1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I knew I love you !!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi binhminh, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    vừa viết xong đã thấy chạy vào , đúng là có tật giật mình he he he
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, có thế nào cũng phải nói ra. Không được phép để cho người kia phải day dứt trong suy nghĩ, dù sự thật có là phũ phàng thì cũng phải nói. Nói ra thì hai người sẽ đều cảm thấy thanh thản hơn, sẽ có định hướng đúng hơn cho tương lai, sẽ xoá tan được đám mây ảo tưởng đang mịt mờ bao phủ.
    Còn nỗi khổ nào hơn là nỗi khổ của người tử tù biết mình chết mà mãi vẫn chưa được dẫn ra đoạn đầu đài...
    "Có yêu thì nói rằng yêu
    Ko yêu thì nói một điều cho xong
    Làm chi dở đục dở trong
    Lờ đờ nước hến ..."

    all the rivers run ...

  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hì hì biết đâu cái kết quả mình nhận đc quá phũ phàng hi` hi` quá vui , cả làng đều cuời , em đang muốn đc xem kịch , một màn từ chối nào đó chẳng hạn , đúng ko các bác !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  4. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều lúc lại không phải như thế em à! Có phải cứ nói ra sẽ tốt đâu! Chị đã gặp nhiều trường hợp sau khi nói ra thì hai người ngại nhau, ko dám gặp nhau, và từ đó hai người cứ dần xa nhau, xa nhau mãi mãi, người nói ra thì hối hận vì đã nói, người nghe thì giận người nói, ngại người nói. Đã bao lần biết tình cảm của người khác với mình mà cứ cố tránh ko cho người ta nói ra vì ko muốn mất đi một người bạn, còn em thì lại khuyên nên nói thẳng ra..... Em đã bảo với chị là "tại sao đã giữ được đến lúc ấy rồi mà còn nói ra, ko nói ra có phải tốt hơn ko" đúng ko em, nhiêu fkhi ko nói ra thì tốt hơn, nhất là khi biết người ta ko có gì với mình. Nhiều người biết là người ta ko thích mình nhưng vẫn cố nói ra với suy nghĩ là nói ra cũng chẳng mất gì, biết đâu lại...được cái gì.....Thật thế ư? Hay cuối cùng là chẳng được cái gì, mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn thôi!!!!!
    ...ONLY LOVE CAN SAY-TRY AGAIN OR WALKING AWAY...
  5. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi, nói ra thì tốt, làm cho mình nhẹ nhàng không phải tiếc nuối. Nhưng có những trường hợp, nói ra sẽ phải hối hận. Vì sau khi nói ra 2 người khó có thể trở lại như cũ, càng ngày càng xa lánh nhau, như em khunglong21 đã nói ấy. Cái chính là phải biết nắm bắt tình cảm, thí độ của đối phương, biết tìm đúng lúc, đúng thời gian để thổ lộ. cáu đó mới quan trọng.
    Sapaboy !
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nếu mình biết cách nói chuyện thì sẽ ko làm cho ngừoi ta ngại ngùng , cả hai ngừoi cùng ngại ngùng thì mới có chuyện khó xử chứ . Còn một ngừoi vẫn tỏ ra vô tư thì làm sao mà ngừoi còn lại khó xử đc . Nếu như đã quyết định nói ra thì phải luờng trước đc truờng hợp xấu nhất và tìm cách sử lý chứ . Chẳng nhẽ cứ mù quáng đâm đầu vào mà nói để rồi điên hết với nhau à !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  7. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Bình Minh ơi là Bình Minh, anh có câu bài đâu cơ chứ. Tin anh đi, đấy không phải là lần duy nhất anh nói với em đâu đấy. Có cơ hội để nói thì phải nắm lấy chứ, bà con có đồng ý thế không nào. Tôi ý à, nếu có thì phải nói, kẻo không lại ân hận cả đời, nói ra rồi muốn ra sao thì ra. Cứ giũ mãi trong lòng thì ngột ngạt khó chịu lắm.
    Rượu gặp tri âm ngàn chén ít.Lời không hợp ý nửa câu nhiều
  8. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    He He He ! muốn tán em Binhminh của tui thì phải bỏ bà nino của ông đi đã
    phản xạ toàn phần bức xạ nhiệt từ girl
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    trời , hai ngừoi tha cho em , đừng đem em ra làm trò đùa thế nữa hic hic !
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc
  10. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Trời quả báo đấy cô em ơi.He...he...cười người lúc trước lúc sau người cười.Ai bảo cô đi gán ghép lung tung làm chi--->em tui nó bênh tui gán ghép cô đấy
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving

Chia sẻ trang này