1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I found u _ my private space

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hotwinter, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    1 ngày với nó giờ đã trôi qua nhanh hơn, những công việc mới làm nó thấy vui vẻ hẳn lên nhưng thỉnh thoảng vẫn có những lúc TIM NÓ ĐẬP MẠNH, thỉnh thoảng thôi. Ko biết có ai như nó không nhỉ :D, nhưg đúng là có lúc nó cảm thấy tim nó...bất an :-| và những lúc như thế nó lại fải vùi đầu mình vào một việc j đấy, co khi là chat chit, nói chuyện điện thoại hay nge 1 bản nhạc để nhịp tim nó có thể trở về mức bình thường. Và bây giờ tim nó lại đập mạnh... hey, thật là fiền fức :D
  2. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mỗi trưa về nhà, cảm giác một mình mệt mỏi làm nó thấy sợ :-|. Nó ko sợ đêm vì đêm ngủ 1 giấc là hết, nó không sợ sáng vì sáng nó đi học, nó không sợ ngày vì ngày nó có nhiều việc fải làm, nó cũng không sợ tối vì có một đống bài tập và những người bạn, nó chỉ thấy sợ trưa, hì. Vậy mà trước đây nó thích nhất buổi trưa, có lẽ là khoảng thời gian nó thấy vui vẻ nhất trong ngày... Mọi cái đều có thể thay đổi, đơn giản chỉ là THÓI QUEN thôi nó ah ^_^. Ăn cơm, đi ngủ để chiều còn có sức làm 1 đống việc thôi, hey, giờ làm quen với cuộc sống của 1 tiến sĩ là vừa :))
  3. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    AAA, hôm nay được nghỉ học 3t đầu thích wá, nhưng sáng ra cũng chẳng có nhiều việc để làm, may có cái topic giải sầu ;)), dạo này đồng hồ sinh học có vẻ chuẩn, cứ khoảng 6h là tỉnh. Nghe lại mấy bài nhạc hôm wa của ấy gửi, hay fết, hì, mỗi tội hơi bác học, chả nhớ từ hôm nào tớ với ấy cứ lên mạng là send nhạc cho nhau, hì, ấy hơn tuổi tớ mà vẫn bị tớ gọi là ấy tớ, mà nói chuyện thì siêu..., tội nghịp :)).
    Với nó thêm 1 người bạn là thêm 1 niềm vui, từ ngày break up nó thêm rất nhiều bạn, vậy là rất nhiều niềm vui ;)), nhưng mà vẫn chưa đủ để cân bằng, ko biết thêm bao nhiêu bạn nữa thì cái cân mới đỡ nhúc nhích, hì, biết đâu có người nào đấy có cân nặng vượt trội, thế là cán cân lại thay đổi ngoát 180 y chứ :)).
    Hôm nay đọc được 1 câu từ thủa xa xưa, cái gì nhỉ, trong đời bạn sẽ gặp 3 người: người yêu bạn nhất => chắc là gặp rùi, người bạn yêu nhất => đã có, và người thứ 3 => vẫn chưa tìm thấy :D.
    Thêm 1 câu cũ rích nữa: Cái gì đến sẽ đến.
