1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hot_temptation, 09/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Th. ơi,
    Em mệt mỏi với công việc ở cơ quan quá rồi. Em không mệt vì nó quá khó, quá nặng, hay quá bận, mà em mệt vì nó nhàm chán quá. Và trong cả 10 giờ vàng ngọc ở cơ quan, cái duy nhất giúp em chịu đựng được là cảm giác anh ở bên cạnh, anh ở gần lắm, chỉ cần đi mấy bước cầu thang thôi, dũng cảm một chút thôi, em sẽ được nhìn thấy anh. Mà đúng là em trở nên rụt rè, bẽn lẽn từ bao giờ thế, anh ơi, ngay cả gọi điện cho anh, em cũng không đủ can đảm nữa. Chỉ thỉnh thoảng là mấy cái nhắn tin thắp sáng bừng cả ngày làm việc dài lê thê.
    Th. yêu, hôm nay, em vào forum của dactrung, có một bài tuỳ bút, sao mà giống cách anh nói với em thế. Hay và xúc động đến mức không thể tả bằng lời. Ôi, Th. ơi, nếu những dòng đó là anh viết cho em, thì em chẳng biết làm gì hơn, là đón nhận và nói rằng "Em cảm ơn anh", mà có lẽ sẽ oà khóc mất.
    Nhưng anh có biết bây giờ em cảm thấy thế nào không, em nhớ anh, nhớ anh như điên, muốn anh ở bên cạnh quá, muốn nghe thấy tiếng anh quá, muốn anh đến, cho em ở trong lòng anh, cho em cảm thấy cả hơi thở của anh, cho em thấy mình bé nhỏ và trong sáng, mãnh liệt và liều lĩnh, như em, là em...
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  2. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Th. yêu,
    Hình như, một cách rất hồn nhiên em vừa hurt anh rồi. Không cố tình đâu đấy nhé, ai bảo tự dưng nó lại trùng hợp thế.
    Anh ơi,
    Vẫn biết em chưa phải đã là một mảng quan trọng của anh, hay ít ra quan trọng đủ để khoả lấp và xoa dịu những nỗi đau vô hình và hữu hình trong anh, vậy mà, lòng vẫn nhói lên một cảm giác chua chát của cái có tên là thất bại. Em thất bại vì em tham lam, và vội vàng quá, phải không anh?
    Nhưng em không muốn em chỉ là một giải pháp tình thế, không muốn em chỉ như moocphin, thứ ảo giác của thanh thản. Em muốn em là em, trong anh, là bình yên, là sẻ chia, là nồng nàn, là tha thiết, là thương yêu, là chăm sóc, là những rung động rất người, là bản năng... vâng, thế thì tham lam quá... Nhưng giá như em có thể đau thay nỗi đau của anh lúc này, mặc dù em cũng đang khổ sở lắm đây. Giá như em có thể ở bên cạnh anh, ngắm anh trong giấc ngủ, nâng giấc cho anh, hôn lên những nỗi đau của anh và xoa dịu những vết thương tái phát...
    Anh bảo, anh không còn đau nữa, có thật không, anh?
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
    Được hot_temptation sửa chữa / chuyển vào 13:18 ngày 12/02/2003
  3. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    Em ngưỡng mộ bản thân em quá, em đã trải qua nửa ngày làm việc mà không có một message nào của anh.
    Nhưng...
    Thẳm sâu trong em là nỗi khát khao mong anh lấp đầy bao nhiêu là thương yêu và hờn dỗi. Anh lại bỏ em để về với thế giới của riêng mình, của những tháng ngày "đìu hiu gió núi", của những ngày vẫn còn "thất lạc một mảnh linh hồn".
    Em, tiếc quá, lại không phải là người đem về mảnh linh hồn ấy, dù đêm đêm, em gọi tên anh bằng bao dấu yêu và đam mê khắc khoải. Mong một vòng tay, một ánh nhìn, một thương yêu... Vâng, nói như người ta nói thì em, có lẽ, sẽ không phải là "trú xứ cuối cùng" của anh và cái gọi là tình yêu trong anh.
