1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I found u _ my private space

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hotwinter, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cold_heat

    cold_heat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Life is flower
  2. cold_heat

    cold_heat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Life is flower
    http://ngoisao.net/News/Truyen-hay/2005/06/3B9B2291/
    Được cold_heat sửa chữa / chuyển vào 21:37 ngày 02/07/2005
  3. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    To cool_heat: I know u by heart Midnights in Winter
    The glowing fire
    Lights up your face in orange and gold.
    I see your sweet smile
    Shine through the darkness
    Itõ?Ts line is etched in my memory.
    So I''d know you by heart.
    Mornings in April
    Sharing our secrets
    We''d walk until the morning was gone.
    We were like children
    Laughing for hours
    The joy you gave me lives on and on.
    ''Cause I know you by heart.
    I still hear your voice
    On warm Summer nights
    Whispering like the wind.
    (Oh oh ohhõ?Ư)
    You left in Autumn
    The leaves were turning
    I walked down roads of orange and gold.
    I saw your sweet smile
    I heard your laughter
    Youõ?Tre still here beside me every day.
    ''Cause I know you by heart,
    ''Cause I know you by heart.
  4. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tai sao hôm nay BS lại nhắn tin cho bn, gọi điện cho bn nữa
    Bn nhớ bs nhiều lắm, fải làm thế nào đây???
  5. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chỉ xuất hiện trong chốc lát rồi lại biến mất, bs vẫn vậy mà. Hn nó dậy sớm lắm, dậy xem có mail của bs k, nhưng chả có gì :(. Có lúc trách sao bs quên nhanh thế, trách xong lại tự trách mình thật chẳng ra gì. Bây giờ trong đầu nó vẫn bị ám ảnh bởi giọng nói ngày hôm qua. Lúc đấy nó chỉ biết nghe, trả lời mà ko nói được gì. Nó vẫn nghĩ nó có thể bình thường với bs nhưng mà thật ko đơn giản. Sao lúc nào cũng thế, ko chuyện này thì chuyện kia, chẳng bao giờ nó được vui vẻ cho trọn vẹn cả. Bây giờ nó và bạn đã tốt đẹp nhưng điều đó lại khiến nó cảm thấy có lỗi với bs, ko fải là thương hại mà là tình cảm nó dành cho bs lại nhiều hơn...
  6. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    sleepless night ..........................................
  7. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Good day Father, safety first !
  8. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Anh ah, hôm wa nói chuyện với anh em vui lắm, vui lắm lắm ý anh ah , ko ngờ có ngày anh và em lại vui vẻ được như trước. Vui hơn khi biết anh đã tìm được một người yêu anh như vậy. Cảm giác giờ thế nào nhỉ? Chắc là vẫn trong 2 chữ "hạnh phúc" thôi . Chắc chắn sẽ có một ngày anh và em gặp nhau rồi, để anh em mình còn giới thiệu người yêu cho nhau nữa anh nhỉ . Chúc anh và cô bé của anh vui vẻ, anh của em thì sao ế được.
    Anh trai ah, em gái nhớ anh nhiều lắm ...
  9. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay cầm tờ giấy mà nó có cảm giác mặt nó dày lên mấy tấc. Nhục nhã. Từ trước tới giờ chưa bao giờ nó bê bết như thế, nó đang tụt xuống dốc wá nhanh. Lúc đấy nó mới thấy sợ, chả biết đã mất cảm giác này bao lâu rồi nữa. Giờ tất cả mới hiện hứu một cách rõ ràng trước mắt, vậy mà nó đã tỉnh đâu. Trước đây nó kiêu hãnh bao nhiêu thì giờ nó thấy xấu hổ cho bản thân bấy nhiêu. Tự hỏi lòng tự trọng cao ngất trời của nó cất đâu mất rồi?
    Nó lúc nào cũng chỉ ca cẩm, than thở, kể khổ, làm tí việc cũng kêu mệt, ko thì suốt ngày đi chơi, chat chit, chỉ biết tiêu tiền. Một con người vô dụng. Mà có ai làm gì nó đâu, tự nó đày đoạ nó như vậy đấy chứ. Giờ mới thấy vị đắng của những cuộc vui. Bull ****. Nó muốn chửi mình wá. Sao ko ai nói cho nó tỉnh đi. Vậy mà nó còn khuyên bảo người khác cơ đấy, nực cười,hehe.
    Fải bắt đầu lại từ đầu thôi. Có muộn thì cũng fải cố, chả nhẽ ngồi đấy mà khóc.
    Khó khăn wá...,tiếc thời gian đến đứt ruột...
    Tự an ủi vậy, những người khác có thể đạt được mọi thứ cùng lúc còn nó thì chậm hơn, chậm nhưng ko có nghĩa là không đạt được. Cười một cái để lấy khí thế . Nó fải tỉnh vì nó và vì bạn nữa
  10. cold_heat

    cold_heat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Đừng tự hành hạ bản thân như thế nữa. Mọi sự bắt đầu không bao giờ là muộn, chỉ cần mình nhận ra thôi. Tự dưng thấy áy náy vì mấy lần rủ bạn đi chơi :"> :( . Mình và bạn cùng động viên nhau học tập nhé, năm nay đều quan trọng với cả bạn và mình. Ít nhất, bên cạnh bạn sẽ có 2 người động viên cho bạn : bạn ấy và mình. Nhớ nhé. Mình sẽ thường xuyên hỏi thăm tình hình học tập của bạn đấy ! Mình và bạn, tuy khác trường, nhưng sẽ là "đôi bạn cùng tiến" được ko?
    Không được nói mình useless. Mình có khả năng, mình làm được, mình sẽ thành công, như thế không fải là useless. Cố lên bạn nhé ! Mình biết bạn mà, bạn có quyết tâm, bạn làm được mà. Nhớ lại hồi thì ĐH ko....
    Được cold_heat sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 13/09/2005

Chia sẻ trang này