    Còn h chuẩn bị đi học 3t sau, hichic
  4. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Sau mỗi lần thành công hay thất bại thì người nó nghĩ đến đầu tiên vẫn là bạn, hôm qua cũng thế. Ku bảo bạn xấu xa nhẫn tâm thế sao nó vẫn nhớ, đáng nhẽ nó càng không đáng tiếc chứ. Hì, nhưng ku không biết bạn luôn là người nấp sau những thành công của nó, ku ko biết bạn đã làm rất nhiều việc vì nó, ku cũng ko biết nó đã hành hạ bạn thế nào. Và nó nhớ bạn của quá khứ chừ không fải 1 người nó cảm thấy xa lạ như bây giờ. Chỉ là quá khứ thôi ku ah. Ku bảo nó đừng để bị nói là kẻ luỵ tình, hì, không bao giờ, nó biết điều đấy mà ku, nó bị đâm đau quá rồi. Đơn jản vì nó nhớ quá khứ, nó vẫn vậy đấy ku ah. Một ngày kia khi nếu như ku ko bên cạnh nó thì nó cũg sẽ nhớ ku như thế. Còn nó đã thêm một góc nữa trong tim rồi, lại một góc nữa như của ANH và EM :). Ko hiểu tim nó có đủ rộng để chứa thêm ai nữa không nhỉ ^_^, ko fải là ku ku nhé
  5. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đang học thì rèm cửa của nó bị thổi bồng lên, lạnh quá. Hình như mùa đông sắp đến rồi, mùa của nó ^_^. Nhung mùa đông này lại lạnh rồi, biết bao nhiêu mùa đông wa mà nó chỉ có 1 mùa đông ấm áp, ngắn ngủi nhỉ, vậy mà nó vẫn thích mùa đông :D. Cái nick này cũng liên wan tới mùa đông, nó tự đặt ra để sưởi ấm cho nó, nge đã thấy ngu rồi, đã winter mà lại còn hot ^_^, nhưng mà vì nó lạnh...
    Chết chết, lại bất đầu bị đin, học thôi
  6. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    "Em gái", vui thật :))
  7. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy mình không còn là miình, thay đổi sau 2 năm, nhưng có 1 điều không thay đổi đó là vẫn lạc quan.
    Nghe nhạc, tự dưng thấy mình được trở lại hồi trước,,, Không còn suy nghĩ nhiều đến vấn đề cơm áo, gạo tiền hàng ngày, không bon chen, thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
    Nếu đuợc trở lại thời gian xưa, .........
  8. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mẹ nói nó mới biết mai giỗ ông, đúng là đứa cháu bất hiều :(. Ông mất lâu rồi, từ hồi nó học cấp 2 mà nó vẫn tưởng ông mới xa nó thôi. Bố mẹ chiều nó lắm nhưng nó vẫn yêu ông nhất. Cái hồi ông bỏ nó đi không biết nó đã khóc hết bao nhiêu nước mắt, đêm nào nó cũng khóc, ngày nó cũng khóc, nó ôm mẹ khóc, ôm bạn khóc, ko có ai thì nó khóc 1 mình, nó cứ thế mà gào lên thảm thiết. Có những lúc nó nhớ ông đến fát điên, nhưng mà cũng chỉ biết ôm ảnh của ông và...khóc :((.
    Nhìn cái gì cũng ra hình dáng của ông, xem 1 bộ fim cảm động nó nhớ ông rơm rớm nước mắt thế nào, nếu có gì vui nó nhớ ông cười thế nào, khi làm gì sai nó nhớ ông đánh nó thế nào.
    Nó nhớ cái lần nó đi Sài Gòn ông nghẹn ngào vì nhớ nó, nó nhớ những hôm trưa nắng ông chở nó đi học và đón nó về, mỗi lần về đến nhà là áo ông ướt hết lưng, nó nhớ hơi của ông mỗi lần nó ngồi sau xe đạp ôm ông, nó nhớ dáng ông đi lúc nào cũng khoan thai và rất đường hoàng, nó nhớ lúc ông ngồi hút thuốc ông hay rung đùi và nhìn ra ngoài cửa sổ, nó nhớ thói quen của ông mỗi sáng, đi tập thể dục ăn phở mua báo và về nhà tưới cây, nó nhớ những món ăn ông nấu, nó nhớ những chiều ông chở nó đi mua bánh ngọt ăn cháo hay ăn mì vằn thắn, nó nhớ những lần ông khóc khi nhắc về bà... Nó nhớ ông đến nỗi nó viết nhật ký cho ông đều đặn, mỗi khi buồn nó lại viết cho ông, trang nào nó cũng ghi nó nhớ ông lắm ông àh, cho đến giờ vẫn vậy, sắp hết quyển nhật ký ông tặng nó rồi :). Ông ơi hôm nay nó lại nhớ ông và nó nhận ra nó chưa quên bất cứ điều gì của ông...Ông ơi nó đang buồn lắm :((
  9. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hi vọng nó đã làm được 1 việc tốt ^_^. Nó đã được coi là 1 đứa từng trải và có kinh nghiệm chưa nhỉ, chắc ko hẳn :D, nhưng nó là đàn chị của 2 đứa nhóc =>vẫn người lớn hơn ;)). Thấy status biết ngay 2 đứa lại có vấn đề, nhưng nó chẳng thấy ngạc nhiên như mấy lần trước, thấy hết sức bình thường và đúng là sự việc nó cũng siêu trẻ con :)). Chat với cả 2 đứa thấy đứa nào cũng yêu nhau tha thiết, thế mà cũng bày đặt chia tay, ghen tuông vớ vẫn :)), sao giống mình hồi trẻ thế cơ chứ. Thế là bao nhiêu bài học kinh nghiệm lôi ra hết để khuyên nhủ, ko biết có làm phúc phải tội ko nữa, nhỡ có chuyện j chúng nó oán mình đến già thì sao :((, tự suy diễn xong lại tự thấy sợ :((.
