1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I don't want to miss a thing.. really, really dont....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi antichrixt, 16/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Thế là người bạn thân ấy đã bước 1 chân ra khỏi cuộc đời mình. Vẫn biết chia tay có lẽ là tốt cho cả 2 nhưng sao không thể tránh khỏi những tiếc nuối, hụt hẫng, những đau khổ và nỗi buồn tưởng như vô tận. Cơ hội để làm lại từ đầu vẫn còn đó nhưng liệu có nên níu kéo để rồi biết chắc một ngày kia lần thứ 2, thứ 3 sẽ đến ? Chỉ 1 câu nói thôi mà khó thế ư ? Bất chợt nhận ra những tâm sự, những lời nói, những cảm thông quan tâm thường ngày bỗng chốc trở thành vô nghĩa. Sẽ phải đối mặt với sự thật thế nào đây một khi bản thân còn đang chìm trong sự tuyệt vọng, dằn vặt và tự hoài nghi chính mình ? Có lẽ chỉ khi đã chìm xuống sâu người ta mới nhận thấy sự thiếu vắng của cái phao, chỉ khi chia tay người ta mới nhận thức được những cảm xúc thật của mình. Tạm biệt !




    You reached the secrets too soon, so you cried for the moon​
    We'll breakin' the habits tonight, together, 'n 4ever​

    Good bye !​


    I can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try... You deserve to have so much more...

    Được antichrixt sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 16/04/2003
  2. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0

    xin những người có lòng hảo tâm hãy vào đây câu bài cho cái topic này khỏi trôi xuống cống. xin cảm ơn
    sin mori****a
  3. con_ma_le_

    con_ma_le_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    thể theo nguyện vọng của tác giả ! hì hì ! Nhưng tôi ko hiểu cái cụm từ "người bạn thân " của đằng nớ có nghìa là gì ? bạn trai ? bạn gái? hay người yêu ?? hè hè ! nói thực , cái gì đã qua thì cho qua luôn ,cái gì đã mất thì cho mất luôn , níu lắm , kéo lắm thì chỉ khiến cho nó toác loác , toè loe ra thôi ! Bởi vậy tôi nghĩ đằng nớ nên cố quên nó đi ! Đời còn dài , tương lai còn rộng mà ! khi nào ngấp ngoải , tay bắt chuồn chuồn , miệng rên rỉ : "ô hô ai ta " thì nhớ lại cho dễ nhắm mắt xuôi tay cũng có chút thi vị đấy !
  4. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0

    lại tiếp tục câu bài để giúp thằng anti, thử hỏi có ai tốt như mình ko ?
    sin mori****a
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã là một người bạn tốt thì thật là tiếc khi phải chia tay. Và với mình có lẽ hãy nên thử một lần nhịn và cho qua tất cả. Nhận tất về mình để giảng hoà , rồi sau khi đã bình thường thì phân giải sau. Còn nếu không thì cũng khó
    hungdo
  6. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    Ì "U don't want to miss a thing.. really, really dont.... " thì đừng có miss !
    Bạn bè một khi đã gọi là tốt thì không thể chỉ vì 1 chút hỉu nhầm mà tan vỡ! Hơn nữa khoảng cách cũng chăng thể ******** bạn nhạt phai đâu!! Tóm lại chẳng có lí do rì đẻ người bạn đấy rút nốt chân còn lại ra cuộc đời của bạn! Và nếu không rút được chắc nhét nốt chân kia vaò thui!
    Mà nghe bạn anti nói cứ nhu wlà lời tuyệt mệnh vậy! hic! Sao laikhộng làm lành được nhỉ??Đừng nghĩ ngợi nhìu nữa, có lẽ người ta cũng như u thui--> cách tốt nhất là trở về như xưa!
    Ặc! ăn nói linh tinh có ri f không phải mong bỏ qua đừng giận nha! nhưng chỉ nghĩ được như vậy thui à!
    Chúc tìm được cách giải quyết đúng đắn--> luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc!

Chia sẻ trang này