    Lại thêm một lần nữa em dằn vặt bản thân mình, rằng em có tiếp tục đi trên con đường đến với anh mà thiếu anh không? Và rằng, em có nên tin một cách mù quáng rồi anh sẽ là của em không? Ôi, trái tim là những đoạ đày, em ngột ngạt, vẫy vùng để thoát ra khỏi cái có tên là tù đọng của chính mình...
    Anh, nỗi đau và đam mê của em, trong em, anh ơi...
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  4. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em hờn dỗi anh lắm đấy, đồ dở hơi của em ạ.
    Em không đến nỗi không biết ghen đâu mà anh cứ phải một cách thường xuyên và nhiệt tình giúp em có cảm giác ấy đến thế. Em ghen tuông nhiều lắm, dù em biết điều đấy làm anh sung sướng như đứa trẻ con thắng bạn lúc thi bắn bi ve.
    Mà em biết ngượng từ bao giờ ấy. Buồn cười, đến đi ăn, cũng không dám look into your eyes, ôi xời, rõ sến, chẳng đúng với chính mình tẹo nào.
    Hôm qua, gặp lại một người đàn ông đã từng làm mình khắc khoải với những đam mê, mới nhận ra rằng, anh, bây giờ, là người duy nhất sai khiến được my woman. Anh giỏi quá, Th. ơi!
    Mà mai là Valentines rồi nhỉ! Nếu ngày mai anh ngỏ lời với em, thì trong niềm vui tột bậc ấy, em cũng gợn lên rất nhiều buồn bã. Th. ơi, trái tim em chưa thực sự lành lặn đâu mà, em vẫn còn nghĩ đến anh ấy nhiều, dù không phải bằng đam mê và tình yêu mãnh liệt. Nhưng những phút yếu đuối nhất, anh ấy vẫn luôn là bờ vai cho em dựa vào, cho em khóc như một người đàn bà thực thụ, cho em nhỏ bé như thằng M.A nhà em... mà anh thì sao? Anh đã khiến em mạnh mẽ lên nhiều, hồi sinh khả năng tự tồn tại bằng sự mãnh mẽ của bản thân. Anh cũng dạy em cách kiếm tìm hạnh phúc bằng đôi tay của chính mình. Em cũng bé nhỏ khi đối diện với anh, Th. ơi...
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
    Được hot_temptation sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 14/02/2003
  5. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em hồi hộp kinh người, anh à. Chẳng biết thế nào, xem tối nay chàng có đủ dũng cảm nói không nào?
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
    Được hot_temptation sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 14/02/2003
  6. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu,
    Bây giờ em thừa tư cách gọi anh như thế rồi nhé! Anh ngỏ lời với em rồi mà. Đấy, anh xem cả thế giới có ai ngỏ lời như anh không. Lại còn chẳng run rẩy một tẹo nào nữa chứ! Anh ngụy biện cũng khéo gớm ghê.
    "Em quen thuộc với anh quá, như hơi thở của anh rồi, khác mỗi cái là không có mùi thuốc lá. Nên anh nói yêu em tự nhiên lắm"
    Nhưng...
    Em không biết như thế này có là có lỗi với anh không nữa, khi mà một phần trong em vẫn thổn thức cho mối tình cũ kỹ của mình. Th. ơi, em đau lắm, những cơn đau cả hữu hình và vô hình đôi lúc dày vò em tới mức không chịu nổi...
    Nhưng anh phải tin em, những cuồng nhiệt em trao cho anh cũng thành thật như em ấy, dũng cảm như em ấy, liều lĩnh như em ấy...
    Và...
    Em yêu anh, yêu anh như điên
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  7. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của em,
    Chẳng biết nói gì hơn là Thank you for making me feel like a natural woman. Yêu anh bằng cả bản năng mãnh liệt nhất trong em, bằng cả phần hồn trong sáng nhất của em.
