Con ghét chính bản thân con, ghét cái con người yếu đuối đến nhu nhược này, ghét cái con người chẳng bao giờ bứt phá khỏi mình lên được để làm cái gì thay đổi cuộc sống của mình. Con ghét cái con người đa cảm đến đa đoan, nhạy cảm đến dễ tổn thương này. Con buồn quá! "Yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim Chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ"
"Kẻ thù lớn nhất trong đời người chính là bản thân mình" Ta chiến thắng được thì ta là nguời thành công! Đau đớn thay phận đàn bà Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em
Ta trở lại con ngưòi thật của ta, cái hình dáng nhỏ bé và yếu đuối. Một lần nữa ta lại nếm mùi thất bại. Và ta chán nản. Nỗi buồn ập đến. Trái tim ta lặng xuống. Thôi, nam nhi , cứng rắn mà làm gi. Trón tránh mà làm gì. Cuối cùng thì ta cũng chỉ là 1 kẻ tầm thường. Ta muốn quay trở về thời nông nổi của ta. Thời nhiệt huyết. Thời xông pha. Trước mặt ta con đường luôn mở rộng. Ta bước đi với cặp mắt mở rộng và niềm đam mê. Ta trong sáng. Ta tự tin. So sánh với hình ảnh ta bây giờ, sao mà thê thảm thế. Thời gian có nhiều nhặn gì đâu. Vậy mà ? trông ta kìa. Một thằng con trai mang dáng dấp kẻ thất bại. Ta thương hại cho ta. Hỡi kẻ thấp kém! Ta mệt mói. Ta buông thả cho sự chán chường. Có sao đâu. Ai cười chê ta cũng được. Không. Đừng nói gì. Ta không muốn nhắc đến. Ta muốn chạy, chạy mãi. Chạy đến kiệt sức. Chạy đến tận cùng của không gian. Sao nữa nhỉ? Sao thế nhỉ? Tại sao ta không thể trốn trong sự chán chường? Đừng! Đừng! Hãy để ta yên. Ôi. Sự bình yên. Ta mệt mỏi rồi. Hãy để ta ngủ. Ngủ đi ta ơi!
bạn vẫn có 1 sức vươn lên rất mãnh liệt đấy chứ? chúc bạn ngủ ngon và sẽ lại có sức sống mới. Nếu ước mơ đủ lớN Thì mọi Thứ khác chỉ là việc Nhỏ
Dù sao ngày mai cũng là 1 ngày mới , nhiều lúc tôi cũng căm ghét bản thân , căm ghét sự hiện diện của bản thân mình trên cuộc sống này vì tôi chưa làm gì được cho nó cả , tôi nghĩ là con người dù sao cũng còn có niềm hi vọng , biết đâu được đấy Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
Lúc nào không còn tự trách chính mình thì khi ấy chết cũng được rồi.Vì mình chẳng cần cho đời và đời cũng chẳng cần mình nữa.Đơn giản thế thôi! (^-^)-(o-o)---->iluvu
Em nghĩ em hiểu được người khác, nhưng anh cho rằng em không hiểu được chính mình Chuyện này đã xảy ra nhiều, anh thử đoán trước một điều gì đó, cái này để ghi nhớ rằng anh đã đúng Em sẽ quay lại, có thể sau hai tháng, hoặc lâu hơn, khi nào em thực sự suy nghĩ như một người lớn. Nhưng em sẽ không dứt bỏ được tất cả, nhiều lắm chỉ bỏ đi được một nửa, còn một nửa còn lại nó là một phần tạo nên em nên không thể vứt bỏ. Em sẽ quay lại nhưng tất cả khó có thể được như xưa vì anh biết em có thể là người như thế nào và có thể làm những gì Anh vẫn ở đấy vì anh biết em sẽ quay lại, anh không muốn em đi lang thang Tất cả sẽ tạo nên một thứ ngọt ngào nhưng buồn Còn chuyện đó ... để sau nói đi
I hate myself for loving you...<--hình như có một bài hát như vậy. Nếu nắm đấu yếu,bạn chỉ có thể dùng tay để lau nước mắt...
I hate my self and I want to die (học đòi Kurt ) Music is like a religion. I only believe in the Gods.