1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I found u _ my private space

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hotwinter, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá. Tự nhiên lại buồn. Chả hiểu sao lại buồn. Ngồi đọc lại lại càng thấy buồn :(
  2. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng nó cũng hết buồn :D. Hôm nay nó làm được khá nhiều việc, nhất là gặp được con bạn nó để chúc mừng sinh nhật. Dạo này trí nhớ của nó ngày càng đi xuống :(, lại thêm một lần nữa nó đãng trí :(. Nhiều lúc nó thấy con bạn cứ hâm hâm thật đáng trách và bực mình nhưng có lúc lại thấy thương bạn nó. Nó cứ đặt phép so sánh giữa nó và con bạn, nó có một gia đình tương đối hạnh phúc, bạn nó thì không; nó có một người yêu hết lòng vì nó, bạn nó chẳng có ai; nó có những người bạn thật sự tốt, bạn nó nhiều khi đơn độc...Và nó lý giải được cho tất cả những cái hâm của bạn nó, rồi nó thấy nó có lỗi, đúng như bạn nó đã nói: nó quá ích kỷ và nhiều khi "sắt đá". Đã không ít lần nó làm cho người khác phải khóc vì nó. Người bạn đầu tiên là bạn thân cấp 3 của nó, nó vẫn nhớ nó đã làm ku đau thế nào chỉ vì tính ích kỷ trẻ con, người thứ hai là bạn nó ở lớp đại học mặc dù nó không cố ý, người thứ 3..., người thứ 4..., người thứ 5... :((, quá nhiều. Vậy mà những lúc đấy nó chẳng cảm thấy gì. Thật đáng sợ... Đấy là lí do mà nó luôn thấy nhớ...
  3. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 ngày nứa, sắp sang tháng 9 rồi, ko biết anh đã đi chưa nhỉ? Anh đã hứa với nó anh sẽ cùng bạn gái gặp nó trước khi di, vậy mà sao chẳng thấy anh liên lạc nữa. Anh vẫn luôn giữ lời hứa mà. Có lẽ anh quên rồi :(. Đến giờ thì nó biết chắc linh cảm của nó là đúng, ko hiểu sao nó lại thấy sợ, có thể nó sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Anh trai...
  4. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nó bị làm sao thế nhỉ? Hay nó mắc bệnh trằm cảm :)). Chắc không phải, bình thường nó nói rất nhiều. Vậy mà từ chiều nó chả buồn mở mồm, kể cả lúc nhà nó đông vui như cái chợ, mẹ nó và mấy chị người giúp việc nói chuyện rôm rả mà nó cũng chả có ý muốn tham gia. Bạn bảo nó khác trước, trước đây có chuyện gì thì nó đã khóc và trút bầu tâm sự còn giờ nó hay bực bội. Uh,bạn nói đúng, nó cũng thấy thế. Nó đã mất đi thói quen tâm sự những chuyện không vui với người khác. Trước đây có chuyện gì, dù nhỏ thôi nó cũng fải nhắn cho ku hay đại ca nó mới chịu được nhưng nó đang dần bỏ được thói quen đấy. Nó biết cách chịu đựng một mình hơn, mặc dù có nhiều lúc nó thấy khó, đã không hiếm những đêm nó thức trắng. Có những lúc nó chỉ muốn nhắn tin xả ra, nhưng nó cố ghìm lại, và nếu như nó không thể chịu được nữa nó sẽ nhắn cho anh, đơn giản vì anh là bác sĩ của nó, nhưng cũng chỉ là những tin nhắn vu vơ mà thôi, nó ko gửi mà lưu lại. Đó là cái cách để nó chịu đưng một mình dễ dàng hơn. Thật hâm hấp. và cứ mỗi lần gọi anh ơi nó lại thấy anh thật gần, có lẽ vì thế mà nó chẳng bao giờ quên được anh. Rồi cứ thế tích tụ thành nó của ngày hôm nay với những cái vui thì phô bày còn những chuyện không đâu thì giấu đi :)), dọc blog của nó không ai nghĩ nó lại là một người nhiều tâm sự cả, chỉ thấy một đứa nhí nhố và vui vẻ, đó là cái mà nó muốn mọi người biết đến, còn fần còn lại, góc nhỏ này, chỉ có nó mà thôi...
  5. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Được hotwinter sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 30/08/2006
  6. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    sao nó thấy chán ghét bọn con trai :))
  7. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này nhiều điều bất ngờ, ko biết bao nhiêu cái blog đầy nước mắt được viết ra mỗi ngày. Ít nhất gần đây nó cũng biết 3 cuộc đổ vỡ. Thế mà sao bọn bạn nó vẫn cố níu kéo nhỉ? Còn nó thì đã thấy cái thời khóc lóc ỉ ôi đã quá xa rồi. Hình như con người ta ngày càng chai sạn :)). Mỗi khi có chuyện gì nó không postlên blog như bọn bạn được, càng những lúc như thế cái "tôi" trong nó lại càng dâng cao, nhiều khi làm nó nghẹt thở nhưng nó thà chịu thế còn hơn để ai đó biết được sự yếu mềm của nó :)).
