1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I am đàn bà - Y Ban

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Transiberian, 02/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhquanjp

    anhquanjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn hoangvan09 nhiều,thế là thoả mãn được cái tò mò muôn thủa của đàn ông là được nhòm vào phòng ngủ chị em.Nhà văn Y Ban quả là cao tay,nút thắt đã được mở từ đoạn tắm rửa nhưng người đọc vẫn phải rạo rực đi theo sợi dây dài lòng thòng nhiều tình tiết vốn đã được đăng trên báo.Khác với Đỗ Hoàng Diệu,Y Ban làm độc giả nam giới tự tin hơn kể cả khi nói về những chỗ yếu của họ.
  2. den_dom_dom

    den_dom_dom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Mình rât thích truyện này. Trong quyển 25 truyện ngắn hay của các nhà văn nữ, truyện này là truyện hay nhất. Thật đấy. tiếp đên là "Người sót lại của rừng cười''. Chắc mọi người đọc rồi đúng không?
  3. nonstophit

    nonstophit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    mình ở HCMC ,,mình có thể mua truyện này ở đâu,,
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thu hồi, tước giải thưởng rồi còn đâu
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tước giải thưởng là do phạm qui về độ dài (dư chữ theo qui định)- theo công bố chính thức. Còn nếu nói do ...lọ do chai - k tranh luận vì tin...vỉa hè.
    Sách bán đầy các nhà sách Nguyễn Huệ, Lê Hồng Phong, Lê Lợi... chứ đâu. Bìa xấu, nội dung được biên tập cho bớt thô nhưng...k hay bằng trên mạng.
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Sách lậu thì coi làm gì?
  7. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Đã đọc 1 bài báo viết về truyện này, ko ngờ nó lại tả thực đến thế, hay thật, anh nào đọc truyện này ko dựng lên , cô nào đọc truyện này mà ko nóng bừng ngưòi, đỏ bừng má thì không khéo bị lãnh cảm
  8. pinkkira

    pinkkira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    sách lậu thì có j mà ko xem đc ? mất giá trị cái "mác" ah ?
  9. binhthuongthoima

    binhthuongthoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Trước đây em là fan của Y Ban, thấy có quyển sách nào thì mua quyển đó. Có lẽ vì đó là những chuyện viết về phụ nữ. Nhưng sao bây giờ lại đâm ra ko thích...
  10. kityeu

    kityeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy truyện này viết về *** hơi thô...

Chia sẻ trang này