1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I found u _ my private space

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hotwinter, 28/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nó lại buồn rồi, ko gặp ko sao, gặp rồi nó lại thấy buồn :(((((. Sao cái lúc chào bạn khó khăn thế, bạn ơi, nó chỉ muốn ôm bạn thật lâu :(.
    Có vẻ nó thay đổi nhiều wá hay sao mà hôm nay bạn nhìn nó rất lạ, chắc tự nó ko nhận ra được mà cũng ko ai nói cho nó. Hôm wa nó có xem 1 bộ fim, 1 đứa bé được dạy rằng ko được nói dối, nhưng đôi khi người ta nên nói dối để người khác cảm thấy khá hơn, nhất là với một người đang bị bệnh ...
    Lại một lần nữa nó khóc.
  2. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã được 1 tuần từ ngày đầu tiên nó chữa bệnh, ko còn đau nữa nhưng mà nó thấy mệt hơn. Hôm wa nge bác sĩ nói sợ wá, 1, 2 tháng nữa nó sẽ thấy mệt hơn cả bây giờ, đến bao giờ nó đi loạng choạng, ù tai chóng mặt ko thể chịu hơn được thì báo lại cho bác sĩ, càng cố chịu đựng được lâu thì càng tốt. Nó sẽ cố. Mà nó vẫn đang cố, có những lúc nó cảm tưởng nó nằm xuống thì sẽ rất khó đứng lên, càng nằm càng thấy kiệt sức, thế là nó lại ngồi, lại ăn, lại uống, ăn phát chán nhưng vẫn phải ăn.
    Cả nhà bảo nó phải lấy làm hạnh phúc, lúc đầu nó thấy buồn cười nhưng giờ đúng là nó thấy nó hạnh phúc vì bệnh nó chữa được. Hôm đi khám nó được trực tiếp gọi vào lấy kết wả còn một số người chỉ được người nhà vào, chú nó bảo đấy toàn là những trường hợp bị ung thư... giờ nó mới biết.
    Nó được gia đình bao bọc wá nên gặp bất cứ chuyện gì nó cũng thấy buồn, sợ, lo lắng rồi chỉ biết...khóc. Nhưng có lẽ sau lần này nó sẽ trưởng thành hơn rất nhiều, có những cái trong hoàn cảnh bình thường người ta lại ko nhận ra, sung sướng wá mà.
    Tự nhiên nhớ câu an ủi của bố khi nó bị đau " Đấy là lúc quân ta đang đánh nhau với quân địch con ạ, đến lúc quân ta thắng con mới hết đau". Bố ơi, nhất định quân ta phải thắng rồi
  3. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Lại ko ngủ được, nó lên mạng, xem wa blog của mọi người, h niềm vui của nó là được comment, được chửi bới lũ bạn :D. Nó muốn viết blog để bọn bạn lại vào blog của nó comment lắm, nhưng biết viết j đây khi tâm trạng của nó thế này. Nó đã cố hết sức để lạc quan, nó muốn một cái gì đó thật tươi vui mới mẻ nhưng nó ko thể viết ra được... :(
  4. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Chị Lan
    Nó wen chị Lan bắt đầu từ hồi đi tiêm, cái tên của chị chả có gì là ấn tượng nhưng con người lại khiến nó ko thể wên :). Nó chưa thấy y tá nào xinh, hiền và dịu dàng như chị
    Nó sợ tiêm lắm, nó sợ đau nhưng nó lại thích chị Lan tiêm cho nó, thật nhẹ nhàng và cẩn thận. Đôi lúc chị cũng sơ ý làm nó đau muốn hét lên nhưng mà nó biết chị ko cố ý, so với mấy bà y tá hổ vồ ở bệnh viện thì chị Lan đúng là 1 thiên thần . Thỉnh thoảng nó bận ko đến tiêm được hôm sau gặp sẽ thấy chị thắc mắc ý kiến ngay . Nó cũng thế, hôm nào đi tiêm nó cũng cầu trời lậy phật chị Lan đừng nghỉ, thế mà mỗi tuần chị nghỉ 1 buổi thứ 7 làm nó bị 1 tên tay to mặt lớn tiêm cho đau điếng , những lúc đấy mới thấy nhớ chị Lan da diết :D.
    Ko phải với riêng nó mà với ai cũng vậy, nó được ngồi wan sát chị băng bó vết thương cho mọi người, vẫn thật ân cần, nhẹ nhàng và ko bao giờ bực mình với bệnh nhân, sao lại có người như thế nhỉ :P.
