1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I Hate Love to be conntinue....

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi EAGLE218, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Đang định đổ bộ làm bài tôn vinh em Nhím bên đấy thì hình như topic die mất roài .
    Không hiểu cái diễn đàn đấy làm gì mà khó khăn việc đăng kí nick thế ! Bổn tư lệnh cú, ứ vào post nữa .
  2. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    hô hô !!! thích thì vào 84 SG mà post kìa chán chẳng muốn nói nữa
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    84 thì chuyện của 6 tháng trước ... tau fẹt chán mất roài. Từ vụ em nhim nhím đến Mod online .... Rức đầu !
  4. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    he he he !! vưỡn bi giờ cơ hay lém ! công nhận mí con chuột 84 "nhân ái" thế !!! biết nó như thế mà vẫn.........công nhận ..........
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Úi zời... tốn hơi với cái con đĩ này nhiều mà cũng có được gì đâu, nó vẫn phây phây ra đấy. Vẫn có những đứa ngu cụp đuôi theo đít nó rồi chửi những người khác là... ngu.
    Mà lại mang tiếng là nhỏ nhen, là thù dai.
    Thôi kệ mẹ nó.
    Coi như một lần trong đời đã dẫm phải ... kứt.
  6. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ cchú Batigol có cho cái link bên HAO, vào đọc thấy nói bên 82 mình hôm nọ có 2 chú đi gặp con này "hỏi han" gì àh!!!! Việc đé o gì mà phải hỏi han lắm thế... gặp cậu là một đấm, một đạp 2 cái bạt tai luôn... hỏi han lìn gì... mẹ nó chứ... :-) Tiếc.
  7. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Hô hô ....
    Tau nhớ hình như hồi đấy anh Vi chỉ mất ít tiền xăng dầu đèo bé Nhím đi hít bụi HN thui mừ sao h ác thú thế .
    Toàn mồm ! Đến lúc nó sờ sờ trước mặt xem anh Vi nhà ta có lên chân hạ tay được phạt nào không hay lại cun cún lườm nguýt tí rùi té thẳng luôn .
    Cơ mà nói mới lạ ... 2 chú nạn nhân nào đeo điểu em Nhím mà lời qua tiếng lại trong chuyến công du của em ấy thế nhỉ ? Sao đếck đứa nào thông báo cho tau biết có show em ấy diễn để mua vé đi xem mới !
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    bồ kết ngôn từ của thằng nhợn vi quá
  9. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    he he he !!! tao với thằng shogun chứ ai nữa vui lắm mày à he he he he
    mà kệ con miẹ bọn ngu đấy ! càng nhắc đến càng bực mình ! mk
  10. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hơ, Mod miếc đíu gì mà ăn với nói ghê thế. Mồm các chú thì kêu là kệ mịa nó, đếch thèm quan tâm, không thèm để ý. Thế mà nghe ngôn từ cũng như thái độ của các chú thì vẫn còn vương vấn chuyện cũ, nhung nhớ chuyện xưa lắm, có quên ngay được đâu.
    Đàn ông con trai mới bị một đứa con gái nó lừa thì đã là cái quái gì. Sau này ra đời các chú còn gặp khối chuyện cay đắng hơn nhiều, chứ thế này thì nó còn muỗi lắm.
    Quên hẳn nó đi, các chú ạ. Xoá nó hẳn ra khỏi ổ cứng của các chú, làm sao cho đến khi đứng đối diện với nó mà vẫn thấy thản nhiên như không thì mới là giỏi. Vì cái thản nhiên này mới là đỉnh cao nhất của sự khinh bỉ
    Nên nhớ: Thù hận găm mãi trong lòng mới là chất độc huỷ hoại tâm hồn mình nhiều nhất.
    Anh theo dõi vụ này từ đầu đến cuối. Có tẹo ý kiến, nghe được thì nghe, không được thì bỏ nhé.

Chia sẻ trang này