1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I have a dream...

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi Khungchuot, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Khi còn bé tôi mơ mình được làm tổng thống .Tâm hồn của một đứa trẻ đưa tôi vào rất nhiều điều tốt đẹp .Tôi mơ làm tổng thống vì tôi nghĩ : tại sao người ta có thể làm được và tôi không thể ? Tôi cũng không biết Việt Nam không có tổng thống vì tôi còn quá bé . sau này khi lớn thêm tôi ước mình là cô giáo .nhưng ước mơ bé nhỏ ấy tôi cũng không theo đến cùng .Tôi chọn con đường có thể sau này sẽ đưa tôi đến với công việc của một nhà quản lí . Nhưng khôg bao giờ tôi thôi ước mơ .
    Bây giờ tôi chắc chắn một điều là tôi mơ ước thành một nhạc sỹ .Tôi yêu nhạc từ bé và muốn học nhạc .Tôi yêu cây đàn violon nhưng có lẽ mơ ước ấy quá xa vời với tôi ! Gia đình và định kiến không cho tôi đi theo con đường âm nhạc và tôi lại tiếc nuối .
    Tôi mơ ước nhiều và tôi vẫn hi vọng , tôi vẫn tin tôi sẽ thực hiện được những mơ ước ấy của mình . còn bạn thì sao ?
  2. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Ước gì hôm nay là mồng một tết
    Ước gì bây giờ là mùa đông
    Ước gì bây giờ đang ở nhà
    Ước gì mình đi làm rồi
    Ước gì mình có một thằng bạn thân ở đây bây giờ .
    Ước gì ...
  3. Natra

    Natra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em đừng có lỡ lời
    Uớc gì anh ở đây giờ này
    Và em noi .....
    Các ấy có biết đó là trong bài hat nào không?
    it is my dream
    red]trang
  4. Lazycat

    Lazycat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ à? Ngày bé tôi có rất nhiều điều ước. Lúc thì ước khi lớn lên trở thành cô giáo, đề ngày ngày có thể gõ đầu mấy đứa trẻ ương bướng. Lúc thì ước trở thành một phi công để ngày ngày được bay lượn giữa bầu trời. Có lúc lại ước trở thành cô cảnh sát để được săn lùng tội phạm.
    Những ước mơ con trẻ thật là ngộ nghĩnh. Làm cô giáo ư? Chẳng biết có gõ đầu được trò nào không những chắc chắn là ngày ngày phải thao thao bất tuyệt với chúng mà chẳng biết chúng có để lọt tai câu nào không? Hay lại chui từ tai trái qua tai phải rồi rơi rớt theo những trò tinh nghịch trong lớp học từ lúc nào mất rồi. Làm phi công ư? Ặt à ặt ẹo thế này, đi đu quay ngoài công viên còn say bét nhè nhe thì phi với chả công vào đâu được chứ. Còn cảnh sát thì ôi chao, một người luôn theo chủ nghĩa tự do, chỉ thích quậy phá thế này mà chịu giam hãm trong khuôn khổ thì tàn đời rồi còn gì.
    Thế là những ước mơ ngày bé cứ lần lượt trôi đi. Bây giờ tôi theo một ngành nghề mà từ nhỏ tôi chưa từng nghĩ tới . Nhưng tôi vẫn có ước mơ riêng của mình. Tại sao lại không được nhỉ? Tội gì

    ------------------------------
    Lazycat
  5. LeThoa

    LeThoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Chán học , thôi vào đây ước với mọi người :
    Hì hì , hồi bé thì nhiều ước mơ lắm , càng lớn ước mơ càng ít , càng thực tế . Uớc mơ tù nhuẽng điều nhỏ bé , bình thường nhất , đến những điiều mơ mộng, viển vông nhất .
    Tôi đã từng ước mơ đạt giải Quốc Tế môn Toán , được bay trên máy bay , được ôm 1 bó hoa , mặc áo dài trắng trong niềm vui của gia đình và thày cô , hihihih ,nghĩ lại thấy chết cười . Đấy là ước mơ khi còn học lớp 8 , lớp 9 . Lại mơ ước được học đàn khi tôi say sưa với dáng điệu của các nhạc sĩ , với những bản nhạc mà tôi còn chưa đủ sức cảm nhận (bây giờ cảm nhận có khi còn tồi hơn :-(( ) . Tôi say sưa với những quân cờ Vua bằng giấy tự gấp để chơi , để rồi một ngày niềm mong mỏi cũng được đền đáp . Bố mang về cho 1 bộ cờ bằng nhựa , chao ôi , sao mà nó đẹp đến lạ . Bộ cờ như có sức hút kì diệu , dán mấy chị em , dán luôn cả Bố vào đó .
    Tôi ước mơ được làm 1 cô công an , cảnh sát , mặc dồng phục màu xanh , đội mũ , chà - oai nghiêm - đẹp quá . Ước mơ này đeo đẳng , bám lấy tôi suốt thời phổ thông . Hình ảnh và những tấm gương chiến sĩ mà tôi đọc trong truyện , xem qua phim luôn làm tôi xúc động và cảm phục . Tôi cũng mong muốn mình như thế .
    Chẳng có ước mơ nào thành hiện thực . Lên cấp 3 tôi học phờ ra mà vẫn lẹt đẹt đội sổ , chỉ lo thi Đại Học chứ chả bao giờ nghĩ đến cái chuyện thi HSG , khốn khổ . Ấy nhưng cũng may mắn là biết đến cái...máy bay , tôi quyết định đi du học cũng chỉ vì tò mò muốn xem đi máy bay nó thế nào , ko thì cả đời chảng được đặt chân lên cái điểm cao xa í ...hihihhi..
    Tôi cũng chẳng được làm 1 nữ chiến sĩ an ninh , vì đi sơ tuyển tôi bị đánh gục ngay vòng sơ tuyển chiều cao, cân nặng đều ....xa quá tiêu chuẩn . Bực thế cơ chứ .
    ..... vân vân , hồi xưa thì ước quá nhiều , bây giờ thì thực tế hơn nhiều quá đâm...buồn vì cái nhạt nhẽo . Suốt ngày chỉ cắm đầu vào máy tính , ko học thì cũng lang thang trên Net đọc linh tinh . Ước mơ học cho xong để tahy đổi c/s , cứ ở mãi 1nơi , lo mãi 1 mối lo đi suốt các học kì đâm ra chả thấy gì hay . Thôi, phét tí thế thôi cũng vẫn phải học .
    Tiger
  6. HuongSoai

    HuongSoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Tôi mang tên một ngọn đèn bình an, tên đẹp nhở - Papa đặt cho đấy. Ờ thì Tôi với ông cũng không được hợp nhau lắm (những người đàn ông trong một gia đình thường vậy mà)
    Rưng mà phải nói Tôi thích cái tên mà ông đặt cho Tôi.
    Ông là một thuỷ thủ, những tháng ngày lênh đênh trên Biển làm da ông xạm đi, tửu lượng tăng lên (về khoản này Tôi phải phục lăn lóc). Ông nói với những người thuỷ thủ ngọn Hải Đăng là vô cùng quan trọng, nó báo hiệu đất liền sự an toàn và là niềm mong mỏi của anh em thuyên viên trong những chuyến xa bờ.
    Hải Đăng là những người vợ hiền nơi quê nhà, là những câu bé, cô bé mong cha, là bữa cơm gia đình đầm ấm ...Tên tớ ý nghĩa nhở - Kết không ??
    Vì tên đẹp như vậy nên Tôi cũng khá nhiều mơ ước đẹp tỉ như là một hiệp khách chu du đó đây du sơn ngoạn thuỷ, với rượu thơ và gái đẹp.
    Tôi ước mình ta một ông giáo làng nghèo nghèo nhưng một bụng chữ - Tôi thấy rằng nếu bạn giỏi, bạn tốt, bạn giúp đỡ mọi người tốt quá, rưng mà sức bạn, tài bạn giúp được cho bao nhiêu người 1 người 2 hay 10 người là cùng, còn còn nhiều rất nhiều người cần giúp đỡ. Nếu bạn đào tạo được một đội ngũ tốt, một lớp người tốt, tinh nhuệ --> thì không chỉ 10 mà cả 100 cả triệu triệu người cùng được giúp đỡ.
    Tôi còn ước mơ mình thành một nhà khoa học nhà thông thái, à mà có lần Tôi cũng tính thử giải bài toán Fecma, tính chuyện lĩnh giải Nôben .. vv .v .vv ..
    Rồi những ước mơ như thế cứ theo Tôi đến giờ. . càng nhớn người ta càng thấy nhiều hơn cái mảng đen của cuộc sống và nghèo dần ước mơ đi ...

    ..Kiếm sắc lượn bay, suốt một đời ta vẫn cười ngạo nghễ .. ha ha.. ha ..ha ...
  7. chidk

    chidk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    LIFE IS MORE THAN FANTASY!
    Ngày xưa còn bé tôi cũng từng mơ mộng rất nhiều , những hoàng tử , công chúa với cung diện lộng lẫy, những thiên đường tươi đẹp, nhưng rồi khi trưởng thành, cùng với thời gian, tôi hiểu ra rằng cuộc đời ko đẹp và luôn kết thúc có hậu như những câu chuyện cổ. Không biết tự bao giờ tôi bỏ mất thói quen đọc và nghe những câu chuyện cổ tích vì thấy sao nó cứ giả giả thế nào. Ngưòi tốt thì tốt đến thế còn người xấu thì cũng ko còn gì xấu xa hơn. Và kết thúc những câu chuyện bao giờ cũng có hậu , người tốt sẽ gặp nhiều may mắn hạnh phúc còn kẻ xấu bao giờ cũng bị trừng trị. Thực tế thì còn xa vời lắm. Mà con người thì sống bằng thực tế chứ ko ai sống trong những câu chuyện cổ tích.
  8. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nếu không biết ước mơ sẽ trở thành một cái cây dần chết khô vì thiếu nước .Ước mơ của con người cũng giống như những giọt nước .Khi con người có ước mơ cũng có nghĩa là họ có một mục đích để sống và vươn tới .Thật nhàm chán nếu ngày ngày bạn chỉ thức dậy , đi làm mỗi sáng , ăn ba bữa cơm và lại trở về nhà .Bạn không biết mình sống vì cái gì và bạn bỏ quên ước mơ của bạn .Con người có ước mơ giống như giọt nước dưới ánh nắng mặt trời long lanh muôn sắc .Nhưng khi ta lớn lên giọt nước ấy cũng dần bốc hơi và nhỏ dần , nhỏ dần .Chỉ còn lại trong kí ức của ta những gì thật đẹp được ta nâg niu và gọi là Mơ ước .

Chia sẻ trang này