1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hot_temptation, 09/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Th. của em,
    Ơ, em vô duyên quá anh nhỉ? Đã bao giờ anh là của em đâu cơ chứ, khi mà anh suốt ngày nói về chuyện chùm nho. Vâng, đôi khi em tự hỏi không biết anh cố tình lôi chuyện chùm nho để sai khiến Ms.Jealous trong em, hay đơn giản chỉ để nói cho vui. Anh ơi, trong cả hai trường hợp, em dũng cảm thú thật với bản thân mình em đều thấy vulnerable cả.
    Anh khác em nhiều lắm. Giữa anh và chùm nho đã có một số thứ nhất định rồi, nên khi anh nhắc đến her, thật chẳng khác gì anh đang tra tấn em bằng việc tưởng tượng những gì đã từng xảy ra giữa hai người. Trong khi đó, em với đồng chí "trưởng phòng" (của anh) thì chẳng có gì cả. He chỉ như một chú hề ngộ nghĩnh trong mắt em, và có vẻ như là competitor duy nhất mà anh mà anh biết.
    Anh này, không phải em không biết cách làm anh nhảy dựng lên đâu nhé. Chẳng qua em không muốn thôi, chứ lúc nào em chẳng có other guys surrounding and flirting. Nhưng anh là ai trong em mới được cơ chứ? Anh, anh là phần quan trọng nhất cấu thành nên em bây giờ. Anh duy trì inspiration của em mỗi ngày, giúp em nhận ra lý do cho sự cố gắng của bản thân. Vâng, như thế đã được gọi là tình yêu chưa anh? Có lẽ là chưa, bởi từ phía bờ bên này, em vẫn ngắm nghía your movements. Phải chờ anh propose đã chứ. Phải chờ anh chính thức stop với chùm nho dù nó gãy rồi chứ. Nhưng anh bảo có một số matter, hay interest gì đó mà anh phải giải quyết. Vâng, thì anh giải quyết đi, rồi sau đó, cho em tan trong anh nhé, Th. của em!
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  2. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Em mệt mỏi với việc theo dõi những diễn biến tình cảm trong anh rồi. Có vẻ như em dễ dàng đầu hàng nhỉ? Không phải đâu, nhưng em là một đứa con gái, và còn là một đứa con gái có đầy đủ phẩm chất để kiêu hãnh nữa, nên em sẽ không đuổi theo anh nữa đâu.
    Vâng, anh hay ho, thú vị, khác hết thảy những đồng chí đã từng theo đuổi em. Em cũng nồng nhiệt và chân thành lắm đấy chứ, nhưng anh thờ ơ với những gì em nghĩ, em muốn lắm. Nói một cách vạch vòi ra ư, khó lắm! Chỉ đơn giản là em cảm thấy thế thôi. Đấy, cái tính quá nhạy cảm của em lại thêm một lần "làm đau" em rồi.
    Th. à, anh cứ vui vẻ với chùm nho đi nhé, em sẽ khiêm nhường với vị trí best friend của anh.
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  3. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Sao tự dưng mình lại dễ tủi thân đến thế không biết? Có lẽ, nếu chỉ cần bất kỳ một ai đó ở đây, mình sẽ khóc oà mất. Phải chăng, mình đang tiếc? Phải chăng, mình đang ân hận? Không, một nghìn lần không phải những thứ cảm giác với cái tên kỳ quái ấy. chỉ đơn giản là mình cảm thấy mệt mỏi quá thôi mà! Tại sao lại thế mới được cơ chứ? Chẳng nhẽ vì Th. không trả lời mấy cái message cũng chẳng nhiều nội dung lắm của mình. Có lẽ là không. Nếu vì chuyện ấy thì mình trẻ con quá!
    Có lẽ phải khóc mới được!
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  4. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0

    Th. yêu,
    Hôm nay, em nghỉ làm. Cũng thấy nhẹ nhõm nhiều. Có lẽ, ngày hôm qua chỉ là một thứ mix giữa những hoài niệm về anh ấy, và một chút ghen tuông, hờn dỗi, hồ nghi về tình cảm anh dành cho em. Bỗng lại cảm thấy mình có liều lĩnh quá không, khi đánh đổi cảm giác an toàn (dẫu nhàm chán) lấy cảm giác phiêu lưu, mạo hiểm này.
    Đêm hôm qua, em bảo phía trước là mặt trời. Không, em chẳng bảo anh là mặt trời của em đâu, vì mặt trời thì nóng lắm, và hơn nữa, nó chỉ xuất hiện vào ban ngày, trong khi bóng tối mới thực sự khiến người ta chết mòn với cảm giác cô đơn. Anh chẳng vĩ đại đến thế đâu, anh chỉ khiêm nhường là ánh sáng và lửa trong tim em.
    Em nhớ anh, nhiều lắm, hơn cả những gì em cảm thấy, cũng hơn cả những gì anh cảm thấy luôn.
