1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I found u _ my private space

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hotwinter, 28/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới có cảm giác mất mát và cô đơn :)). Ngày hôm nay là ngày gì vậy nhỉ? Nhiều khi người ta muốn nghe một lời nói dối để mà hy vọng hơn là một lời thú nhận. Đã nhiều lần nó nghi ngờ anh nhưng rồi nó lại tự bao biện cho anh, nhiều lần nó muốn tìm hiểu rõ căn nguyên nhưng rồi nó lại nghĩ như thế ko nên, con người ta fải có niềm tin với nhau. Nó nghi ngờ nhưng nó vẫn luôn nghĩ nó nghi ngờ thế là sai, trong thâm tâm ko bao giờ nó muốn nghĩ anh lại nói dối nó. Nhưng rồi khi hôm nay anh thú nhận thì nó thấy mất hết lòng tin.
    Thực ra anh vẫn thật non nớt, có những người khôn khéo khiến người khác vẫn nghĩ mình là thật nhưng anh thì lại để người ta cảm nhận ngay được những điều không thật. Nó không còn ngây thơ đến nỗi người ta nói gì là nó tin đấy, chắc là do nó đã từng yêu một người quá khéo léo nên nó có nhiều kinh nghiệm, khéo léo đến nỗi khi chia tay nó vẫn không biết được nguyên nhân là gì, khéo đến nỗi làm nó tin những giọt nước mắt của người yêu nó là thật lòng, khéo đến nỗi khi chia tay rồi người ngoài nhìn vào thấy nó mới là người vô tình còn người yêu nó vẫn thật nặng lòng với nó :)). Xét cho cùng thì anh vẫn trẻ con, nó biết những cái anh làm cũng chỉ để thể hiện và chứng tỏ bản thân anh, nhưng có cần thiết fải làm thế ko anh? Sao anh không thật là mình?
    Nó không ghét anh cũng ko giận anh vì anh vẫn là người luôn tốt với nó, có thể tình cảm anh dành cho nó là thật nhưng một khi nó đã mất niềm tin, đã nhìn anh với một con mắt khác thì nó biết chắc anh sẽ không bao giờ là chỗ dựa cho nó được. Nó vẫn nói nó không nghĩ gì đâu nhưng có thật thế ko? Nó đã nghĩ nó tìm được 1 người nó thấy tin tưởng và dựa vào, nhưng rồi nó lại một lần nữa thất vọng. Nó cũng ko muốn làm anh mệt mỏi vì nó nữa, anh nói đúng, nó vốn đã không nhiệt tình mà. Lâu rồi nó chẳng thấy nó nhiệt tình với ai, tình cảm với ai cũng thật mong manh, có lẽ vậy nên nó rất "tỉnh", bảo nó có cảm xúc yêu thì thật là khó, nó cũng ko còn hy vọng tìm lại được nữa rồi...Vậy nên có chuyện gì thì cái tình cảm mong manh đấy của nó dễ đứt lắm.
    Nhưng đó ko fải là tất cả những điều làm nó thấy thất vọng trong ngày hôm nay. Cái làm nó thấy buồn nhất là nó không còn có thể tâm sự với đại ca và ku yêu nữa. Nó vẫn không hiểu sao tự nhiên đại ca lại tạo ra khoảng cách với nó như thế, chưa bao giờ đại ca lại như thế này cả :(. Hôm nay nó muốn nói với đại ca nhiều lắm, nó buồn lắm :(( nhưng mà đọc cái tin nhắn lại của đại ca thật tình nó chẳng muốn nói gì nữa cả. Đại ca là người dạy cho nó cách chịu đựng một mình và sống fải mạnh mẽ bản lĩnh, đại ca khiến nó thay đổi nhiều, suy nghĩ cũng có vẻ chín chắn hơn nhưng người có mạnh mẽ mấy vẫn có những lúc yếu đuối mà :(, và những lúc như thế nó rất muốn có một người nó thực sự yêu quý ở bên cạnh, nó sẽ không kêu ca, ko ca cẩm, ko để xả bức xúc gì hết, chỉ là nó muốn được ở bên người nó tin tưởng và yêu quý mà thôi :(. Đai ca ơi ko hiểu sao vẫn thấy buồn lắm huhu
    Gọi điện cho ku yêu thì thấy ko liên lạc được, nó đã nghĩ là ku đổi sim rồi. Cái cảm giác mất mát thật đáng sợ, mất tiền mất tình mất bạn :))
  2. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Luôn lận đận là sao?
