1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I found u _ my private space

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hotwinter, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mcatwalk

    mcatwalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    waiting for u on YM...Missing u somehow
  2. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Noel năm nay thật nhiều điều bất ngờ :)), nhiều quà quá, vui quá, nhất là cảm ơn ANH và cảm ơn anh T, mấy ông già Noel thật đáng iu :)). Vui wá vui wá. Ghi nhớ ^^
  3. mcatwalk

    mcatwalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ko nói chuyện với e 2 ngày rùi đấy, ko biết e hết chưa nhỉ? chắc là rùi, chẹp, hi vọng là thế...thế là chị đã thành công...thanks anyway!
  4. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao có anh ở bên em luôn cảm thấy rất an toàn và yên ổn :), ko nên đặt 1 fép so sánh nhưng trước đây em luôn có cảm giác lo sợ, mong, ngóng, hy vọng, đôi khi là mệt mỏi. Ko biết anh có chờ được em đến lúc anh về ko anh nhỉ, chỉ cần 1 tuần thôi cũng có bao nhiêu thứ thay đổi, thậm chí chỉ có 1 ngày. Lúc đấy anh lại làm em shock nữa thì sao nhỉ :P, hì, nhưng mà kể cả thế thì chắc em cũng ko suy sụp như trước nữa. Em nghĩ là em đã vượt qua được thử thách lớn nhất trong đời rồi, em nghĩ đó là thử thách lớn nhất vì em là một đứa yếu đuối về tình cảm, yếu đuối nhất và lần đầu tiên bao giờ cũng khó khăn. Nghĩ lại em vẫn thấy đấy là những ngày tháng kinh hoàng, có những lúc ko khóc được nữa mà thấy đau đến ko thở được, hì, nge sợ quá. Và rồi tất cả đều qua đi khi anh một lần nữa ở cạnh em
    Mỗi lần nhìn thấy anh em vui lắm, anh cười thật tươi, thật đẹp trai :)), khi em chưa kịp cảm thấy cô đơn thì anh đã động viên em rồi ^^. Anh bảo anh ko thích nhận lời cảm ơn từ em nên là em ko cảm ơn anh nữa, em nghĩ trong lòng thôi :). Thế là em lại có 1 chỗ dựa anh nhỉ. Hôm qua là Noel mà em đi học từ sáng đến tối mịt, thế mà em chả thấy buồn, cũng ko nghỉ học để đi chơi, đặc biệt là ko đi chơi cũng ko thấy tiếc :D, anh chắc ko thấy lạ đâu nhưng bản thân em thì thấy đấy là 1 sự thay đổi tiến bộ :)).
    Em nhớ anh lắm!
    Noel năm nay vẫn thật bất ngờ và em biết anh đã làm mọi thứ anh có thể :)
  5. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Quên mất ko xưng tội, trong tất cả những người yêu wí nó nó cảm thấy có lỗi nhất với bạn. Nó biết bạn cảm thấy thế nào, nó là đứa từng trải mà, nó cũng biết vì sao mà bạn mất ngủ. Nó muốn giúp bạn lắm, nó biết bệnh mất ngủ khó chịu thế nào rồi, hic, nhưng mà nó xin lỗi lần này nó không giúp được bạn. Bạn rất tốt, nó biết bạn quan tâm đến nó rất nhiều, có phải nó đag ác với bạn ko? Nó sợ nó làm người khác đau như nó lắm, fải làm thế nào bây giờ bạn ơi :((. Nó cũng fũ lắm, nó mà đã ko quan tâm thì nó cũng chẳng thèm băn khoăn làm gì nhưng nó quý bạn và bạn quá tốt, từ trước đến bây giờ, nó biết chứ. Hy vọng bạn vượt qua được, nó cũng đã làm được chắc bạn làm được, hy vọng thế :)
  6. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nhớ anh lắm ^^
  7. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi :((, cái cảm giác bải hoải mệt mà ko ngủ được thật khó chịu. Cafe ngấm lâu wá, biết là ko nên uống nhưng ko uống thì lại ko học nổi, giờ bị woả báo, hichic.
    Bực mình với thằng em, con trai gì mà uỷ mị, 1 tuần cùng lắm 2 tuần thì ko sao nhưng mà đến giờ vẫn vậy thì nó cũng ko thương được nữa, lại đúng lúc mình đang mệt mỏi. Giờ mới hiểu cảm giác của đại ca và hiểu sức chịu đựng của đại ca bền bỉ thế nào :)), nhưng hồi xưa thôi, giờ thì nó thành đứa nội tâm mất rồi :)). Chả biết từ bao giờ nữa, nhưng mà nó nghĩ chuyện của mình thì chỉ có mình lo, người khác nge đấy, an ủi đấy, chia buồn đấy nhưng mà chả júp j, có khi lại còn sốt ruột. Hehe,thế nên là cái gì vui thì nên fô ra còn cái j buồn thì nên tự giải wuyết. Nói chung tất cả vẫn là ở mình, do mình, chả ai đau hộ, thương hộ đâu mà. Sau bao nhiêu năm mới có được cái tư tưởng đấy, thật là thiểu năng ^^.
    Hôm nay mệt mỏi tự nhiên nhớ và thương con heo điên wá, nghĩ nó học hành còn vất vả hơn mình, cô đơn hơn mình, mệt mỏi hơn mình, ko có bạn để đi chơi, chuyện tình cảm cũng chả đến đâu mà buồn, mày có hát xì hơi 1 cái ko, hichic :(.
    Nó có nhiều bạn nhưng mà những đứa để nó có thể hy sinh, thương yêu thực sự thì ít lắm, vẫn mãi chỉ có 4 người, đó là anh, 2 ku và con heo điên. 2 ku thì đang hạnh phúc rồi nên nó ít quan tâm. Nó đã từng nói với ku, nó sẽ ở bên ku trong 2 trường hợp, khi ku đau hoặc khi nó đau, còn khi cả 2 đều hạnh phúc thì nó ko nhớ đến ku :D. Và nó vẫn hành động như vậy. Thế có gọi là vô tâm ko nhỉ?
    Còn với đại ca và con heo nó luôn muốn làm gì đó để 2 người đấy cảm thấy vui. Kể cả khi nó có ny thì nó vẫn luôn muốn đại ca ko có cảm giác lẻ loi và cô đơn vì chính nó hiểu cái cảm giác đấy hơn ai hết, sau này người yêu nó sẽ fải chấp nhận điều đấy, nêu ko chắc nó cũng chả cần cái loại ích kỷ thế ^^. Nó có thể hy sinh mà :D.
    Hey, biết bao giờ nó đại ca và cả heo êm ấm nhỉ, lúc đấy nó sẽ chả quan tâm đến ai nữa, chỉ có ny nó thôi ;)), và đấy cũng là lúc hạnh phúc trọn vẹn. Liệu có tồn tại hay ko sự trọn vẹn đấy nhỉ ^^
  8. mcatwalk

    mcatwalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    em hâm ah! cứ nghĩ ngợi thế thì làm sao mà dứt ra được cơ chứ, điên mất thui, ko gặp e, ko nói chuyện với e mấy hum là chị cũng thấy bthường hơn nhiều rùi. Nhưng đáng nhẽ như thế thì hum qua ko nên đi cùng nhau nữa...đêm qua chị ngủ mà cứ chập chờn, thấy cả e trong giấc ngủ của mình, thấy cái đứa con gái ấy nhớ e điên lên được mà ko biết cách nào để liên lạc với e trong vòng mấy ngày tới...cứ chập chờn
    em bảo chị lạ lắm, ừh, thì có thể là lạ thật, điên nữa í chứ ko fải lạ ko đâu " biết e thik chị, chị thì ko thik e, thế mà vẫn đi với e" sao e cứ fải thắc mắc thế vậy nhỉ, chị đã cố gắng để mọi chuyện bthường rùi, nên những lúc gặp nhau e đừng có mà nói linh tinh j nữa nhé
    e bảo là e ko trẻ con như chị nghĩ đâu, nhưng mà chị thấy thế thật mà, nhưng chị chơi đc với e cũng vì như thế..có lẽ vậy...em bảo đừng xưng hô là chị em nữa, nhưng mà chị quen mất rồi, khó sửa lắm..kệ thui e...vẫn là chị e nhí nhố mà
    lang thang trên đường nghe e nói, nói đến cả những chuyện từ mấy hum đầu, chị chả nhớ gì...mà cái kiểu nói của e...iu thật
    tối qua trời lạnh thế, chỉ muốn ôm em thật chặt thui...hơ, điên thật, nhưng mà lại ko dám, vì sợ lại làm e nghĩ lung tung
    chuyện này rùi sẽ chả đi đến đâu cả...chị sẽ cố gắng giữ trong lòng thui va keep everything normal
    Được mcatwalk sửa chữa / chuyển vào 16:43 ngày 30/12/2006
    Được mcatwalk sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 01/01/2007
  9. mcatwalk

    mcatwalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    cố gắng cùng chị e nhé, đừng để chị bước trượt ra khỏi con đường chị đã lựa chọn
    Được mcatwalk sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 30/12/2006
  10. mcatwalk

    mcatwalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    em tìm ah?sao mà tìm ra được cái này cơ chứ
    nhớ em thật rùi...

Chia sẻ trang này