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  5. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Th. yêu của em,
    Hôm qua, lúc nói chuyện, em đã không đủ can đảm để nói cho anh lý do tại sao em fall in such bad mood. Tại sao, anh? Tại vì khi em face to face chất chồng những kỷ niệm giữa em và anh ấy, em nhận ra rằng em đã từng được chăm sóc kỹ lưỡng đến thế nào, rồi em đau đớn thừa nhận bây giờ và mãi mãi sau này sẽ chẳng bao giờ có một người tốt với em đên thế, hi sinh cho em nhiều đên thế. Sẽ là xúc phạm và làm tổn thương anh, nhưng em đành phải thú nhận rằng những người ấy bao gồm cả anh luôn. Mất anh ấy, em gần như mất một nửa chính mình. Tại sao? Th. ơi, anh luôn nói rằng em lý tưởng và tuyệt vời. Nhưng anh có biết ai là người đã làm nên điều ấy không? Chính là anh ấy, kiên trì và nhẫn nại, thương yêu và độ lượng chỉ cho em biết đàn ông các anh cần gì, muốn gì, thích gì, ghét gì, sợ gì. Chính người đàn ông ấy cho em sắc đẹp và những lý do để tự tin. Em đau đớn, và cảm thấy mình có lỗi nữa, vì chính khi tất cả những điều này đã chín muồi (hay nói cách khác là khi anh ấy thành công) em lại bỏ anh ấy mà đi. Mà thật ra, em có bỏ anh ấy không? Có lẽ là không, chỉ tại tình yêu mất đi sức sống tự nhiên của nó thôi mà. Hơn một nghìn lần em hỏi mình, và có lẽ nếu có Chúa, thì em cũng hỏi cả ông ấy nữa rằng tại sao em và anh ấy không thể đi cùng nhau đến tận cuối con đường. Tại sao lại phải chia cắt? Tại sao không thể trở về? Số phận thì vốn quyền năng, mà em đã hơn một lần chống lại nó, để nhận ra rằng mình luôn là kẻ chiến bại. Không biết rồi em có đủ can đảm thú nhận với anh điều này. Không biết khi yêu anh rồi, em có đủ dũng cảm đối mặt với những khoảng trống? Không biết khi đã trở thành người yêu anh, em có thể tránh được những phút chạnh lòng vì chắc chắn, anh sẽ không thể lo cho em và chiều em như anh ấy đã từng?
    Em không biết nhiều về những điều đang đón chờ mình phía trước, nhưng em mong anh hãy giúp em nhận ra rằng quyết định của em là rất sáng suốt.
    Th. ơi, đây là những phút hèn nhát một cách bản năng của em. Đây là những phút yếu lòng khi em đã mệt mỏi với việc gồng mình lên để làm một người mạnh mẽ. Và em cần anh biết bao, ở bên em, cho em nghe và cảm thấy cả hơi thở của anh.
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  6. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Th. ơi,
    Em yêu anh, yêu anh phát điên...
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  7. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Chị yêu mãnh liệt quá nhỉ!!!
    Chị ơi, chị viết thế này người yêu chị có đọc được ko ạ ???
    Let love lead your way
    **************************
    minhngoctr
    Phải bỏ lối sống chờ đợi những quà tặng bất ngờ mà phải tự làm nên cuộc sống
  8. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    HI, đọc bài viết của chị, thấy na ná cảm giác của mình cách đây nửa năm.. nhưng em kahcs chị... em đã biết kìm lòng lại để check lại cảm giác của anh ấy,. dù biết khi yêu nên hết mình nhưng.. em vẫn hiều con gái... nên đưọc yêu nhiều hơn là đi yeweu.. em có icks kỉ quá ko ?/ chúc chị và anh sẽ hạnh phúc
    chờ tin vui từ phía Th của chị.... hãy kiên nhẫn chị nhé
    Lazy girl
  9. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Em nhận được thư của anh ấy, cũng dở hơi khi người ta chỉ cách nhau có vài km, thậm chí vẫn gặp nhau những khi rảnh và yếu lòng, mà lại phải dùng đến thứ phương tiện xa xỉ và cũng xa xôi, hay ít nhất là cũng có vẻ xa xôi thế này. Nghe trong lòng cuộn lên cảm giác đớn đau và mất mát.
    Anh à, em vẫn chưa thực sự lành lặn đâu. Trái tim em vẫn đập những nhịp yếu ớt lắm, vì vết thương vẫn còn tươi nguyên và há miệng. Vẻ nồng nàn khi em ở bên anh cũng không phải là một thứ ngụy tạo, nhưng mỗi khi anh về, chỉ còn mình em nơi ngưỡng cửa, người đầu tiên em nghĩ đến lại là anh ấy, để rồi nghe vọng lại là cảm giác lạc lõng, khô khốc.
    Em thêm một lần nữa hỏi mình em đã sẵn sàng cho một tình yêu mới chưa. Có lẽ là chưa, mà có khi anh cũng biết thế, nên anh chưa ngỏ lời với em, mặc dù đôi khi feelings của chúng ta đã reach điểm mãnh liệt nhất.
    Anh, em yếu đuối và hờn giận, viết những dòng này, khi anh biết em không thể một mình, nhưng vẫn để em một mình.
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  10. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Một cô em đồng nghiệp doạ em sẽ phải ân hận vì quyết định của mình. Thế là cô nàng không hiểu em rồi, cô nàng quên mất rằng em chẳng bao giờ ân hận vì những việc mình đã làm. Khi em chia tay với anh ấy, nghĩa là em đã sẵn lòng đương đầu với ám ảnh của quá khứ, hẫng hụt của hiện tại và chạnh lòng của tương lai. Khi em nhận lời yêu anh, tức là em đã cho rằng mình đủ can đảm và sẵn sàng để bắt nhịp một cuộc phiêu lưu mới. Thế thôi, anh ơi!
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...

Chia sẻ trang này