1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

i am sam

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Scorpion, 26/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0

    Hehe,em có bảo em viết bao giờ đâu,phim này xem hay quá nên ngứa tay post lên đây thôi.
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Đây là một phim hay, đáng xem, song lại là một điều đáng buồn khi người đầu tiên gửi bài này lên đã viết sai tên của phim. Tên viết đúng là: i am sam.
    (Không có từ nào viết hoa).
    Hasta La Vista
  3. Blue_touches_blue

    Blue_touches_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "i am sam" có một cái gì đó rất giống với The Eight Day va One Flew Over the Cookoo's Nest thật. Một bộ phim khá cảm động, Sean Penn vào vai đạt đến mức đôi khi tôi có cảm giác anh chàng này "có vấn đề" thật. Gương mặt, dáng đi, đôi mắt, giọng nói....tất cả đều là của 1 người ko bình thường. Vẫn gương mặt đó, vẫn đôi mắt đó, mọi thứ dường như thay đổi hoàn toàn, linh hoạt, có hồn và "Sam" hơn mỗi khi được nghe giọng nói trong veo, hồn nhiên của con gái, được ôm nó vào lòng, được kể chuyện và ngắm nhìn con say sưa chìm dần vào giấc ngủ. Xem những cảnh đó, từ sâu thẳm trong mỗi chúng ta đều hiểu rằng: không gì có thể tách họ ra được, chúng ta sẽ có tội nếu như để điều đó xảy ra, thậm chí chỉ là nghĩ tới nó.
    "It is a beautiful choice". Đấy là câu nói cửa miệng của Sam nếu tôi nhớ không nhầm.
    Khong la nguoi xau nhung chac chan cung chang phai la thien than !
  4. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    mình thích nhất "i am sam" ở âm nhạc. bài nào nghe cũng hay. nhạc beatles chơi phăng rất trình độ với kỹ thuật thu âm tốt nên nghe quá đã. đạo diễn lại để từng bài nhạc vô các cảnh thật siêu. rất hợp
    am ur inbox
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ui film này đúng là cảm động đến rơi nước mắt luôn. Film làm giản dị lắm mà vẫn lôi cuốn từ đầu đến cuối. Soundtrack của film cũng tuyệt nữa.
    Điểm trừ: Michelle Pfeiffer trong vai luật sư hầu như chẳng có đóng góp gì rõ rệt.
    Tuy nhiên tớ vẫn thích Ngày thứ 8 hơn, còn Bay trên tổ chim cuckoo tớ chưa xem, mới đọc truyện thôi - nhưng kết thúc buồn quá.
  6. daudat

    daudat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Phim này vẫn còn chỗ dở ,Sam có chỉ số IQ ngang với trẻ em 7 tuổi thế mà đoạn cuối còn nói được vài câu đại loại như thế này "cô tốt hơn hết nên ly dị" ,"đối với khách hàng thì đừng nên gần gũi quá" ,
    Đứa trẻ 7 tuổi nào mà nói được câu đó sau khi nghe cô luật sư than vãn về cuộc sống riêng tư chắc là thiên tài mất
  7. Aladdin*

    Aladdin* Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hay qúa , nhưng muh có ai cho bít mua cái này ở đâu vậy ? Hay là ai cho tôi mượn đi ?
    Qa
  8. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ở Tràng Tiền đối diện toà nhà Citibank có một hàng băng đĩa, ở đó bạn tha hồ mà chọn phim.
  9. bong_cuc_trang_new

