1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I đang đếm ngược thời gian chờ you

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hsxrd, 05/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hsxrd

    Hsxrd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    I đang đếm ngược thời gian chờ you

    Gửi người tôi yêu.
    Làm sao bây giờ khi hai đứa ở cách nhau quá x anhư thế này. ..... ơi, giờ này you đang làm gì vậy có biết là I nhớ you nhiều như thế nào không. Nhất là nghe bài Xa Vắng , tuy thật sự không giống đôi ta nhưng I tìm thấy you ở trong đấy tìm thấy you tìm thấy chính mình và cả những kỉ niệm khi cả 2 đứa vẫn còn ở bên nhau.Không còn you con đường quen thuộc giờ đây buồn quá có cảm tưởng như dài hơn xa hơn và buồn hơn. Biết làm thế nào bây giờ khi hoàn cảnh khiến cho cả hai đứa không thể nào đến bên nhau được, chỉ thỉnh thoang mới gọi điện được cho nhau thôi. I đang chờ you đó you có biết không và I biết rằng you sắp trở lại rồi, tuy you không nói cho I biết ( vì I biết you cố tình dấu I để cho I 1 điều bất ngờ mà you thuờng nói cho I biết ) nhưng I biết rồi và I cũng chẳng nói cho you biết là I đã biết rồi đâu I sẽ để cho you có được niềm vui khi trở về với I và I cũng chuẩn bị sẵn cho you một bất ngờ nho nhỏ đấy youi cứ chờ nhé.
    Ông trời không lấy không của ta một cái gì đâu, you đừng có quá bi quan nhé.Thời gian rồi sẽ dần trôi qua và cái gì sẽ đến thì cũng phải đến thôi nó không thể trốn chạy thoát khỏi chúng ra được đâu.Chỉ cần chúng ta có niêm tin là thành công thôi.
  2. tovanhung

    tovanhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn gái của bạn giỏi tiếng Anh lắm nhỉ! Bạn ơi, viết những lời nhớ thương toàn bằng tiếng Việt thì không nên "I" với "You" nghe khó chịu lắm, Tây không ra Tây, Ta không ra Ta, còn hơi sức đâu mà yêu với nhớ!

Chia sẻ trang này