1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I hope you will receive this message(Honey)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi arien, 30/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arien

    arien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên anh xin lỗi về những điều anh nói truoc đây đã làm em buồn và bực mình.Bây giờ ngẫm lai thấy mình sao mà khờ quá.Chúng ta hãy bỏ hết quá khứ nhé,anh đã bỏ phí thời gian quá nhiều phải không???Thời gian mẹ anh mới nhập viện,anh mong em đến thăm và cùng anh chăm sóc mẹ ntn em có biết???Nếu còn tình cảm dành cho anh,hãy xem anh như một người hàng xóm tốt bụng hoặc hơn thế nữa,còn nếu không hãy xem như chúng ta chưa từng gặp gỡ.Dù sao anh cũng không bao giờ quên được em Honey ah.Bất luận như thế nào anh sẽ tìm mọi cách và mọi cơ hội để được lập nghiệp tại Saigon.Không phải vì cô ấy( L có cuộc sống riêng của cô ấy,và anh cũng có cuộc sống riêng của mình), mà vì Saigon nói riêng và người dân Nam bộ nói chung đã thành nỗi nhớ là một phần không thể thiếu trong anh,đó là mơ ước từ rất lâu rồi Honey ah.
    Missing you.

Chia sẻ trang này