Xin mọi người chớ vội trách tôi ti toe tiếng Anh. Oan lắm ạ. Đây là cái lý do tôi hay nhận được từ bạn thân của tôi đấy. Cuộc sống ngày càng bận rộn và cái lý do này nghe không thể trách ai được nhưng cũng không khỏi chạnh lòng khi nghe vài lần:" Hừ... nó bận thì mình không bận hay sao vậy mà mình vẫn có thời gian nghĩ đến nó. Chẳng hiểu với nó mình giá trị bằng nào???" Tôi cũng là người bận rộn lắm nhưng tôi nghĩ chẳng lẽ chúng ta bận đến mức không có đủ 2 - 3 phút rảnh rỗi để gọi điện thăm hỏi bạn mình sao? Nghe nhau nói một câu gì đó khác đi với từ "busy" sẽ thấy gần nhau hơn dù biết nhau rất bận, đâu nhất thiết phải dùng từ ấy. Sau cái bận rộn vô tình ấy, bạn có thể có sự nghiệp nhưng có lẽ bạn cũng mất nhiều điều lắm. In the dark we feel the light