1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I found u _ my private space

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hotwinter, 28/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ko biết từ bao giờ nó luôn có cảm giác đề fòng và nghi ngờ vào tình cảm người khác dành cho nó. Trước nó tự hào là nó sống thật với mọi người và nó nghĩ mọi người cũng sẽ thế với nó nhưng giờ nó ko còn có niềm tin thế nữa. Ngay cả với anh nó cũng có cảm giác đấy, nó cũng ko còn quá ngây thơ để tin vào 1 câu nói. Nó muốn tìm sự chân thành nơi anh nhưng càng ngày nó càng thấy có cái gì đó sáo rỗng và vội vàng. Một lời hứa được đưa ra dễ dàng thì cũng ra đi nhanh chóng thôi anh ah :(
  2. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bẩn thỉu. Sao mình lại yêu fải thằng đàn bà thế nhở. Thế mà cứ nghĩ nó đàn ông lắm, chắc cả thiên hạ biết nó bỏ mình, chết nhục. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được tại sao, nhiều khi tự hỏi ko hiểu lòng dạ nó làm bằng gì mà đáng khinh thế. Loại đấy có yêu mấy cũng nhổ toẹt. Chắc là nó cũng chỉ kể những cái cần thiết chứ mấy cái đoạn như nó sang nhà mình khóc lóc chắc nó fải giấu tiệt đi :)), kể ra thì sao tán được câc em :)), mà con trai sao mà hèn, fải nhờ đứa khác gọi điện cho mình, ko dám lên tiếng. Càng nghĩ càng thấy nó hèn hạ, như ****. May mắn vì đã bỏ được cái thằng vừa ki vừa bẩn tính. Lúc nào cũng có câu cửa miệng sống trong đời cần có 1 tấm lòng, he, thật nực cười
    Được hotwinter sửa chữa / chuyển vào 07:56 ngày 21/12/2006
  3. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, hôm nay em bắt đầu đi học, trời ấm hơn nhiều thế mà em vẫn thấy lạnh :(. May mà con đường từ nhà tới chỗ học ko dài như trước. Cảm giác mọi thứ thật giống hệt cách đây 2 năm, lại một lần nữa anh ở bên chia sẻ với em, ko biết như thế có quá bất công với anh ko? Anh ơi em nhớ anh lắm :((, nhớ chảy cả nước mắt, lúc lang thang trên đường em chỉ mong có anh ở bên, nhưng sao khó quá, biết thế trước khi anh đi em gặp anh, sao em ngu ngốc thế, tiếc quá huhu. Sắp đến Noel rồi, em sợ Noel lắm, chưa Noel năm nào em được ở cạnh người yêu theo đúng nghĩa, thật buồn cười :(. Em nhớ Noel cách đây 2 năm anh lụi cụi làm 1 cái clip ông già Noel tặng em, dù sao nó cũng làm em thấy ấm áp hơn nhiều anh ah. Em nhớ cả Noel năm ngoái, ko được ở cạnh người yêu nhưng em vẫn thấy vui và hạnh phúc, em nhớ bạn ý, dù sao cũng là 1 kỉ niệm thật đẹp và khó quên. Nhớ rồi lại buồn :(.
    Noel năm nay em chưa biết mình sẽ làm gì, chả muốn đi với cả, đi rồi làm người khác buồn lây mất thôi.
    Anh ơi em lạnh :((
  4. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng lại có những ngày nó bị down, bọn bạn gọi nó cũng đúng thôi, nhưng nó down theo nghĩa khác. Lần này có vẻ trầm trọng, sao thỉnh thoảng lại có những cái dịp sensitive thế này, trước vui bao nhiêu thì giờ buồn bấy nhiêu. Có vẻ như các biện fáp đã trở nên vô hiệu, nói chuyện với anh ko thấy vui, đi học đi tập cũng ko thấy đỡ, học bài ko tập trung, dọn nhà mãi thì cũng ko còn thứ gì để mà dọn, nhạc nge mãi cũng chán, nguy hiểm nhất là ko có cái hứng đi chơi. Còn có giải pháp nào ko nhở, kiếm tạm 1 người thì lại ko muốn, bó tay. May mà vẫn còn có 1 giải fáp là ngồi chảy nước mắt 1 lúc xong mệt rồi lại bình thường, mỗi tội giải pháp này hơi bị đau đớn và ảnh hưởng đến sắc đẹp :)). Mong cho wa Noel wá, chắc chả đứa nào bị đin như nó, nhưng mà thật là như thế, những dịp thế này nó lại nhớ :(, hận thù tột bậc thé mà vẫn nhớ và vẫn nhiều tình cảm, nó có bị hâm ko nhỉ? Bị điên thì đúng hơn. Hôm đấy đành đi chơi vậy, chỉ sợ lại làm cái gì rồi lại chết nhục. Sao đời nhục thế
  5. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Như chiếc lá khô
    Ngày hôm qua trong tôi như giấc mơ đẹp nên thơ cùng trao nhau bao nhiêu những đắm say với ánh mắt thơ ngây dìu nhau qua góc phố hoa rụng đầy thắm ướt chiếc môi thơm, rớt chút nắng trên vai cành hoa ân ái .
    Rồi hôm nay trong tôi bao đổi thay cùng chua cay, làn môi xưa nay như chiếc lá khô gió cuốn chốn hư vô, để mình tôi với gió đông lạnh về buốt giá con tim, nói với lá cây khô từ đây bơ vơ...
  6. mcatwalk

    mcatwalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    em hâm, chị vẫn cứ gọi e như vậy mỗi khi gặp e trên YM. Mấy hum rùi chị e mình ko nói chuyện nhiều như mấy hum trước. chắc tại e ngại chị...e đã bảo là có lẽ e ko nên nói ra nhưng e đâu có bít rằng kể cả e ko nói ra thì chị cũng đoán được mà. Em đừng thế nữa nhé, em bảo e cũng ko vui được khi thấy chị buồn( ko hỉu có thật ko nhỉ?) nhưng e àh, ở cạnh e chị vui lắm, ko lo lắng, nghĩ ngợi và buồn rầu nữa đâu...
    Chị chỉ mong lại quay về như trc, chị em mình vẫn vui vẻ...ngồi nói chuyện với e trên cái tầng thượng của VDZ đấy...
  7. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy có 1 người vào topic của em. Mới đọc cái từ "em hâm" giật mình tưởng chị biết em, em hay gọi mọi người như vậy. Đọc cái đoạn sau mới thấy ko fải. Rất vui vì chị đã chọn topic của em để chia sẻ :)
  8. mcatwalk

    mcatwalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    @hotwinter: uhm, chắc e cũng như chị, muốn có 1 cái gọi là my own space. Thanks e vì đã lập threat này, chị vào nhờ chút nhé.
    Hum nay, đi cùng e và mọi người đấy, chị vui, e có bít vì sao chị uống nhiều vậy ko, chắc không...chị cũng ko biết nữa, có lẽ để gạt bỏ hết lý trí trong chị, để chị có thể hành động hoàn toàn theo bản năng, nhưng ko được em àh, còn quá nhiều thứ kéo chị lại, chị chẳng thể làm vậy, chị không thể làm em tổn thương vì chị biết chuyện này sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu, chị biết sự lựa chọn của mình mãi vẫn vậy, nhưng e ơi, e đừng thế nữa được ko? nếu cứ như thế này nữa thì chị ko biết làm như thế nào đâu, chị đang có cảm giác mọi chuyện out of my control rùi...thế thui nhé, h đầu óc chị vẫn đang quay cuồng đây...
    p/s: e bỏ kính ra nhìn iu lắm, nhưng chị sợ cái ánh mắt e nhìn chị hum nay
    Được mcatwalk sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 22/12/2006
  9. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    DON''T YOU CRY _ Kamelot
    Little by little
    I''ve come to this point
    On my own i''ve been searching my way
    I lost you so early
    The days went so fast
    You don''t know how i prayed every day
    A song to remember
    A song to forget
    You''ll never know how I tried
    To make you proud
    And to honour your name but
    You never told me goodbye
    now that you are gone
    Casting shadows from the past
    You and all the memories will last
    Don''t you cry
    Or suffer over me
    I will be waiting for you
    Don''t you cry
    Angels never fade away
    I''ll be watching over you
    See you through
    Now I''m a man and
    I''m feeling you still
    Could it be you were there all along
    A time *****rrender
    A time to forgive
    With solace I give you this song
    Now that you are gone
    Casting shadows from the past
    In my dreams i hear your voice at last
    Don''t you cry
    Or suffer over me
    I will be waiting for you
    don''t you cry
    Angels never fade away
    I''ll be watching over you
    See you through
    I can see you tonight
    In the pale winter light
    Father and son again
    The bond of blood will never end
  10. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Haha, phải ghi nhớ ngày này thôi ko quên mất, hôm nay 23/12 thầy H gà đã nợ 1 bữa. :)), nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, may mà chưa tuyên truyền với cả lớp ko nó cười cho thối mũi. Thầy thật cao thủ, đáng nể đáng nể, bao giờ thầy về fải lên kế hoạch tính sổ. Nghĩ lại vẫn ko thể tin được =)). Ôi thầy, bị ăn quả lừa sái cả cổ :)). Anyway, so funny :)), hâm mộ thầy quá ^^

Chia sẻ trang này