1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I found u _ my private space

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hotwinter, 28/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Căng thẳng qúa, sau môn này dễ nó lại bị stress. Mở máy nge 1 bài cho relax thì nhận được off của anh, chả biết nói thế nào với anh nữa. Có lẽ nó không còn quan tâm tới việc anh về hay ko về nữa, vậy mà trước đây đã có những lúc nó buồn fát khóc vì muốn được gặp anh. Giờ nó lại mong nó và anh ko bao giờ gặp nhau. Nó thích như thế này anh ah, anh sẽ mãi là một cái gì đó mà nó không nhìn thấy, ko nge thấy, nhưng vẫn có cảm giác thật gần gũi. Nó sợ nếu một ngày nó gặp anh nó không thể gọi anh ơi mỗi khi có chuyện gì nữa...
  2. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy mệt mỏi với đống blog, chỉ muốn tìm chỗ nào đó yên tĩnh, thế là nó lại way vể với cái space wen thuộc này. Blog cũng chỉ là nơi nó ghi lại các sự kiện, nơi giao lưu thông tin với bạn bè, không fải là nơi nó có thể trút ra hết tâm sự. Nên nếu nó không bao giờ nhắc đến bạn ko bao giờ viết về bạn thì bạn đừng trách nó nhé :x
    Bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm wá, lâu lắm rồi mới có một buổi chiều được ngủ thoải mái, dậy, và lại được nge nhạc, cái cảm giác thèm khát lâu ngày làm mấy bài hôm nay nó nge hay kinh khủng. sao nó thích những lúc thế này thế, tự nhiên thấy chán đi chơi chỉ muốn ở nhà, muốn ngủ, chắc vì nó vẫn mệt.
    Ơ, mà hôm nay đại ca gửi cho đúng bài Bèo dạt mây trôi của An Khang với Quang Thắng, hic, hay fát khóc, cai doan piano :((((((((((((((
    Được hotwinter sửa chữa / chuyển vào 16:34 ngày 16/04/2006
  3. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi em ơi anh vẫn đợi bèo dạt
    Mây trôi chim ca tang tính tình cá lội...

    Nge bài này hôm nay sao thấy buồn thế :(. Mới hôm wa còn vui hôm nay đã buồn được, chả hiểu nổi nó.
    Sáng như người vô cảm, đến lớp cũng chả buồn cười nói với mấy con bạn. Sao thấy trống rỗng, chả thiết cái gì, chả muốn làm gì, chả muốn ăn uống
    Tan sớm, buồn, ko muốn về nhà, tự nhiên thấy nhớ Minh Anh wá, thế là qua nhà thăm Minh Anh, 2 chị em bày đủ trò để chơi, sao mà vui. Nhưng lúc từ nhà cô nó về lại thấy buồn hơn vì ...Minh Anh ko fải em ruột nó. Ko hiểu sao nó rất thích ngắm cái ảnh Trang khỉ với Minh Anh chào tạm biệt lúc ở viện, nhìn 2 chị em thật tình cảm, nó chỉ ước ao có cái cảm giác và giây phút đấy mà không được...
    Huhu buồn quá, nó ko thích làm con một tí nào :((
  4. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Sao hôm nay mệt thế, chỉ muốn ở nhà ngủ nhưng lại fải đi dạy, ko đi thì áy náy mà đi thì mệt :((
    Sao nó làm gì cũng fải suy đi nghĩ lại thế nhỉ, làm xong lại thấy tiếc
    Tiếc vì hôm nay sao lại ko ở nhà mà ngủ cho khoẻ. Rồi lúc đưa bạn đi học, chỉ muốn rủ bạn bùng học đi đâu đó nhưng lại ko dám, bạn vào trường rồi lại thấy tiếc.
    Lúc về chỉ muốn ngã lăn ra đường, giá mà có bạn :((, chỉ muốn ôm bạn rồi gục vào vai bạn ngủ thôi. Nhớ bạn wá :((
  5. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mở tủ lạnh ra chỉ thấy toàn thịt là thịt, chẳng có 1 cọng rau nào :(, ngấy wá. Fát hiện ra có 1 wả dưa hấu to đùng, tự nhiên nhớ hồi trước em bảo em thích ăn cơm với dưa hấu. Nó mới ăn cơm với dưa chuột chứ chưa ăn cơm với dưa hấu bao h. Lạ :D. Thử làm 1 miếng dưa hấu với cơm xem nào. Dưa hấu mát lạnh, mát đến tận ruột còn cơm thì nóng hổi, sao em ăn được với nhau nhỉ??? Chắc là đúng như em nói là em rất dễ nuôi :)