  3. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Khi bước vào một cái gì đó mới hình như người ta hay hoài niệm. Nhiều khi cảm xúc thật khó hiểu, hiện tại và quá khứ cứ đan vào nhau thành một mớ hỗn độn. Lúc chưa có gì thì có vẻ như là người vô cảm, nhưng khi có một sự thay đổi thì căm xúc kéo về thật chằng chịt. Có lúc đi cạnh 1 người giật mình vì người mình nghĩ đến không phải là người hiện tại, nhiều lúc muốn thoát ra khỏi nỗi ám ảnh mà sao khó thế. Cái lúc người ta cần dỡ bỏ những tình cảm đã qua nhất thì lại bị khơi gợi thật nhiều.
    Vô tình hay cố ý hả bạn? Bới móc lại chuyện đã qua liệu có vui ko? Tin hay không tin rồi thì sao chứ? Đó là việc của nó chứ đâu fải của bạn. Bạn bảo bạn sẽ đi tìm lại niềm tin cho nó nhưng vô tình bạn lại làm nó bị tổn thương. Chắc bạn nghĩ nó là kẻ vô tình và vô tâm, nhưng bạn ko biết câu nói của bạn làm nó suy nghĩ đến tận bây giờ. Tổn thương vì bạn ko còn tin nó và tổn thương vì bạn làm nó nhớ lại những chuyện đã qua. Nó đã cất kĩ một góc trong bao lâu rồi tại sao bạn còn fải đào bới lên?
    Con người thật tính toán, khi chuyện xảy ra thì không ai nói một câu gì. Ah ko, có nói, nó vẫn nhớ bạn khuyên nó như thế nào, vẫn nhớ bạn nói người yêu nó thật không tốt và không đáng, vẫn nhớ bạn bày cách cho người yêu nó làm thế nào để nó ít đau đớn nhất, để rồi hôm nay khi quá khứ đã ngủ yên bạn một mực bênh vực ny nó. Phải chăng những lời an ủi trước kia là giả dối :))/ Sao trước đây bạn ko nói thế? Sao trước đây bạn không khuyên thế? Bạn có tính toàn cho bản thân mình wá không?
    Chắc nó làm bạn thất vọng lắm nhưng nó cũng thấy thất vọng vì bạn. Nếu như ko tin nó hãy nói thẳng với nó, nếu như khó chịu với nó thì cứ nói hết ra, đừng dựa vào quá khứ để dằn vặt nhau như thế.
    Sao giờ nghĩ lại cái cách bạn tìm lại niềm tin cho nó vẫn thật buồn cười :)), cười ra nước mắt...
  4. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mệt cheng xừ nó rồi, chỉ muốn vứt sách vứt vở đi ngủ. Cái kiểu tinh thần không thoải mái xong làm việc căng thẳng đúng là siêu mệt. Tự nhiên muốn dẹp hết mấy chuyện vớ vẫn sang 1 bên. Hôm nay nói chuyện với anh hơi bị quá đáng nhưng ko hiểu sao thấy rất là ức chế bí bách, những lúc thế này mà ai quan tâm hỏi han là y như rằng chỉ tổ bị ức chế lây. Giá mà lúc này có ai cho nó tí cảm xúc thì nó cảm ơn quá, thấy mình ko ra con người nữa rồi hehe. Cần 1 điều rất jản dị thôi nhưng mà không thể
  5. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng quá, lúc cần sự bình yên để tập trung nhất thì lại thật nhiều mâu thuẫn. Giận dỗi thật là mệt mỏi nhưng mà nó cũng có lỗi, cũng đáng để giận thật. Nhưng nó cũng không buồn làm lành nữa, ngày hôm nay nó thấy nó hết năng lượng toàn tập, cái này là hậu quả của việc quá tải hichic.
    Hít một hơi sâu và tiếp tục học bài, ko thể có j làm nó mất tập trung được, nhất là lúc này
  6. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Get bored hehe
  7. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    .
  8. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tỉnh dậy sau một giấc mơ nó khóc... trong giấc mơ nó cũng đang khóc, khóc nấc lên thành tiếc. Cũng thật lạ, ít khi mơ xong nó nhớ nó mơ gì lắm, nhưng lần này nó nhớ được từng chi tiết. Một câu chuyện thật đẹp, nhưng nó vẫn luôn là kẻ thất bại trong tình yêu. Nhưng dù sao trong mơ nó cũng có cái cảm giác nó tìm được người nó yêu thương thực sự dù người đó cuối cùng không thuộc về nó.