    Ah, đâu fải nó chai sạn, cái hôm nó nói chuyện với anh, lúc anh dập máy nó thấy đau lắm, nó bần thần, nó ngồi không nhúc nhích mà nước mắt vẫn chảy ra. Và nó tự nhủ sẽ không bao giờ nói chuyện với anh, nó sợ nó sẽ không thực hiện được nhưng nó đã làm được. Khi anh gọi điện xin lỗi nó đã ko nge, nhiều lúc nó chỉ muốn cầm lấy máy và gọi lại cho anh nhưng lý trí của nó không cho phép. Lý trí và tình cảm của nó có vẻ như luôn mâu thuẫn. Ko hiểu cái cứng rắn đấy có quá trẻ con và rồi sau này nó có hối hận không nhưng nó vẫn luôn tự cao như thế, để rồi lại cam chịu một mình :)).
    Hôm nay cũng vậy, nó không hiểu nó đã làm sai cái gì, vẫn chỉ như mọi lần nhưng bạn thật gay gắt với nó, thái độ của bạn khác hẳn mọi khi, có cái gì đó giấu giếm, nó vẫn tin vào cảm giác của nó. Rồi bạn buông một câu làm nó có cảm giác nó bị hạ thấp, nó rất ghét ai nói với nó như thế. Dù không thích vẫn có nhiều cách nói khác nhau mà, nó vẫn tưởng bạn hiểu nó, tưởng bạn phải rất rõ cái cao quý trong nó, vậy mà bạn...
    Bạn và lũ con trai đều như nhau mà thôi, không đáng phải nhỏ nước mắt :)). Nhiều lúc nó thấy nó ngu thật, sao lai đâm đầu vào người đã khiến nó đau khổ. Nếu như ko có sự xuất hiện của anh có lẽ nó vẫn mãi không biết bạn coi nó là cái gì, chắc vẫn là bạn thân :)), rồi khi bạn phá đám xong anh và nó bạn lại tiếp tục để nó đấy. Sinh nhật lần thứ 20 nó vẫn nhớ chứ, nó đã chờ đợi một điều gì đó mà cuối cùng bạn lại làm nó thất vọng.
    Nó thấy tội nghiệp và thương cho những đứa con gái đã thích bạn, có lẽ là sự đồng cảm và đồng cảnh :)).
    ĐÓ là lý do nhiều khi nó không tôn trọng bạn, nó vẫn yêu bạn trong khi nó căm ghét bạn, thế đấy.
  8. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nó bắt đầu ko kiểm soát được cảm xúc của nó nữa rồi :(. Với nó yêu và thù hận có vẻ như ko có ranh giới :)), nhiều khi sự căm ghét khiến nó cũng thấy nó thay đổi một cách đáng sợ :((. Buồn quá, nó nhớ anh :((((((((((((((((((((((((( và nó hận bạn, bạn ko chỉ làm nó mà cả anh đều phải trải wa những ngày thật khó khăn. Bạn thật hạnh phúc vì bạn chưa biết cảm giác đấy là thế nào. Nếu như anh có hận nó ghét nó thì đó cũng là điều dễ hiểu. Anh ơi :(
  9. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi wá, hic, lâu rồi nó ko fải chịu cường độ làm việc căng thẳng như thế này nên h thấy exhausted. Trường nó lịch học như bị điên, đến thời gian ăn nghỉ cũng gấp gáp, jữa trưa thì fải gián mắt vào cái vi tính để thực hành, kết quả là đầu nó cứ ong ong cả ngaỳ, có nhắm mắt thì cũng không ngủ được :((. Hôm nay con bạn nó bay mà nó cũng không đi tiễn được, khốn nạn. 1 đống bài tập ở BC còn đang vẫy gọi, 1 bài presentation trên lớp còn chưa xong, cố lên huhu
  10. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh đã đi, hôm nay anh nhắn cho nó để làm gì hả anh? Với nó anh đã đi lâu rồi :(. Nó muốn chúc anh học thật tốt nhưng ko hiểu sao nó ko type ra được. Nó biết không fải vì anh wá bận, không fải vì anh fải đi ngay mà ko chào tạm biệt nó được, nó biết chứ :)). Anh vẫn luôn lịch sự và nhã nhặn. Nhưng dù có thế nào anh vẫn là người nó yêu wí anh ah, nó luôn nhớ có anh ở bên nó khi nó khó khăn nhất. Nó là thế, đã wí ai thì sẽ mãi mãi như vậy. Cảm ơn anh trai

Chia sẻ trang này