    bong_cuc_trang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.521
    Đã được thích:
    0
    Bộ phim giản dị và rất hay. Sam không thông minh, nhưng cực kỳ tốt bụng và lương thiện. Anh nhiệt thành và có vẻ thật thà đến nỗi bà hàng xóm Annie dù lúc đầu có vẻ khó chịu nhưng cuối cùng cũng giúp anh nuôi con. Hẳn anh đã cảm kích bà nhiều lắm, và chắc hẳn anh đã nhắc tên bà trước mặt con gái nhiều lần đến nỗi câu đầu tiên Lucy nói không phải là "papa" mà lại là "Annie". Là một nhân viên ở quán cà phê, có thể anh không lanh lợi thông minh nhưng anh lại tạo ra sự thân thiện và dễ chịu nhờ một câu cửa miệng "It''s a beautiful choice", anh nói cái câu dễ thương đó với bất cứ ai: khách hàng, con gái, và cả cô luật sư nữa, nếu tôi nhớ không nhầm. Sam tuy không đủ thông minh để hiểu những sự tình rắc rối ở đời nhưng lại có thừa lòng tốt cho bất cứ ai, kể cả với những người xa lạ nhất, khi Sam cố gắng an ủi người phụ nữ đang khóc lóc trong văn phòng luật sư, khi Sam đập bàn phản đối ầm ầm khi luật sư phản biện làm bà Annie khóc... Nếu theo thuyết "ở hiền gặp lành" thì có lẽ anh đã được đền đáp xứng đáng. Anh may mắn khi có những người bạn dù không thông minh những cũng tốt bụng và thật thà như anh. Anh may mắn khi được cô luật sư danh giá giúp đỡ không công. Nhưng may mắn lớn nhất của anh là có được cô con gái xinh xắn thông minh và hết lòng yêu thương bố. Tôi vẫn thắc mắc về bức tranh Lucy vẽ: một bé gái rất lớn đang dắt tay một ông bố bé xíu đi trên đường. Bức tranh đó nghĩa là gì vậy ta? Do lúc đó Lucy phát hiện ra bố mình không thông minh nên hết tôn trọng bố ? Hay là Lucy nhận ra bố không thông minh lắm nên muốn mình sẽ là người che chở bố ? Nhưng dù bức tranh đó có ý nghĩa gì đi nữa thì ai cũng chắc chắn một điều là Lucy rất yêu bố, em không cần bố nào khác, tất cả những gì Lucy cần chỉ là tình thương - là thứ mà Sam có thể cho em nhiều nhất.
    Ai là fan của Beatles càng nên xem phim này. Nhiều nhạc Beat và câu chuyện về Beat, các bài hát của Beat trong phim này lắm. Nhân vật chính là fan bự của Beat mà. Cảm tưởng như Sam có vẻ thông minh hơn mỗi lần nhắc đến Beat. Những lúc đó anh ta nói ra nhiều câu hay thế. Ngay cả tên con gái cũng có nguồn gốc từ Beat "Lucy in the sky with diamonds. Tên của con tôi sẽ là Lucy Diamond Dawson" <-- tên hơi bị hay
  10. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Ờ, không nói về nội dung của phim này. Nói về âm nhạc đê . MFC có mấy bác cũng nghe Beatles như bác 1inbox, Kankuli, Plannet. Không biết các bác đánh giá sao về Soundtrack của phim này nhỉ.
    Nhớ lần trước có bác gì bên box Beat nói là những người khác, ban nhạc khác cover lại thì chả có gì hay ho cả. Nói thế cũng không đúng.
    Lâu lâu đổi cách nghe, xem họ biểu diễn nhạc Beat theo một phong cách riêng cũng rất hay đấy chứ. Có những khúc mà họ đã sáng tạo thêm, đậm phong cách của từng người, từng band,nghe rất lạ.
    Như bài Lucy in the Sky with Diamonds, bài mà vào WC của George sẽ nghe được , được Black Crowes hát lại rất tuyệt. Cả Across The Universe nữa.Hai bài tôi thích nhất.
    Đoạn ấn tượng và bất ngờ nhất với tôi đó là đoạn lúc đi mua giầy về. Mấy người đi băng qua đường chỗ dành cho người đi bộ, dùng lại bìa Album Abbey Road của Beatles

Chia sẻ trang này