1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I found u _ my private space

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hotwinter, 28/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại năm 2006 với nó là gì nhỉ? Có thể gọi đó là năm của những cú sốc nhưng mà nó nghiệm thấy như vậy lại hay hơn :D. Uhm, nói thế nào nhỉ, giống như một đứa trẻ mới tập bơi bất ngờ bị vứt xuống một cái bể và fải vùng vẫy để tự tìm ra cách nổi lên được. Ví von như vậy có thể hơi wá, nhưng đúng là nó có đọc nhiều đến mấy cũng không thể bằng khi nó thực sự trải qua. Cuộc sống không hề bất công mà đã quá ưu ái khi cho nó hiểu ra rất nhiều điều từ rất sớm, cho nó nhìn thấy thấp thoáng bóng cái chết để nó biết wý trọng gia đình và bạn bè, cho nó đau để nó biết lắng nge và chia sẻ, cho nó mất để nó biết tình cảm con người thật đáng wý, cho nó biết thế nào là ác độc và fũ fàng để nó mạnh mẽ và cứng cáp... Cảm ơn một năm đầy ý nghĩa :)
    Năm 2007 không biết như thế nào nhưng nó không còn thấy sợ, ko còn lo lắng. Nó đang đón chờ xem nó sẽ học được tiếp những điều gì từ cuộc sống ^^
  2. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Những lúc như hôm nay người đầu tiên nó nghĩ đến là ku, mà luôn là thế, cứ khi nó gây ra chuyện gì ku lại là người cùng nó giải quyết, ko biết bao nhiêu lần rồi ku nhỉ. Bây giờ nó mới nhớ lại hinh như lần nào nó cần júp đỡ thì ku cũng luôn ở bên nó, rất nhanh chóng và đúng lúc, có khi chỉ là đến để đưa cho nó cái áo chống rét :(, hic, có quá nhiều việc nó dựa dẫm vào ku, nó vẫn luôn định hình trong đầu nó ko được làm fiền ku nhiều nữa nhưng những lúc đấy nó lại cứ theo quán tính gọi cho ku. Hôm nay nếu ko có ku nó sẽ làm sao nhỉ. Nó vừa hỏi đại ca nếu nó gặp chuyện như thế đại ca có đến júp nó ko? Câu trả lời là ko, tại sao em ko bắt xe ôm về cho nhanh? Uh, đúng rồi, sao nó ko bắt xe ôm nhỉ, sao nó lại fiền đến ku, ngu ngốc :( ? 1 đứa thiểu năng trong lúc đấy thì ko nghĩ được như thế. Và cái nó cần ko fải người đèo nó đi mà là một người ở bên trấn tĩnh nó vì nó là đứa hay mất bình tĩnh. Giờ nghĩ lại ku quá hiểu tính nó, ko có ku thì nó quên đủ thứ và chả nghĩ được gì mất :(. Sao trên đời lại có người tốt như ku hả ku? Tốt đến mệt mỏi và rỗi hơi :).
    Hôm nay cảm ơn ku yêu đã júp nó thoát khỏi một ngày đen đủi ^^, đọc tin nhắn của ku mà ấm lòng lắm ku ah, ku sốt ruột cho nó thật hả ku :((, huhu, xúc động quá.Ku làm nó ko ngủ được và hết mệt rồi :). Ko co ku va a T chắc giờ này nó vẫn chưa về đến nhà mất. ku là đứa ít khi thể hiện tình cảm nhưng lại cực kì trách nhiệm với bạn bè. Nó quý cái tính đấy của ku lắm, chơi bao lâu sao nó ko ảnh hưởng được tí nào của ku ku nhỉ, vẫn vô tâm lắm :(. Những lúc thế này mới biết ai thực sự quan tâm đến mình ku nhỉ, và cũng biết được mình nghĩ đến ai
    Nó yêu 2 ku lắm, yêu lắm lắm lắm lắm
  3. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc nghĩ mình đủ mạnh để có thể đứng vững một mình nhưng có gồng mình đến mấy thì vẫn có lúc muốn có một điểm tựa...