    Hey, đúng là con 1 suy nghĩ giống nhau kinh khủng, nó với con bé đấy thật trẻ con, đến khi mất cái gì mới thấy tiếc và đau. Và nó nhất định ko để lịch sử lặp lại với con em nó vô cùng iu wý. Đúng thật là có rơi vào hoàn cảnh thì mới đồng cảm với nhau được :).
    Tự nhiên đứng ra khuyên bảo chúng nó xong thấy mình chín chắn, già dặn thế chứ. Thế mà chúng nó ko biết vẫn có những lúc mình bị đin, nói ra chắc mất hết hình tượng . Và đấy cũng là điều nó cần fải học hỏi từ con em nó, mạnh mẽ ^_^
  10. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ chút ít thời gian rỗi rãi trong ngày vào đây kêu ca tí ^_^, mà cũng chả muốn tâm sự với ai nữa rồi, nói mãi cũng thấy chán, ko thấy thích mấy partner, hehe. Hồi đầu tâm tình với bố nuôi cho bố nuôi vui vẻ, giờ chắc khá hơn rồi vì cũng ko thâý bố nuôi kêu ca gì nữa :).
    Hichic, dạo này bận wá, hẹn đi uống nước với bố và hội cấp 2 đều bị nhỡ lên nhỡ xuống, :((. Chả ai muốn ở nhà chết buồn làm j :(, nhưng mà nhiều việc wá, huhu. Mấy ngày đi apec sẽ ko học hành j được, biết thế hồi trước làm bên lễ tân lao động chân tay còn đỡ hơn lao động trí óc như bây giờ . Còn cái vụ thực tập ở công ty Nhật, oh my god, sao công việc cứ đến ồ ạt cùng 1 lúc thế, có quá sức 1 đứa siêu thiểu năng như nó ko, làm ăn mà ko ra gì thì ngượng lắm, mang tiếng trường này trường nọ.
    Eo eo, nhiều thử thách quá đi mất, xong apec, xong thi cử, xong thực tập chắc fải tự thưởng cho mình 1 chuyến du lich thôi, mấy lần định dứt áo ra đi nhưng nghĩ chả việc gì fải thế ^_^.
    Uhm. có lẽ những gì mệt mỏi nhất trong năm nay cũng đã trải qua hết rồi nên giờ ko thấy mệt nhưng mà ko thể nói ko cô đơn được, hì, có lẽ đây là cơ hội để nó tự đứng trên đôi chân của mình.Mẹ cũng đã nói nếu nó tỏ ra được là 1 người lớn từ giờ đến khi tốt nghiệp, tự lo toan được hết tất cả mọi việc thì mẹ nó mới yên tâm cho nó đi, mà mẹ nghĩ thế cũng đúng.
    Mai là sinh nhật mẹ rồi, fải thiết kế cái gì hay ho thôi. Sao bây giờ mới nhận ra bố mẹ là nhất nhỉ, nó ngu wá :((

Chia sẻ trang này