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  8. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của em,
    Em gọi tên anh như thế này bằng cả sự ngưỡng mộ với bản thân đấy nhé. Vâng, lý do thì anh biết rồi. Đấy, theo cách nói của chúng mình thì tức là "em cưa đổ anh rồi". Em đang ngụp lặn trong niềm hạnh phúc ấy đây, sung sướng lắm đam mê lắm và cũng tự hào lắm...
    Nhưng...
    Cưng ơi, khi em đối diện với mình cũng là để nhận ra anh không phù hợp với em.
    Vì sao?
    Vì em cần một người đàn ông làm cho em muốn, và cũng phải làm cho em cần. Anh đã làm được điều ấy chưa, có lẽ là chưa. Anh vẫn còn thờ ơ lắm, thờ ơ với em, thờ ơ với sức khỏe của em, thờ ơ với những mong muốn của em, thờ ơ với những trạng thái cảm xúc nhỏ li ti và rối tơi bời trong em.
    Em chưa bao giờ nói với anh rằng, em đến với anh bằng một trái tim còn chưa lành lặn. Đó có phải là lỗi của em không?
    Em chưa bao giờ nói với anh rằng em cũng từng trải qua cái có tên là thất bại trong việc gìn giữ tình yêu của một người đàn ông. Đó có phải vì em hèn nhát không?
    Em cũng chưa bao giờ nói với anh rằng, sau những phút mê say đến rã rời bên anh, em lại thèm được về trong vòng tay người đàn ông ấy, không mạnh mẽ, nồng nàn, cuồng nhiệt, dâng hiến, nhưng bé nhỏ, bình yên và thương yêu. Đó có phải là em lừa dối anh không?
    Em không mong sẽ phải nói với anh những điều này, và em tin, anh sẽ hiểu, vì anh tinh tế và nhạy cảm, cũng như em...
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  9. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của em,
    Vừa xong, anh đã làm em ngượng phết đấy, khi mà hồn nhiên công bố anh đọc cái "kiệt tác" này rồi. Nhưng em có xóa bài liền trước này không nhỉ, không đâu, cưng ơi, em cứ để thế để một lúc nào đó, anh đọc, để anh về bên em, cho em cái cảm giác cần anh, để em còn vênh váo tự hào với thiên hạ chứ...Em tự tin nói thế vì em hiểu anh, và một cách rất chủ quan, em còn tin anh và sức sống mãnh liệt của tình yêu anh dành cho em nữa.
    Thôi mà, chẳng nhiều nhưng đủ để biết em yêu anh...
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  10. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Th. yêu,
    Em bắt đầu sợ cảm giác lệ thuộc vào một ai đó, lệ thuộc vào tình cảm một ai đó. Em đã từng vênh váo tự hào với vô khối đứa rằng em cuồng nhiệt, em hết mình, nhưng em không lệ thuộc...
    Hôm qua, em cũng nói với anh rằng, những người mà cân bằng quá, quả thực là rất chán, chán cho người đấy, và chán cho một ai đó, những ai đó bước vào đời người ấy. Có lẽ, câu đấy đúng thật. Vì trước khi anh bước vào đời em, em cũng chẳng cân bằng đâu mà, đến bây giờ, em cũng không reach cái trạng thái ấy. Vì sao, vì có những cô với những cái tên như Ms.Desire... cứ nhao nhao lên rồi ngả cả sang anh... và một số cô khác thì lại thu mình vào, hờn ghen nhìn đám bạn của mình... Hờn ghen, hay là tủi thân, như phút này thì là tủi thân... Em lại bắt đầu viết linh tinh rồi.
    Một thứ trạng thái cảm xúc không đầu, không cuối, không định hình len lỏi, trào lên trong em... không tức tưởi, không đớn đau, nhưng nghèn nghẹn và không thoả mãn...Em nhớ anh!
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...

Chia sẻ trang này