  4. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Purest Of Pain
    I''m sorry I didn''t mean to call
    but I couldn''t fight it
    I guess I was weak and couldn''t even hide it
    and so I surrender just to hear your voice
    I know how many times I said I''m gonna to live with out you
    and maybe someone else is standing there beside you
    but there''s something baby that you need to know
    that deep inside me I feel like I''m dying
    I have to see you it''s all that I''m asking.
    Vida, give me back my fantasies
    the courage that I need to live
    the air that I breathe
    carino mio, my world becomes so empty
    my day''s are so cold and lonely
    and each night I taste
    the purest of pain.
    I wish I could tell you I''m feeling better every day
    that it didn''t hurt me when you walked away
    but to tell you the truth I can''t find my way
    and deep inside me I feel like I''m dying
    I have to see you it''s all that I''m asking.
    Vida, give me back...
  5. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    That vong nhung ko dau, co thoang chut buon nhung voi nhung j da wa thi chuyen nay dau co dang j, hit mot hoi that sau, nuot 1 it nuoc mat, the la moi chuyen lai binh thuong :), nhung sao van thay cai j do ngen nge.n...
  6. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi :(
  7. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Một tháng trôi qua đã có quá nhiều thay đổi. Có những lúc muốn viết muốn tâm sự với ai đó mà không làm được, sao nó bây giờ khác với nó trước kia thế. Vẫn biết chẳng cái gì tồn tại được mãi mãi nhưng cũng đừng thay đổi một cách chóng mặt như thế này chứ :(
    Bây giờ nó thế nào? Nó có hạnh phúc không? Chẳng biết, nó thấy cuộc sống của nó tạm gọi là êm đềm, có gì đó hơi gấp gáp, nó suy nghĩ nhiều về công việc, học hành bạn bè hơn là chuyện tình cảm như trước đây. Nó tìm được niềm vui trong học hành, đi chơi, du lịch với bạn bè. Có fải đấy là thay đổi tích cực ko? Hay đó là do nó đã có quá nhiều người quan tâm và nó thấy yên tâm để làm việc? Nó chưa muốn chọn cho mình một chỗ dựa, đơn giản vì giờ nó sống bằng lí trí nhiều hơn tình cảm và nó vẫn đang tự đứng vững được.
    Hôm qua ngồi học với em, em hỏi nó vài câu làm nó buồn cười. Em bảo chắc nó chưa yêu nên mới có 2 tháng đã quên :)). Những người như mẹ và bạn thân nó thì nghĩ nó mạnh mẽ, còn em lại nghĩ nó hời hợt :)). Em muốn nghĩ thế nào cũng được, nó không như người yêu em, ko thể đau khổ suốt gần 2 năm mà vẫn trông mong em way lại được. Nó không như người yêu bạn nó, bất chấp tất cả cầu xin để quay lại. Nó biết nó yêu ai, nó biết nó sẽ luôn chung thuỷ với ai nhưng nó yêu bản thân nó nhất nên nó không cho fép nó làm những chuyện như vậy. Nó ko cần những cái không thuộc về nó. Có thể có những lúc nó đau đến mù quáng và yếu đuối nhưng khi nó bình tĩnh lại thì lòng tự trọng của nó không bao giờ làm nó gục ngã lần nữa được.
    Nhìn lại những chuyện đã xảy ra thì không hẳn đã quá tồi tệ, trước đây nó dựa dẫm và yếu đuối quá, có những cái khiến người khác cảm thấy mệt mỏi, như bây giờ có fải hoàn thiện hơn được 1 ít ko ^^. Ko ai thấy được sự thay đổi của nó, gia đình và bạn bè cũng nghĩ đơn jản nó là đứa vô tư lạc quan và trẻ con ^^, đâu fải nhỉ, nó trưởng thành nhiều mà.
