1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I found u _ my private space

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hotwinter, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chả hiểu tại sao mình có thế nhớ hết những thứ liên wan đến bạn trong khi m là một người rất đãng trí . Thực sự mình ko muốn bạn đi ngủ đâu, mình muốn nói với bạn thật nhiều, muốn nge giọng nói của bạn, muốn được thức đến sáng cùng bạn nữa nhưng m biết nếu m nói m chưa đi ngủ thì bạn cũng sẽ chẳng đi ngủ ( ấm áp wá). Mình nhớ bạn lắm . Nite :-*
  2. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    I find that u have such a warm heart, not a cold heart . Love u, my trusted friend . Cheer up!!!!!!!!!!!!
  3. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bị đứt tay rồi, đau wá huhu
  4. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    I HATE U I HATE U I HATE U I HATE U I HATE U
  5. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi ông ơi ông ơi con nhớ ông quá,huhuhuhu
  6. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mãi vẫn ko ngủ được, hic,cả đêm wa nó cũng ko ngủ nổi. Mệt mỏi wá . Mệt mỏi với cả những việc nó đang làm, mà chả hiểu sao lúc đấy nó lại làm vậy nữa. Thấy buồn. Tự nhiên nó ko muốn gặp nữa. Nó wuyết định rồi, nó sẽ ko gặp, ít nhất là trong những ngày tới, bắt đầu từ chiều nay...
  7. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    I''m thinking about,
    Letting it out.
    I wanna give in,
    I wanna go out.
    But looking around
    I finally found,
    The rhythm of love,
    The feeling of sound.
    It''s making a change,
    The feeling is strange.
    It''s coming right back.
    Right back in my range.
    Not worried about anything else,
    I''m waking up
    To the beat of my heart.
  8. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi, mãi mới vào được cái topic yêu quý của nó, mấy hôm ttvn bị down làm nó ko có nơi nào ca cẩm than thở => ức chế => xả ra thôi

    Cứ mỗi một hôm nhận được điểm thi nó lại xót xa hết cả người, điểm nó năm nay đã đạt được mục tiêu đề ra rồi nhưng mà cái môn đầu tư chết tiệt làm nó nhụt cả chí, huhu, sao mà đường học hành của nó long đong lận đận. Tiếc quá tiếc quá
    Dạo này thấy sao mà bận rộn, đi học đi dạy cứ liên miên, năm nay lại ko nước đến chân mới nhảy được, ai cũng bảo fải học dần, lại còn phải học để thi lại, hichic, chả muốn nghĩ tới nữa. Có hôm nó bị stress nặng, bệnh mất ngủ lại tái fát, thật đáng sợ, lúc đấy chả thiết cái gì, như một đứa hết hơi sắp chết ...
    Bạn bè nó thì dạo này cũng bận bịu suốt, mà hình như bạn của nó đang mất dần. Điều làm nó áy náy và hối tiếc nhất là nó và em ko thân được như trước. Có những lúc ngồi một mình tự nhiên hình ảnh nó với em cứ hiện ra, lúc đấy sao mà vui thế. Nhớ cái lần em với nó đi công viên nước mất cả máy ảnh, rồi cái hôm em đi chơi ra đồng ngủ gọi điện buôn dưa lê với nó, . Chắc giờ em ko biết là nó vẫn rất quý em . Được cái này mất cái kia có lẽ luôn đúng với nó
    Hình như hết cái để kể khổ rồi, chuyện tình cảm năm nay thì ko có gì phải suy nghĩ . Nhìn lại thấy hình như mỗi năm nó có một chuyên đề, năm thì chuyện tình cảm, năm thì chuyện học hành, bạn bè. Phấn đấu đến bao giờ để ko fải than thở về điều gì nhỉ
  9. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mẹ tốt bụng nấu cơm cho nó, thế là nó có thời gian rảnh rỗi để ol . Nhưng cũng chả có mấy việc để làm, giờ này học ko vào, tự nhiên lại thích viết diary .
    Sáng nay thế nào nhỉ? Hôm qua vừa nhắc đến em thì hôm nay nó ngồi ngay dưới em, định mở mồm hỏi thăm nhưng ko sao thốt ra được. Nó ngại. Chắc ko cứu vãn được gì nữa rồi, buồn nhỉ, cứ chị em có phải là tốt ko .
    Sau đấy thì mấy cái tin nhắn trong máy ny làm nó suy nghĩ linh tinh...
    Chiều đi học DM lại bị đuổi, hic, lớp này sớm muộn chắc cũng fải giải tán mất. Học một thời gian nó cũng thấy quý thầy fết, ko đến nỗi kinh khủng như trước nó nghĩ. Nhưng biết đâu đấy, có khi bị động chạm một lần lại quay ra ...ghét thầy
    Một ngày khá là bình yên!
  10. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    del
    Được hotwinter sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 25/02/2006

Chia sẻ trang này