    Từ hôm nay nó ko tiêm tiếp được nữa, nó bị dị ứng thuốc rồi :(. Nó đã chuẩn bị 1 kế hoạch là sẽ đi tìm một món quà thật hay để tặg chị Lan, viết cho chị 1 cái thiệp để nói những gì nó nghĩ về chị, nhưng mọi việc xảy ra nhanh wá làm nó chưa thực hiện được. Hôm wa nó lại bị mất ngủ, hôm nay nó rất muốn wa cảm ơn chị nhưng mà nó ko đi đc :(.
    Tuy đã nhờ mẹ wa nhắn với chị nhưng nó vẫn muốn hôm nào đó khoẻ mạnh nó wa thăm chị vì nó quý chị lắm chị ah
  5. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Sao gọi cho con ỉn đấy ko được nhỉ, chắc là đang ngủ rồi, thôi cho nó ngủ thêm mấy fút nữa, m tranh thủ ngồi nói xấu
    Hè này định sẽ đi chơi với con lợn đấy nhiều hơn nhưng bệnh tật wá mà nó thì toàn đi chơi rõ muộn, m ko đú được hichic. Ban ngày thì nắng thôi đành ngồi nhà buôn lê với nhau vậy.
    Khổ thân con lợn đấy wá, biết làm sao cho nó đỡ buồn bây giờ. Lợn thường chẳng biết mất ngủ là gì thế mà dạo này lại hay mất ngủ, nó đồng cảm với những người bị bệnh này lắm. Lần này nó biết sẽ rất khó khăn cho con lợn đấy vượt wa, ko đơn giản như những lần trước nữa. Tất cả những gì nó có thể làm là động viên con lợn.
    Con lợn đấy hỏi nó trước đây giải quyết ntn. Nó ah? Chuyện lâu wá rồi nhưng mà vì con lợn nên nó sẽ nghĩ lại . Nó kiếm nhiều việc để làm lắm. Hồi đấy rất ít khi nó ở nhà, ko đi học thì đi làm, 1 tuần nó học 6 buổi, cứ tiếng Anh tiếng Trung đan xen, hôm nào có thời gian trống thì đi dạy, dạy cũng fải 3 buổi 1 tuần, sao hồi đấy nó như siêu nhân vậy nhỉ . Rồi nó đi chơi với bọn bạn, đi suốt nên ngày của nó trôi wa nhanh lắm nhưng mà đêm thì thật là dài, hồi đấy nó bắt đầu biết mất ngủ là gì, những đêm đầu tiên thức trắng. Nó chỉ mong đến sáng để lại bắt đầu 1 ngày bận rộn. Nhưng mà dù có làm thế nào thì nó vẫn ko thấy vui, nó chỉ thấy thời gian có thể trôi wa nhanh hơn thôi. Khó thanh thản lắm con lợn ah, chỉ khi nào có một người nào khác júp mày...như nó đã từng may mắn, nhưng đừng đáp lại tấm lòng của người ta như nó, đấy là lời khuyên của nó cho con lợn đấy. Nó mong con lợn sớm tìm được 1 người tốt lắm, cố lên con lợn nhé
  6. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa nge My Pride thật là hay, nó lại nhớ đến hồi trước khi nó cho nge anh nge My Pride anh cứ nge đi nge lại mãi. Hôm wa là lần đầu tiên nó gặp anh...
    Hôm anh về gọi cho nó ko hiểu sao nó thấy sợ, nó thấy hồi hộp, bao nhiêu cảm xúc bỗng ùa về trong nó khi nó nge lại giọng nói trầm ấm của anh. Khi anh bảo gặp mặt nó ko dám, lúc đấy nó nghĩ nó ko đủ can đảm để đi gặp anh cùng người yêu nó và nó từ chối. Rồi anh ko liên lạc với nó nữa. Anh rất người lớn, anh mạnh mẽ và cứng rắn. Nó ko biết ngày trước tình cảm của anh dành cho nó nhiều như thế nào nhưng từ ngày nó làm anh đau anh ko còn với nó như trước, 1 thái độ dứt khoát khác hẳn, nó thích tính dứt khoát ở anh, mặc dù nó cũng đau lắm anh ah... Rồi đến khi anh có người yêu thì anh lại càng khác với nó, nhưng nó biết anh làm thế là đúng. Thế nên đã có lần nó nói anh là một người tuyệt vời, nếu ai yêu anh thì sẽ ko bao giờ sợ anh phản bội .
