hát " .....Those were the day my friends , we''d thought they''d never end, we''d sing and dance forever and a day, we''d live the life we choose, we fight and never lose. for we were young and sure to have our way...." ( chúng ta đã đi qua nhưng tháng ngày bên nhau và có lẽ chúng ta không bao giờ nghĩ rằng ngày đó sẽ kết thúc, chúng ta hát ca mọi nơi, trong hôm nay và có lẽ mãi về sau, chúng ta đã chọn con đường cho riêng mình và đi theo con đường ấy, chúng ta đấu tranh và luôn là người chiến thắng......" Bài hát thật ý nghĩa và phù hợp, nó nói lên phần nào tâm sự của các bạn.
    Người dẫn chương trình xuất hiện trên sân khấu và giới thiệu phần biểu diễn tiếp theo, một ca khúc đơn ca do bạn Thu Thuỷ - thành viên CLB Tiếng anh trình bày, tiết mục biểu diễn này được mọi người đánh giá cao cho giọng ca trữ tình và sâu lắng.
    Như bao cuộc họp mặt hay giao lưu gặp gỡ khác, chúng tôi luôn dành một khoảng thời gian để quyên góp ủng hộ các nạn nhân bị chất độc màu da cam. Trong buổi tối sinh nhật CLB lần này chúng tôi cũng thực hiện việc quyên góp ủng hộ các nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc màu da cam. Qua lời dẫn dắt của MC, không gian như chìm lắng với bao cảm xúc, tiếng nhạc " như có bác hồ trong ngày vui đại thắng " giúp mọi người phấn chấn hơn, vui hơn vì chính họ đang làm một việc thật ý nghĩa - Nghĩ đến những chiến sĩ thầm lặng vẫn đang ở đó với nỗi đau về thể chất dày vò , những gia đình đã có thời gian cống hiến và hi sinh cho tổ quốc để chúng ta có được như ngày hôm nay và chúng tôi tin rằng: chúng tôi và các bạn luôn bên họ, giúp đỡ họ bất cứ khi nào có thể.
    Để làm sống động chương trình, MC đưa chúng ta đến với một trò chơi vui - đoán chữ tiếng anh thông qua cách thể hiện bằng động tác của người khác, nghĩa là người tham gia đoán chữ chỉ dựa trên hành động mà bạn mình diễn tả để đoán xem đó là từ gì, trò chơi này đã được các bạn tham gia thật nhiệt tình và ban tổ chức tặng các bạn một món qùa lưu niệm nhỏ.
  9. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục chương trình là một phần trình diễn vô cùng độc đáo - phần trình diễn thời trang. Các người mẫu của CLB HYEC đã dành nhiều thời gian trước đó để có được những bước đi thành thạo và chuyên nghiệp. Mỗi người mẫu mang trên mình một trang phục có một vẻ đẹp riêng, tôi chắc chắn các quý vị khán giả hết sức bất ngờ và thật sự bị cuốn hút vào màn thời trang này. Tất cả các chất liệu được nhà thiết kế đưa vào sử dụng đều là những chất liệu thường ngày chúng ta vẫn bắt gặp: chỉ là giấy màu, là bìa và vỏ đựng bánh hay độc đáo hơn nữa là dây thừng.... nhưng dưới sự thể hiện của nhà thiết kế tất cả đều trở nên thực sự tiện dụng và gây ấn tượng với người xem.
    ( sẽ có một số ảnh riêng về fashion show )
    Chương trình cứ thế chạy với bao tiết mục hay, hấp dẫn không kém là phần trình bày tiết mục ca múa bài " Đường chúng ta đi ". Đến lúc này thì tôi phải trầm trồ thán phục mặc dù tôi đã được xem các bạn tập duyệt trước. Trước mắt tôi lúc này là những tà áo dài duyên dáng thướt tha, là những ánh mắt sang lên niềm tin yêu khi họ cùng hoà tiếng ca ..." ta đi qua phố qua làng ngọn đèn sáng giục long ta đó, tiếng mẹ nói ấm lòng ngọn gió, đàn em vui ríu rít mái trường, ta đi đường rợp bóng hàng dương đất bom đào đã lên màu cỏ mới"....
    Để hoà nhập với không khí tươi trẻ của thanh niên, màn múa sạp được thực hiện với lời mời đến tất cả các bạn tham dự chương trình. Quả thật vui, tôi không biết diễn tả cảm xúc của tôi lúc đó như thế nào, chỉ biết rằng trong lòng mình rất rộn ràng, rất vui theo tiếng nhạc.
    nhạc.
    Kết thúc một chương trình bao giờ cũng là lời chia tay lưu luyến và để xoá tan cái tâm trạng đó, nhạc khiêu vũ được bật lên để tất cả cùng hoà chung niềm vui và hoà chung nhịp đập con tim....
    Giờ chia tay đã đến nhưng tất cả đều chưa muốn rời xa, tất cả muốn cái khoảnh khắc đó dừng lại thật lâu để chúng tôi có thêm những phút giây bên nhau, những phút giây tràn ngập yêu thương. Hương rượu cần nồng nàn hoà tan trong không gian làm ai cũng thấy ấm lòng.
    Tôi xin thay mặt câu lạc bộ HYEC gửi đến tất cả các bạn thành viên CLB, các bạn và các anh chị khách mời lời cảm ơn chân thành nhất, tất cả các bạn đã giúp chúng tôi có được một buổi lễ sinh nhật tuyệt vời đến thế.
    Rất mong được gặp lại các bạn.
  10. Nghe_si

    Nghe_si Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tạm lắng các cảm xúc vui vẻ và xúc động trong buổi lễ sinh nhật lại chút vậy, HYEC_spokeman cũng xin thông báo về việc khai giảng 2 lớp cơ bản mới dành cho các bạn thành viên HYEC cũng như tất cả các bạn khác thích khiêu vũ.
    Thứ năm tuần sau ( Ngày 23 tháng 9 năm 2004 ) CLB Khiêu vũ HYEC sẽ khai giảng 2 lớp học cơ bản theo giáo trình mới ( chương trình 16 buổi ) với nội dung chi tiết sau:
    + Thời gian học: Thứ 3 và thứ 5 hàng tuần
    Ca 1: Từ 17h30 đến 19 h 30
    Ca 2: Từ 19h30 đến 21h 30.
    Các bạn có thể lựa chọn thời gian phù hợp với mình để tham dự cùng chúng tôi.
    + Thời lượng: 16 buổi học với 2 giờ lên lớp. Với chường trình 16 buổi này các bạn có thêm thời gian để luyện tập cũng như học thêm rất nhiều điều mới mẻ từ giáo viên.
    + Địa điểm: Sàn tập tầng 2 Cung Văn hoá thể thao thanh niên Hà Nội - Số 1 Tăng Bạt Hổ.
    Để biết thêm chương trình học cụ thể các bạn có thể xem tại trang web http://www.vietnamdancesport.com
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm

Chia sẻ trang này