1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I found u _ my private space

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hotwinter, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Vậy là những bông hoa xưa đầu tiên đã bắt đầu nở rồi. Nó phải khoe anh nó ngay thôi. 2 anh em nó đã có dự định từ năm ngoái là năm nay sẽ đi chụp ảnh hoa sưa hay theo anh nó thì là hoa tình nhân ( ui zời ơi, đi chụp ảnh hoa tình nhân với anh nó thì có vẻ thiếu lãng mạn quá)
    Cái kế hoạch của 2 anh em thật là nhảm nhí, chuối sến ko khác gì phim Hàn Quõc, nào là 2 người tựa lưng vào cây mắt nhìn xa xăm, hay cúi xuống 1 cách buồn tủi nhặt những xác hoa trắng như tuyết =)), ko biết nó có sến được thế ko nhỉ.
    Nó ko phải là người say mê hoa vì nó không thuộc tuýp người lãng mạn. Nó thấy hoa nào khi bó vào cũng giống nhau cả . Thế mà nó lại thích hoa sưa, chắc tại ở Hà Nội điều kiện hạn hẹp nên nó thấy hoa sưa là đẹp nhất tự nhiên nhất, đẹp hơn hẳn phượng vĩ, băng lăng, hoa sấu, vậy mà sao ko nổi tiếng bằng nhỉ . Một fần cũng do nó thích mùa đông, hoa xưa lại trông như những bông tuyết, nhìn đến là thích mắt, nhìn hoa ở trên cây đã đẹp, nhìn hoa rụng ngập đầy 1 góc phố thấy càng đẹp hơn, khiến 1 người khô khan như nó cũng có chút gì xao xuyến
    ...
    Nhất định năm nay nó sẽ phải lưu lại những hình ảnh đẹp nhất của hoa sưa
    [​IMG]
  2. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, vui quá, hôm qua thật là vui, làm nó cả đêm hưng phấn ko ngủ được .
    Phải lâu lắm lắm lắm rồi nó mới đi được với bọn cấp 2, thoả lòng nhớ nhung mong đợi bao nhiêu ngày. Đi ăn chia tay thằng trố mà cứ gọi là vui hơn cả tết
    Ngồi ngắm mãi đống ảnh chưa thấy chán, may ra bọn nó hôm wa vẫn còn làm được 1 việc ý nghĩa là đi chụp ảnh và quay video clip. Đúng là 1 trận chiến ác liệt để giành chỗ đứng :)), kết quả là sáng nay nó bị mất giọng, kết quả đáng buồn hơn nữa là nó phải nghỉ dậy, nhưng mà ko thấy hối hận .
    Đi lấy ảnh cho bọn bạn xấu thôi
  3. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao lắm chuyện vui,hi''hi''. Cả hôm wa nghỉ học chả tiếc cái gì, tiếc mỗi cái ko được chơi tú với ăn mì cùng bọn bạn. Hôm nay đen quá, nó thua be bét từ đầu đến cuối, chắc là đen bạc đỏ tình !!!
    Mà cũng lạ, có lúc cô đơn bơ vơ tình đâu chả thấy, có lúc thì cứ gọi là ồ ạt . Dạo này nó với JA lại bình thường rồi, may wá, nó chỉ sợ lại như nó với em thì buồn. Nó cũng quý JA lắm nhưng mà chỉ sợ... hichic. Hôm qua nó bị mệt, JA hỏi thăm, wan tâm wá, làm nó thấy...xúc động!
    Có những người bạn như thế thật là thích, nhưng chả biết được, mỗi năm mỗi khác mà.
    Chỉ có cái hội cấp 2 là ko thay đổi. Hôm nay thằng B cop cho nó đoạn video clip, xem mà cười đau cả bụng :)), sao mà vui vui thế . Ơ, nhưng mà mẹ thằng B đến là nghiêm, khổ thân thằng bạn mình, mẹ cứ wản thế thì sao có ny được nhỉ ....
    Hết time để viết diary rồi, chán thế, fải đi học lại đầu tư thôi. Làm thế nào để tập trung bây giờ, hichic huhu, khổ thân nó wá.
  4. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bực mình không thể chịu được, hẹn với chả hò, trời thì mưa vẫn fải cố phóng đến, cuối cùng ko thấy mặt mũi đâu. Ko hiểu nổi con dở hơi đấy nghĩ cái gì mà cho cả 3 đứa leo cây trong khi đang đi chơi đú đớn, mà còn không thèm nhắn cho nó cái tin. Xong lại xin lỗi với lí do nhạt toẹt là thông báo xót cho mày, mà có thông báo thì đứa nào cũng đang đi được hơn nửa đường rồi. May hơn cho nó là nhà gần, khổ thân con Hà với con Oanh, đi gần đến nơi lại fải way về. Làm việc cả nhóm ghét nhất là cái kiểu vô trách nhiệm, năm ngoái đã mệt năm nay tưởng ko sao vẫn thấy bực trong người.
    Được hotwinter sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 11/03/2006
  5. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nó ko muốn gặp nữa, chả hiểu tại sao, chắc tại có cái gì đó đã vượt ra khỏi giới hạn. Nó thấy...ko biết sao nữa, nhưng thấy trống rỗng và chán ngắt. GET SICK
  6. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Học mãi ko vào, chán wá đi mất. Hôm nay mẹ đi công tác (đáng nhẽ tối đã về nhưng ham vui nên bỏ bê con cái => sao mà tôi bất hạnh ), làm nó lại phải ăn một mình, buồn quá đi thôi.
