1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I KNOW I CAN'T PRETEND THAT I WON'T DIE IF U DECIDE U WON'T SEE ME AGAIN...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hot_temptation, 30/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu quý,
    Cái title nghe "phức tạp" quá nhỉ! Thật ra cũng chẳng đến mức thế đâu, chỉ là tự dưng em muốn viết câu đấy thôi, vừa viết, vừa tự nhủ, nhỡ có một ngày anh trở chứng, lại không muốn nhìn thấy cái mặt em nữa thì sao, rồi tự trả lời, còn lâu nhé, ít ra mình cũng buộc phải gặp nhau dài dài (buộc phải gặp nhau cơ đấy!)
    Wow, sao em viết linh tinh thế nhỉ, thôi chẳng viết nữa đâu, anh cũng hay lang thang những cái trang như thế này lắm cơ, chẳng may anh mà đọc được, anh sẽ đoán ra là em mất, ừ, cái giọng của em, chẳng bao giờ lẫn ra đâu được. Thế là anh sẽ cười phá lên mất, một đứa vỗ ngực rằng em luôn sống bằng lý trí mà lại thốt ra câu này à? Dở hơi thật! Nhưng mà chẳng hiểu nổi mình nữa, tại sao dạo này cứ thấy "xao xuyến" hơn bình thường thế nào ý, anh ạ! Lớn đùng rồi, có phải trẻ con đâu, mà bảo không phân biệt được giữa cái này cái nọ, cái kia... Phức tạp thế, bây giờ thì phức tạp thật đấy.
    Nếu anh đọc được, thì anh sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Không, em make sure feelings của em lúc này, ít ra là lúc này, không phải tình yêu, nhưng sự thực với em, anh đang là một cái temptation khoẻ lắm đây, anh cuốn em vào, bằng mắt anh, và bằng cả ... (thôi, chẳng viết ra đâu, "nghĩa lộ" mất)!
    Dầu sao, cũng phải nói với anh have a nice weekend chứ nhỉ, cho ra dáng con người lịch sự chứ!
    Em đi ngủ trưa đây, mà sao dạo này anh thế nào ý, chẳng thèm alô cho em gì cả, đáng ghét!

    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  2. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ,
    Lang thang trong này một lúc, thấy một ngày phải có đến hàng trăm cô khổ sở vì sự thờ ơ, lạnh lùng, gian dối, phũ phàng của các anh. Suy ra, em quyết định, quên anh đi nhé, em chỉ hơi hơi một tẹo thôi, em phải miễn dịch với những chuyện như thế này chứ.
    Anh hay thật đấy, nhưng em cần phải viện đến lý trí để nó hét vào tai thằng "tim" là "tỉnh táo ra chứ, huh?" Em nghĩ, mà không, em tin em sẽ làm được điều này.
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...

Chia sẻ trang này