    1 new SMS, cậu nhắn cho nó lúc 4 rưỡi đêm. Vậy là anh cậu thích đã có người yêu, đó cũng là cái tốt vì cậu từ giờ sẽ hết hy vọng và có động lực để thoát khỏi cái hình mẫu cậu luôn tự ám ảnh. Nhưng cậu nói cậu đau làm tớ buồn quá cậu ah :(. Tớ sẽ không để ý, ko quan tâm nếu như tớ chưa từng biết đau là thế nào, sao cái từ đấy nó làm tớ nhớ lại nhiều cảm giác quá. Mỗi người một hoàn cảnh, tớ không cho tình cảm cậu là nhảm nhỉ, nếu cậu suy nghĩ nó sâu sắc thì cậu sẽ sâu sắc và chắc chắn cậu cũng không đau kém tớ. Cậu ơi con gái khổ nhỉ :(
    8am điện thoại, bác ở phòng mẹ gọi điện hỏi cách dùng cái ghi âm mà mẹ cho mượn. Mẹ bảo đi fỏng vấn ở mấy tỉnh tại sao lại không mang ghi âm nhỉ? Có bao giờ mẹ đi công tác mà không mang ghi âm đâu? Hôm trước nó bị mẹ mắng vì máy no hết tiền và fải mượn tạm máy mẹ. Nó biết khi nào thì mẹ không muốn nó động vào máy.
    Một buổi sáng thật là buồn :(
  9. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nó vốn ích kỷ nên tất cả những gì nó cố gắng cũng chỉ để cho bản thân nó còn caí điều thật sự cần trong cuộc đời một con người thì nó lại không làm được :)). Có những lúc đuối sức muốn thu mình lại, nhưng nghĩ cuộc sống còn bao nhiêu thứ để mà fải cố gắng và rồi lại tiếp tục. Khi mất đi một cái gì đấy lại tự an ủi mình rồi mọi thứ sẽ khác. Nhưng hình như những cái nó có đang dần mai một và hao mòn. Nó bất lực nhìn từng thứ một ra đi, lúc đầu nó thấy bình thường nhưng rồi khi nhìn lại nó còn quá ít nó bắt đầu sợ và hụt hẫng. Có nhiều thì đến khi mất nhiều người ta càng cảm thấy đau đớn hơn mà thôi. Nó đã được quá nhiều, nó đã hạnh phúc quá lâu và giờ là lúc nó fải biết chấp nhận. Nó muốn nó mạnh mẽ và lí trí lắm nhưng fải cho nó thời jan để đón nhận từng sự việc chứ :(, thế này quá sức nó rồi, thực sự là không muốn làm gì cả. Giờ thì nó biết sao người ta lại nghiện ngập, sao lại lầm đường lạc lối, giờ nó cũng hiểu vì sao có thời gian bạn nó sống buông thả đến thế.
    Ông ơi con mệt quá :(((((((((((((((((((
  10. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Sắp ko chịu nổi nữa rồi. Ngày hôm wa nge tâm sự của bạn thật là khó, khó vì nó đang muốn phát điên vì chuyện của mình nhưng fải gìm lại. Nó vẫn không muốn nói cho một ai cả, nói ra cũng chẳng giải wuyết được vấn đề gì. Có lúc nó nghĩ hay giờ nó sống buông thả chả fải lí trí gì nữa, nhưng mà nghĩ chỉ là nghĩ, nó không làm được thế. Hôm qua nó làm bố bất ngờ :)), bố thật ko hiểu, mỗi khi nó DOWN nó vẫn muốn có một cái gì mới mẻ refresh bản thân, nên nó cố kiếm việc để làm, càng nhiều càng hạnh phúc :)). Lại sắp bắt đầu một thời gian bận rộn, bố bảo nó bị điên rồi, như thế làm sao chịu được nhưng ngồi 1 chỗ 1 ngày thôi nó mới thấy điên bố ah. Cách này áp dụng khá nhiều lần rồi và rất hiệu quả :)). Có lúc nghĩ kiệt sức thì thôi chứ, cùng lắm là ốm, nhưng lại thấy thương bố mẹ và cả ông bà :(, nên là không được ốm :(. Mong cho hè đến để lại có thể đi đâu đó, giá mà có thể đi đâu lúc này.
    Ông ơi con nhớ ông quá :(((

Chia sẻ trang này