    Mẹ bảo lên bà nhưng cứ mỗi lần nó lên ăn, bà lại bày vẽ ra bao nhiêu món, người ăn thì rất là ngon, nhưng người nấu rất chi là mệt :(, mà cứ bảo bà nấu đơn giản thôi thì bà lại nấu rất là.... fức tạp :D, thế nên dù muốn lắm nhưng nó vẫn fải cố kìm chân ở nhà.
    Hic, nhưng mà lên đấy sao mà vui, có ông, có bà, có bác Nhàn, có anh Việt để buôn chuyện, nhà nó lại được cái có năng khiếu kể chuyện, vừa ăn vừa kể bao nhiêu thứ hay ho, hichic, thèm quá, thôi cố chờ đến trưa thứ 7 lại lên bà rồi.
    Giá mà ko phải ôn thi thì nó đã rủ bọn bạn wa đây ăn ngủ, nhưng mà thế thì thế nào cũng đú đởn, chả học hành gì được mất, chủ nhật đã thi rồi.
    Ôi buồn quá đi mất :((, bây giờ mới thấy khao khát có anh có em :((, sao mẹ nó ko đẻ cho nó mấy đứa em cho đỡ tủi thân đi :(( .
  7. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
    Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
    Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
    Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng
    Cần tay níu để thấy anh còn gần
    Cần môi nóng để biết lòng còn ấm cúng
    Cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ
    Cần thêm yêu hay cần thôi biết yêu
    Đã cần thế, thương thật rồi
    Vẫn như anh còn xa rất xa
    Vì đã vùi hết những ước mơ dịu ngọt
    Em thêm cần anh đến muôn lần...
    Anh ơi :(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
  8. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được off mess của anh, anh bao nếu nó ko gọi anh là anh hâm anh sẽ, anh sẽ làm gì hả anh? Nó cũng chẳng nhớ nó đã gọi anh bao nhiêu lần rồi nữa...
    Nó không fải là người nhanh quên, có lẽ đấy là cái xấu của nó, ngay cả khi nó có ny thì nó vẫn nhớ đến anh, mà không chỉ có anh, nó nhớ những người nó yêu quý :)
    Nhưng cũng chỉ có nó nhớ, chẳng ai nhớ nó cả, ai cũng nhanh quên cả thôi. Nhìn lại chỉ có một người là luôn nhớ đến nó, luôn nghĩ cho nó, luôn xuất hiện mỗi khi nó cần, luôn là chỗ dựa vững chắc của nó. Vậy mà có lúc nó thờ ơ, nó ko quan tâm, nó làm người ấy buồn. Bây giờ nó thấy nhớ lắm...
  9. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Relax thôi
    Lâu lắm mới dậy sớm học bài được như hôm nay. Và cũng lâu lắm sau 1 tuần bận rộn với những việc ko đâu, nó mới có thời gian enjoy không khí mát lạnh của buổi sáng một cách thư thả thế này. Sao hôm nay trời nhiều gió thế. Muốn hét lên wá, dễ chịu thật, fê thật, sung sướng wá, tự nhiên chả có việc gì cũng thấy vui ơi là vui, nó điên mất rồi :))
    Tạm hoãn cái sung sướng đấy lại đã. Fải lên thời gian biểu lại thôi, tuần vừa rồi năng suất sao mà thấp, cứ lẹt đà lẹt đẹt sốt hết cả ruột. Nó ko tin là nó lại ko làm được, năm nay mà thi lại môn nào nữa thì kể như đứt fựt luôn. Thôi cứ cố gắng hết sức cho nó đỡ hối hận. HIc, sao nghĩ thì đơn jản, lúc nào cũng nghĩ sống fải có ý chí nghị lực một tí mà ko thực hiện được như mong muốn là sao??? Dẹp hết, nó sẽ dẹp hết mọi chuyện sang bên, giờ sẽ lao đầu vào học thôi ( mạnh mồm wá :( )
    Bắt đầu từ việc ko ol đêm nữa, đúng là cái việc chat chit là tiêu tốn thời jan nhất. Thứ hai là ko lên blog đọc linh tinh nữa, cũng tốn thời jan ko kém, đành mang tiếng ko wan tâm đến bạn bè trong 1 thời gian vậy, hichic. Thứ 3 là ko nge nhạc nữa, có nge thì cũng chỉ nge bằng ipod những lúc có thể, tạm thời cai nghiện, trời ơi, việc này sao mà khó. Thứ 4 là làm gì cũng fải nhanh hơn 1 tí, như việc ăn cơm, 1 ngày nó mất it nhất 3 tiếng để ăn trưa và ăn tối, đồng nghĩa với việc ko buôn dưa lê trong khi ăn. Thứ 5 là hạn chế buôn điện thoại. Thứ 6 là hạn chết tối đa việc đi chơi. Hôm trước hội cấp 2 đi chơi mà nó fải cắn răng ở nhà, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa, ko dễ tí nào :((. Điều 5 và 6 ko có trường hợp ngoại lệ, tức là kể cả với ny :(
    Thế thôi đã, thực hiện được đống này cũng gần tu thành chính quả rồi. Học tiếp thôi
  10. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mệt wá :((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Chia sẻ trang này