    Có thể khi nào đó bỗng chốc nó cảm thấy mệt mỏi và tìm một chỗ dựa nhưng không biết nó có thể tìm lại được cảm xúc như lần đầu không nhỉ? Hope so ^^
  8. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Một lời giải thích có vẻ như không đúng lúc. Khi qua rồi người ta cũng không muốn nghe lại nữa. Nếu như có lòng thì không fải đến tận bây giờ mới tìm đến nhau. Không fải là giận, chỉ là đã quên...Em sẽ hạnh phúc :)
  9. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chẹo, đúng là Hà Nội bé nhỏ và trái đất tròn. Thế mới thấy mỗi người có cách yêu và giải quyết khác nhau. Được chứng kiến một cuộc nói chuyện hơi tức cười nó mới thấy nó và ny nó cũng khá đơn jản, nói đúng hơn là người lớn. Nó có ghét ny cũ nó đến mấy, căm thù đến mấy thì cũng không bao giờ có những hành động quá trẻ con và khiêu khích như vậy.
    Nhìn cách mấy người ngồi nói chuyện và cư xử chẳng khác gì lũ học sinh cấp 2 đang hạnh hoẹ chửi bới nhau hể hả, trút sự tức giận và hằn học chẳng để giải quyết vấn đề gì. Bạn nó nói thế mà đúng, ko nên làm cho đàn bà tức giận :)). Lạ hơn là có người không fải là người trong cuộc cũng nhảy vào huờ theo, mỉa mai và châm biếm, đời lắm người rỗi hơi. Cái lũ bạn cấp 2 cua nó mà biết mấy chuyện này không biết chúng nó cười cợt thế nào nữa, chắc chúng nó cho lên chuyện lạ Việt Nam. Môi trường sống ảnh hưởng fết, thật may là nó có những đứa bạn hơi bi vô tư, chơi với con trai nhiều cũng có cái tốt, đỡ mắc fải những thói xấu hay người ta gọi là tính đàn bà.
    Muốn khuyên ny ku mấy câu nhưng nghĩ lại ko nên, lại bị ghét bỏ con thỏ thì chết, những người hay nghĩ ra nhiều chiêu như thế cũng khá là nguy hiểm. Thực tình thế lại là quá yếu đuối, ko tự vượt ra được sự bi luỵ của bản thân rồi ko kiểm soát nổi hành động và suy nghĩ. Chốt cho cùng thì con gái thật tội nghiệp, dại nữa, bọn con trai nó có nghĩ gì đâu chứ, việc quái gì phải khổ thế nhỉ. Ku cứ hỏi nó mãi nó có thấy fiền hay khó chịu ko? Khó chịu gì chứ, nó có tham ja đâu mà khó chịu, đứng ngoài chứng kiến chỉ thấy nực cười thôi. Có phải nó chưa từng trải qua đâu, nó quá hiểu ý chứ, thấy ny bạn nó gầy rộc đi mà nó cũng thấy thương. Fải kiên cường lên chứ, nó muốn giúp lắm nhưng ko được, heyyyyyyyyyyyy
  10. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay một ngày bình thường nhưng mà lại thật đặc biệt :)), đi học từ sáng đến tận tối mà sao nó vẫn thấy hạnh phúc thế :)). Đơn giản lắm, chỉ là một cái tin nhắn của một đứa bạn hâm hấp trong lúc nó đang buồn ngủ rũ người trong thư viện. Trời đang mưa bỗng chốc chuyển nắng nên chắc bạn nó bị hâm :)), ơ mà đúng thật, cũng là cái duyên cái số nó vồ lấy nhau =)), cảm ơn APEC, còn thì ny cũ của nó thì nó chả thấy liên wan dek gì trong vụ này, bạn nó thích thì đi mà cảm ơn lấy. Hạnh phúc thứ 2 là tối đi học về được chứng kiến cảnh bố mẹ đang ngồi hát karaoke với nhau ầm ĩ cả nhà cả cửa :)).
    Có cô đơn đâu nhỉ :), cuộc sống thế là wá hạnh phúc rồi ^^

Chia sẻ trang này