    Lần đầu tiên nhưng nó cảm giác như ko có khoảng cách nào giữa anh và nó, nó thấy anh wen lắm, thật gần gũi và ân cần. Nó luyên thuyên với anh đủ thứ mà ko thấy ngại. Nó cũng tự thấy ngạc nhiên tại sao gặp anh lần đầu mà cảm giác như đã gặp anh nhiều lần rồi. Thật vui vì hôm wa người yêu nó, anh và nó nói chuyện thật thoải mái. Cảm ơn anh và cảm ơn người yêu
    Có lẽ đũng như người yêu nó nhận xét nó là người đa nhân cách. Lúc gặp anh nó vui lắm, nó thấy thoải mái, nó cười thật nhiều nhưng bây giờ khi viết những dòng này nó lại thấy buồn, nó thấy buồn lắm :((((((((((((((((((((((((((((((((, nó nhớ cái lúc anh tạm biệt 2 người, nó nhớ cái bắt tay của anh với người yêu nó, nó nhớ cảm giác của nó lúc đấy, nó chỉ muốn ôm anh rồi chào tạm biệt vì nó sợ nó sẽ ko được gặp lại anh nữa, nó nhớ dáng anh đi trong tối 1 mình, nó nhớ lắm. Nó biết rằng tình cảm của nó dành cho anh sẽ ko bao giờ hết.
    Nó vẫn muốn gọi anh ơi...
    Được hotwinter sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 17/07/2006
  7. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ny nó đi Huế rồi, sau đấy nó cũng đi Nha Trang luôn, chỉ tiếc là 2 người ko cùng nghỉ mát ở 1 nơi :(. Dù sao đây cũng là cơ hội để nó xem khi ko có ny nó ở bên thì nó thấy thế nào. Nó lúc nào cũng ngồi nghĩ vẩn vơ nhớ nhung quá khứ, có khi nhiều hơn cả ny nó, giờ thì nó sẽ biết nó nghĩ đến ai nhiều nhất
  8. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Đang học thì học sinh của nó nhắn tin hỏi han. Lâu rồi nó với con bé mới nói chuyện, thật vui vì cuối cùng con bé cũng tới được đích :). Ko hiểu sao giờ nó lại muốn đi dạy thế, tự nhiên thèm đi dạy khủng khiếp, thế mà trước đây có lúc nó thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc.
    Nó thấy tiếc. 1 fần cũng vì nó rất quý con bé đấy, đấy là đứa học trò thông minh chăm chỉ nhất mà nó từng dậy. Bây giờ thì nó chỉ có thể giúp học trò cũ bằng cách truyền đạt kinh nghiệm .

    Nhắn tin xong với con bé tự nhiên nó cảm thấy nó thật kém cỏi, nghị lực và ý chí của nó ko bằng 1 đứa học sinh lớp 10. Đến được cái đích đã đề ra rồi mà con bé vẫn suốt ngày lo lắng...Khi bằng tuổi con bé nó ko nghĩ được nhiều như thế, lúc biết tin nó đỗ thì nó mãn nguyện, nó thả sức chơi bời để bù đắp những tháng ngày vất vả. Uh thì cứ cho là hồi đấy nó trẻ con, thế còn bây giờ thì sao???
    Con nhóc lại vừa nhắn cái tin cuối cùng cho nó. Con bé bảo rất nhớ nó và muốn wa thăm nó. Đọc xong cái tin nhắn nó lặng người đi, rồi nó khóc, ko fải chỉ là nước mắt chảy ra mà nó khóc như mưa như gió, vừa viết nó vừa khóc. Nó đã tự nhủ nó fải mạnh mẽ lên, nó ko được khóc nữa nhưng 1 cái tin nhắn đã làm nó thất hứa với mình...
  9. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Chán như con gián.
    Bây giờ mới động viên để làm j? Nhiều khi nó nghĩ trẻ con là vì thế, đều chỉ biết nghĩ cho bản thân mà thôi, chả ai có trách nhiệm với ai :)). Nhiều khi muốn đạp đổ tất cả, nghĩ về tương lai sao mà mù mịt giống truyện 2 đứa trẻ.
    Được hotwinter sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 18/08/2006
  10. hotwinter

    hotwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    chán nản, nói chuyện xong lại càng thấy chán. Thật trùng hợp hôm nay lại có bữa nhậu nhẹt để giải toả stress, hehe, chả mấy khi đông vui như thế. Ko say ko về :))

Chia sẻ trang này