1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I hate u

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimconbietkhoc, 05/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét anh, đời này kiếp này tôi ko muốn gặp anh. Tôi hận anh.

    Tôi ghét những lời nhắn tin ngọt ngào của anh. Nó lau khô những giọt nước mắt để tôi lại tha thứ cho anh sau những lần anh thất hứa
    Tôi ghét bàn tay anh, những ngón tay dài và lạnh, lạnh giá như chính trái tim anh. Để khi nắm bàn tay ấy, tôi đã phải run lên vì lạnh, hay vì trái tim tôi sai nhịp.
    Tôi ghét đôi mắt anh, đen và sâu lắm. Và nó đã gạt tôi rằng, người có đôi mắt đen như vậy thì sẽ ko bao giờ biết nói dối.
    Tôi ghét khuôn mặt anh, gầy và trắng như thạch, để mỗi lần chạm vào nó, tôi lại thốt lên "Anh trắng như con gái"

    Vì sao lại nói dối tôi, vì sao lại làm tôi đau? Hãy tránh xa tôi ra, hãy ra khỏi tim tôi đi, tôi ko thể chịu nổi đâu. Vì nỗi nhớ anh và cả sự căm ghét anh, nó đang giết chết tôi.
  2. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    cái sign " i miss u " kìa
  3. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Càng ghét bao nhiêu thì càng yêu nhiều!
    :(
    Con trai thời nay ... khó tin quá!
  4. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Đã bao nhiêu lần rồi tôi thề với lòng mình rằng phải quên anh và quên bằng được. Đã bao nhiêu ngày tôi tự dằn vặt mình, mình là đồ kém cỏi, một đứa con gái ngu ngốc, chạy theo cái bóng của quá khứ, chẳng biết nghe lời của ai khuyên.
    Nhưng rồi, đau đấy, giận đấy, thậm chí là hận đấy, vậy mà tôi lại quên. Cái vết thương ấy, nó lại đi qua, để nhường chỗ cho một tình cảm mới mạnh mẽ hơn, mới như cái lúc ban đầu mới yêu. Lại thấy nhớ, thấy cần anh, thấy khát khao một vòng tay ấm, một giọng nói ngày xưa.
    Để rồi lại tự mình gọi điện cho anh, nghe những lời anh bông đùa. Tình cảm lắm, và vẫn là người mình yêu thương nhất. Nhưng sao giờ anh lại lạnh vậy, sao anh lại bỏ mặc mình vậy. Lúc anh hỏi, thế bây giờ anh có thể bù đắp cho em cái gì, thì mình chả nghĩ ra được gì cả.
    Chẳng lẽ lại bảo em chỉ cần có anh bên cạnh thôi à. Nhưng có được đâu. Ngày bảo vệ của mình, ngày mình cần có anh kinh khủng thì cũng là ngày anh ko xuống được. Giận ư, trách anh ư, có được j ko? Hay chỉ làm cả 2 cùng khó nghĩ.
    Nếu thực sự lấy nhau về làm mình khổ thì mình chỉ muốn được yêu mãi mãi. Ko phải lo bất kì điều gì là tương xứng, là danh là giá. Chỉ cần có nhau, vậy là đủ.
  5. Mimoza_vn

    Mimoza_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Your topic may be changed in to :" I hate myself for loving you....."
  6. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
  7. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    dối lòng đã khó, kẻ dối lòng lại được coi là đáng tội nghiệp,..
    thế sao phải dối lòng!?
  8. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Không biết.
    Có những điều cái đầu không thể lý giải nổi=> Sến nhỉ
    Nhưng mà đúng là như thế thật
    Được kecungdauso1 sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 09/06/2007

Chia sẻ trang này