1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I have a dream....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi chuotbonmat, 27/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    em ước gì có điều ước thật sự !
    It true, I mean it from the bottom of my heart !​
  2. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    nói chung là các bác cứ ngồi đấy mà mơ tưởng. Phải biết dùng đầu óc và sức lực để biến điều đó thành sự thật chứ. Chứ ngồi mơ tưởng viển vông được ích gì nhẩy?
    I love Song Hye Kyo
  3. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    hic hic...sao tự nhiên LB nói đúng thế nhỉ?
    If i'd rearrange the alphabet, i'd put "U" and " I" together
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế mơ ước là một cái gì để cho chính chúng ta phấn đấu và cố gắng làm sao để thực hiên đc cái mơ ước đấy bằng chính sức lực của chúng ta . Ko có mơ ước chúng ta sẽ chẳng còn lý tưởng sống nữa, thà chết quách đi cho rồi !
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  5. mrnguyen

    mrnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    A dream never come true, nếu mà cứ ước là được thì tốt wá. Chăc hồi xưa các cụ cũng giống bọn mình, bất mãn cuộc sống nên mới chế tạo ra mấy ông tiên bụt nhỉ
    Rượu chè cờ bạc muôn đời thịnh
    Học hành sách vở vạn kiếp suy
  6. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, sao lại nói là bất mãn cuộc sống, tại lúc đó trí tưởng tuợng của các cụ phong phú quá ý mà.
    If i'd rearrange the alphabet, i'd put "U" and " I" together
  7. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    người ta bảo là nhàn cư vi bất thiện, các cụ về già rồi thành ra chả có gì làm nên nghĩ vẩn vơ sáng tạo mấy câu chuyện để giết thời gian ấy mà. Nhưng nó cũng thể hiện khát vọng của mấy cụ ấy đấy, he he
    I love Song Hye Kyo
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mơ ước thể hiện những khao khát đến những cái mà mình ko đạt đc , thể hiện rằng niềm mơ ước khao khát đến những cái tốt đẹp hơn của cuộc sống !
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  9. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà mơ có mất tiền đâu cơ chứ !! Tội rì mà ta kô mơ. Không thực hiện được điều ta mong muốn trong thực tế thì sẽ làm được trong mơ !!! he' ...:D
    Nhưng Mơ cũng vẫn chỉ là Mơ ... Cuộc sống thực tại trước mắt mới là cái mà ta fải fấn đấu .... Hơ hơ ... Em nói có đúng không các bác nhể? ( Xem lại thấy bi h mình cũng triết lý kinh thật, chẳng bắng nhắng như con Baby_net té nào):D
    my luv never say die 2 u-279
  10. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Không sao, em nói đúng quá còn gì nữa...
    If i'd rearrange the alphabet, i'd put "U" and " I" together

Chia sẻ trang này