1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hot_temptation, 09/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    Ừ, hình như gọi là thương yêu thì hơi vội quá, nhưng em cũng chẳng biết gọi tên anh như thế nào nữa, chỉ biết sao em có cảm giác bình yên đến thế khi ở bên cạnh anh. Nói thế thôi, chứ em đã bao giờ được ở bên cạnh anh, chỉ thỉnh thoảng là những short or long phone calls.
    Em cũng chẳng hiểu nổi, tại sao em bối rối đến thế khi face to face với anh ở những chỗ đông người. Em gần như muốn show cho mọi người cảm giác tự hào bởi hình như em cũng khá quan trọng với anh, nhưng em cũng ngượng lắm cơ, và thú thật từ đáy lòng, em còn chẳng tự tin vào tình cảm của anh nữa!



    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  2. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    " I WII RUN AWAY, I WILL RUN AWAY WITH YOU"
    Nếu bạn muốn chạy trốn thì hãy chạy trốn cùng anh ấy, khi bạn face to face với anh ấy thì đừng ngượng ngùng nữa. Tình yêu đang nằm trong tay bạn, hãy biết nắm giữ nó.........
    tuongloan
  3. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu quý của em,
    Thế là sau khi phác thảo vô vàn những dự định cho công cuộc chạy trốn, bây giờ em long trọng tuyên bố em thất bại rồi. Sao có thể chạy trốn cơ chứ, khi mà anh thì hấp dẫn đến thế, và luôn perform một cái vẻ mà có lẽ em không thể bị thu hút hơn?
    Em đã làm nhiều việc thật liều lĩnh, em nghĩ thế, có lẽ nó là kết quả của bản lĩnh ưa đánh cuộc với số phận của em. Em biết cuộc nói chuyện hôm nọ là "phát súng đầu tiên" khởi động cho một cuộc tấn công dữ dội rất có thể chỉ từ phía em, nhưng nhỡ đâu sẽ là từ cả hai phía - anh và em.
    Bây giờ em thanh thản và nhẹ nhõm, hạnh phúc nữa bởi có lẽ anh đã hiểu được vấn đề rồi. Bây giờ em cũng muốn anh vào cái forum này, nhỡ đâu anh sẽ nhận ra mình phải làm gì.
    Nhưng chính xác lúc này, em biết em nhớ anh!
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  4. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    Hình như trưa nay em xử sự hơi giống một con dở hơi thì phải? Tại anh đấy, tại anh nhìn em như thế, tại anh làm em bối rối quá đi mất. Này, hình như em đang thua anh, và thua chính mình đây này.
    Thật sự, em chẳng hiểu nổi mình nữa. Tại sao em lại bị thu hút bởi cái vẻ lạnh lùng, có lẽ còn hơn cả cái tàu điện của anh?
    Finger crossed! Em dở hơi mất rồi. Em phát hiện ra không phải chỉ ở những chỗ đông người mà ngay cả khi chỉ có bọn mình với nhau tim em cũng đập loạn xạ. Đúng thật, cái đầu lạnh luôn luôn phải thừa nhận thất bại trước trái tim nóng. Buồn cười, tự dưng nhớ đến câu "She's hot, hot to handle" của anh!
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  5. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu quý,
    Thêm một ngày trôi qua nữa rồi. Em đang đấu tranh với chính bản thân mình đây. Cảm giác muốn được ở bên anh nhiều khi mãnh liệt và rồ dại hơn khả năng kìm chế của em rất nhiều.
    Nhưng...
    Anh xa em quá. Anh vừa mang đến cho em một cảm giác hạnh phúc đến ngộp thở vì nói rằng em hiểu anh, ít ra, em đang thú vị hoá cuộc sống của anh, thì ngay lập tức làm em thấy hẫng kinh khủng, khi không dành cho em lấy nổi một ánh cười trong mắt. Nhưng hình như em không có quyền gì để hờn giận điều đấy. Chẳng phải em mới chỉ là bạn, và may mắn hơn, là bạn thân anh sao. Ôi, mỉa mai thay cái từ bạn thân ấy. Anh đâu có cho em cơ hội để approach anh, lúc nào anh cũng xa vời vợi, thứ hạnh phúc mỏng manh lúc nào cũng như chực chết và nguội lạnh bởi sự hờ hững của anh.
    Em muốn anh ở bên em quá, muốn anh là bờ vai vững chắc cho em dựa vào, muốn được touch your feelings. Ôi, mà sao anh hiểu được?
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
    Được hot_temptation sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 15/01/2003
  6. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Frankly speaking, I have failed in touching ur feelings!