    Thời tiết trưa nay làm nó nhớ mùa hè năm ngoái wá, những hôm trời nắng chang chang em wa nhà nó chỉ để đưa cho nó vài thứ linh tinh hay đưa nó đi đâu đó, sao em chiều nó thế. Nhớ cả những trưa mấy chị em ăn mì, thời gian đấy suốt ngày ăn mì tôm chanh nóng toát mồ hôi, thế mà vẫn thấy vui và ngon ơi là ngon.
    Tự nhiên nó thấy thèm 1 bát mì tôm chanh ...
  6. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, tự nhiên lại suy nghĩ linh tinh, nhưng ko hiểu sao nó thấy có cái gì đó...khó nói thật.
    Ko fải nó đòi hỏi, nó chỉ muốn bạn nói ra 1 cái suggestion thôi, chỉ là 1 lời nói, muốn bạn có suy nghĩ đấy một chút thôi, chỉ thế thôi chứ nó ko cần gì cả, nó là người độc lập và sòng fẳng, có tốt ko nhỉ? Ai với nó thế nào thì nó sẽ với người ấy như thế. Nhất là với những người nó yêu wí thì nó ko tiếc cái gì. Nhiều lúc nó thấy bạn cân nhắc kĩ wá, kể cả với nó :(.Nó biết tại sao b ko thích đồ kara, và cũng biết tại sao bạn lại thấy tiếc khi ko mua đồ pet shop vậy mà bạn cứ fải nhắc đi nhắc lại...Bạn ko nói có khi nó ko để ý, bạn nói ra nó lại suy nghĩ.
    Nên nó thấy đi với đại ca thoải mái hơn. Đại ca hâm thật, dịch bù đầu mới được một ít tiền thế mà cứ khi nào có tiền lại gọi thiểu năng đi ăn khao. Nó cũng như ku, và có khi như bạn, cũng chỉ xin tiền bố mẹ tiêu tiền bố mẹ, nhưng nó fục đại ca vì chẳng bao giờ xin bố mẹ cái gì, đồng tiền mà đại ca kiếm ra fải gọi đúng là mồ hôi công sức. Đại ca ko hoang, cũng là người thận trọng trọng, nhưng lại ko bao giờ tính toán với nó nên nó cũng ko bao giờ tiếc với đại ca. Có lẽ đó cũng là 1 fần làm nó và đại ca chẳng ngại nhau cái gì, khi nó có thì nó rủ đại ca, khi đại ca có thì đại ca rủ nó, và có khi 2 anh em cùng share, khi 2 anh em hết tiền thì ngồi kêu gào với nhau :))
    Còn với bạn sao nó lại thấy ngại ...
  7. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ông ơi con mệt wá :((((((((((((, huhuhuhuhuhuhu
  8. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đi ngủ sớm, mò mẫm lên net, search nhạc. Nge fải bài Dạ Khúc của Đoan Trang,hát theo thể loại hiphop như đấm vào lỗ tai, chả hiểu hay cái gì mà được bình chọn 5 sao, hát ko có tí cảm xúc nào, thất vọng!
    Đêm se lạnh, một mình, nge Dạ Khúc của Hiền Thục thật ko còn gì bằng :)
  9. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bị ốm rồi, rát họng nóng đầu nước mũi chảy ròng ròng, hichic, mấy hôm dành hết sức lực đi chơi với hội bạn, giờ về mới lăn đùng ra, nôn mửa mệt lử cả người. Sáng dậy chỉ muốn có một cái tin nhắn hỏi thăm nhưng chả có gì, có ny để làm gì nhỉ. Nó đã từng nói với ku, ku đừng chiều nó như thế, sau này nó khó kiếm ny lắm, lại sinh hư ra, nó nói có sai đâu, nó hư mất rồi, lúc nào cũng đòi hỏi, tự biết thế nhưng vẫn thấy chán. Chắc chả ai chiều được nó như ku cả, nhiều lúc tự hỏi sao ku ko thấy mệt mỏi khi fải wan tâm đến bao nhiêu việc, hết wan tâm đến ny rồi lại 1 đứa bạn ko biết làm gì. Ku ơi, m bị ốm :((
  10. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Khó ngủ wá, 1 ngày viết tâm sự 2 lần, nó bị điên rồi. Nó là một người mạnh mẽ mà, cố lên, cố lên nào, fải kiên wuyết và dứt khoát, nó là 1 đứa tỉnh táo lắm mà, nó biết nó đang làm gì mà, nó sẽ ko hối hận. Sao nó sợ tối nay thế, ngày hôm nay kéo dài ra 1 chút nữa có được ko huhu

Chia sẻ trang này