1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HYEC khai giảng khoá học mới - 21/11, 22/11, 23/11 (trang 16)

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Nghe_si, 23/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn ấn tượng và bất ngờ Ziggy ạ, đôi khi những tưởng cái đẹp chỉ có ở trên tiểu thuyết, chỉ được tạo ra bởi những nhà chuyên nghiệp, nhưng hình như không phải vậy. Anh Ted tưởng sự lãng mạn và trẻ trung trong con người mình đã nguội lạnh, nhưng khi ở giữa các em, anh thấy cuộc sống tươi đẹp và trẻ trung vô cùng. Anh không có được niềm vui tột cùng như các em trong buổi hôm đó, nhưng anh cảm nhận được niềm vui đó từ những nụ cười và ánh mắt mọi người, niềm vui như của các em không đến với anh, nhưng những ngày thường anh cũng chẳng có những khoảnh khắc hạnh phúc như thế. Cám ơn tất cả các em. Hyec sẽ luôn luôn bên nhau.
  2. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thì thế nào hả em ?
  3. tydc

    tydc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh hình như có MMDS hay sao ấy nhỉ, uống cốc sữa bò to thế???
    HYEC dạo này vui quá!
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Thì MMDS vẫn trước sau là một thành viên của Hyec mà. Kỷ niệm 12 năm, MMDS (cùng Nhowhiterose) vẫn là MC đấy. Hyec chắc lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Hôm trước Tydc gọi điện cho anh Ted à? Lúc đó đang ... ngủ trưa, sorry!!!
  5. tydc

    tydc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hôm kia gọi điện thoại cho bác TE định hỏi số điện thoại của mấy người ở TDC, dạo này nhiều người đổi số quá! cuối cùng phải gọi cho Bull.
    Mà tận 4 giờ mới gọi bác TE, dạo này bác lại lười thế ah?
  6. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    To Nhowhiterose : Chị ui, dạo này bận đi đâu thế mà sao không lên HYEC, để em chiến đấu một mình với củ chuối chấm muối như thế này à? Nhớ chị quá
  7. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới vác được ảnh về nhà!
    [​IMG]
    Chuẩn bị
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lên đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ai đây kỳ này ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Xếp hàng nào!
    [​IMG]
    một, hai , ba.....! cho em một sợi thôi !
    [​IMG]
    Sợ quá!!!
    [​IMG]
    mất cả giầy!
    [​IMG]
    Bắt được rồi, chính cô là thủ phạm !
    [​IMG]
    [​IMG]
    Làm thay đi, cho nếm mùi, biết thế nào là ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tiếp tục du ngoạn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cẩm Vân a`, chị cũng nhớ CLB lắm. Nhớ em nũa :). Hôm trước gặp củ chuối chấm muối mà em nhắc đến đấy.
    Nhìn ảnh mọi người đi chơi vui quá nhỉ, thấy mà tiếc. Chị sắp hết bận rồi chắc đi cùng mọi người được.
    To Anh N_M_S: Anh chụp ảnh đẹp ghê đấy, Vote cho anh 5 sao nhé
  10. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, hum nay học hay quá đi mất!
    Đầu tiên là Paso này, hí hí. Nhạc Paso phê dã man, cả lũ căng người ra, nín cả thở để cố bắt chước cho giống thầy. Và kết quả xương máu đã được cả lớp rút ra:" Ngực tức, tay vận nội công, còn lưng thì tối nay đảm bảo nằm ngủ không chạm được tới chiếu" ( thầy nghe thấy chắc ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức lũ học trò kia sao không chịu khởi động cho kỹ, bắt chước cho giỏi, hí hí )
    Điệu Rhumba mới là buồn cười chứ. Sau một hồi đứng dựa bàn quan sát, thầy phát hiện ra một... chân lý :" Lớp mình những lúc đi đông đông, tập cùng 1 hướng đều bước với nhau trông... rất hay ! " Hí hí, thế là sau đấy thầy bảo cả lớp đứng cùng 1 hướng này, đi cùng 1 thứ tự các tổ hợp bước này, tay cùng mở ra thu vào này, thầy đếm " 1 2 3 4 1.." thì cùng bắt đầu bước này... Mình vừa nhảy vừa thỉnh thoảng quay ra... liếc trộm thầy :D Trông thầy cười rất tươi, mặt lộ rõ vẽ... mãn nguyện vô cùng trẻ con ( hí hí, em sori thầy ạ)
    Ui, giá hôm nào mọi người cũng đi học đông như thế này, không khí lớp vui như thế này, nhảy phê như thế này ... thì thích quá. ( Mặc dù điệu Valse Viên khuyến mại cuối cùng cả lũ làm thầy rất... đau lòng :"Nhảy Valse chán quá, phí cả nhạc của thầy" )Anh TEd này, chị Nhowhiterose, cả anh Bul nữa, không đến được lớp buổi hôm nay là đáng tiếc lắm...lắm...lắm... đấy

Chia sẻ trang này