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  7. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh của em,
    Mỗi ngày qua đi, em lại càng cảm thấy hồ nghi về thứ tình cảm rất đỗi mong manh anh dành cho em. Tim em vẫn đang đập những nhịp rất loạn mỗi khi đối diện với anh. Còn lý trí của em thì làm một cuộc đấu tranh rất hàn lâm với một kẻ vốn chẳng bao giờ yêu quý nó. Em cũng không hiểu cái em đang dành cho anh có thể được đặt tên là gì. Mà thôi, let it be, cố cũng chẳng được!
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  8. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu quý,
    Hôm qua là một ngày thực sự hạnh phúc với em. Lý do hạnh phúc thì buồn cười lắm cơ, chỉ đơn giản là sao tự dưng em cảm thấy chúng mình gần nhau đến thế, và tại sao bỗng dưng em cảm thấy rõ ràng những rung động anh dành cho em đến thế!
    Không biết em sẽ còn sung sướng đến hôm nào vì khi em whisper trong điện thoại "Kiss you" với anh, anh đã reply em "The same 2 you".
    Oh my God, lúc đấy em nghe tim mình đập ráo riết và khẩn khoản đến tội nghiệp.
    Em nghĩ về anh nhiều, anh của em! (Rõ dơ, tự dưng lại nhận anh là của em, anh nhỉ?)
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  9. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    Đến tận bây giờ em vẫn đang lịm đi trong dư vị của hai từ rất đỗi ngọt ngào "Kiss you"! Ơ, mà cũng kiss thật đấy chứ, em đang đỏ mặt đây. Hình như em biết bối rối cơ đấy! Chuyện đấy lạ phết với em đấy, anh có biết không?
    Em không hiểu nổi what are you thinking. Không, thật ra em cũng hiểu phết đấy. Chỉ có điều đến ngay cả em cũng không biết mình nên làm gì.
    Anh ạ, anh luôn nói, nếu em yêu anh em sẽ khổ. Em cũng biết điều đấy rõ phết đấy. Nhưng, tình cảm gàn dở lắm, làm sao em cấm nó không run rẩy when face to face to anh, làm sao em có thể bảo nó hãy dũng cảm từ chối những ánh nhìn đầy chất lửa trong mắt anh. Em chịu đấy!
    Không biết nữa, bây giờ trong em cũng như anh thôi, bị ám ảnh bởi một chữ "TRY".
    Nhưng em sợ em yêu anh mất rồi...
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  10. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu quý,
    Có lẽ phải đến tận bây giờ em mới có thể ngồi viết một cách thật nhất có thể cho anh, và có lẽ cho em nữa. Cả ngày ở cơ quan, trong khi gần như trọn vẹn tâm trí em dành nơi anh, nhưng lại rất khó để viết ra, dẫu điều ấy dường như chực nổ tung trong em. Bức bối lắm, anh ạ. Nó là một món salad hỗn hợp trong đó có hạnh phúc, lo lắng, chờ đợi, đắn đo, đau đớn, cảnh giác, dè chừng, nồng nàn, lạnh lùng và hình như cả đóng kịch nữa. Sao không đóng kịch cơ chứ, khi mỗi khi gặp anh, em đều phải vận hết khả năng diễn xuất để không show cho cả thiên hạ chứng kiến cái vẻ bối rối của em.
    Anh của em, dường như ngày hôm qua em đã thực sự được taste cảm giác ở bên cạnh anh. Anh có biết không, anh hút thuốc nhiều lắm đấy, làm em dẫu chỉ được ngửi khói thôi, mà em còn bị ho đây này. Em nói thật nhiều lần rồi, em không muốn anh hút thuốc nhiều như thế đâu. Anh phải giữ gìn sức khỏe chứ. Có lẽ, bạn thân của anh sẽ còn cần anh trong một khoảng thời gian dài lắm đấy. Nếu anh cứ phung phí sức khỏe như thế, liệu anh có thể ở bên cạnh cô ấy cả đời không? Nhưng có lẽ, hôm qua em đã không thể hạnh phúc hơn, dẫu hạnh phúc ấy chỉ được đo bằng một số cái nhìn, mà dẫu có bị thiểu năng em cũng nhận thấy vẻ thương yêu mãnh liệt. Hạnh phúc ấy còn được đo bằng nhiều thứ gentle lắm, gentle kiss, gentle hold, gentle touch. Anh manly lắm, em thú thật với anh và với lòng mình đấy.
    Nhưng đến hôm nay, anh lạ lắm. Anh chẳng dành cho em một nửa cái nhìn, làm em đánh vật với việc put một đống question trong đầu. Anh đang nghĩ gì? Anh đang cảm thấy như thế nào? Anh ơi, nhưng em sợ em yêu anh, và em cũng sợ anh yêu em, dẫu với em, lúc này, không gì hạnh phúc hơn thế.
    Anh ơi, em complicated lắm, tính toán lắm... Oh, my God!
    Nhưng dù sao, em cũng phải cảm ơn anh, bởi anh đã cho em là em theo đúng nghĩa!
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...

Chia sẻ trang này