1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hot_temptation, 09/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, bản thân tình yêu có chứa trong nó bình yên không nhỉ? Sao em thấy thiếu thốn cảm giác ấy đến thế này?
    "Cải tạo" anh ư? Khó lắm! Chính em là người chạy đến bên anh, chính em là người chủ động đánh cuộc với số phận khi chọn anh là điểm dừng thứ hai của mình, mặc dù Chúa (if any), anh và cả em nữa liên tục cảnh cáo bản thân rằng yêu anh thì sẽ khổ. Yêu anh rồi, em có khổ không? Em chẳng biết nữa, thế nào là khổ, thế nào là sướng, cũng có những lúc em sung sướng lắm, nhưng những lúc em cảm thấy mình không được quan tâm, mình lạc lõng và cô đơn thì nhiều hơn rất nhiều. Một cách rất thẳng thắn, em đã nói với anh về việc em muốn được anh yêu theo cách "phổ thông" hơn một chút. Nhưng anh chẳng thay đổi. Mà em lại nói " I love the way you are". Thế nên, thôi vậy!
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  2. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc rồi à, em xoá đi nhé!
    Được hot_temptation sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 09/04/2003
  3. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Quá khứ của em trở lại, trong vài phút ngắn ngủi, để thì thào với em rằng, hãy biết yêu và trân trọng hiện tại.
    Em, thú thực với lòng mình và cả với anh nữa rằng, em như vỡ vụn ra khi cảm thấy quá khứ của em sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa, rằng đó là sự quay trở lại cuối cùng của thời thương yêu ấy!
    Em chẳng biết nữa, có nhiều khi em thờ ơ trong việc vun đắp cho hiện tại, có nhiều khi em đuổi theo quá khứ mà không biết rằng nó với em đều hối hả băng mình ở hai chiều khác nhau. Nhưng em không cho đó là ngu ngốc. Bởi lẽ, tiếc nuối là một bản năng, và có lẽ là bản năng ngu ngốc của con người. Nhưng em cũng không hiểu nổi mình nữa, ngay cả khi trọn vẹn đam mê em vẫn gửi về anh, thì từ rất sâu trong tiềm thức quá khứ kia cứ lung linh và đầy che chở, để em vùi mình vào bình yên khi đã rã rời sau những phút mê say.
    Như thế có là có lỗi không, anh?
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
  4. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ có vẻ ổn rồi, hay là mình bắt nó ổn nhỉ. Nằm ốm mất mấy ngày, mệt nhoài, nhưng có thời gian để nghĩ một cách tỉnh táo. Sau trận ốm, quyết tâm refresh một số thứ, nhất là tinh thần. Phải có tinh thần khoẻ mới tỉnh táo và đặt chân lên những nơi, những đỉnh núi vẫn chờ bàn chân mình.
    Cũng hay, ốm có nhiều thời gian để nghĩ ai thật sự thương yêu mình.
    Cũng hay, ốm đủ lâu để biết ai là người thực sự thờ ơ với mình, với sức khoẻ của mình, mà nghịch lý thay, lại là người hay nói những câu thương yêu nhất và nói hay nhất.
    Nhưng mà hay hơn cả, ốm xong để nhận thấy anh thương mình nhiều. Đấy là thành công vĩ đại nhất của mình trong độ 70 ngày gần đây!
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...
    Được hot_temptation sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 22/04/2003
  5. hot_temptation

    hot_temptation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Cún yêu của em,
    Phải tạm biệt cái topic này hàng bao nhiêu ngày rồi ý anh nhỉ, để rồi hôm nay quay lại, ngỡ ngàng nhận ra mình vẫn còn có thể yêu anh hơn cả những ngày ấy. Thế mới hay năng lực yêu của em quả nhiên là dồi dào, ngày hôm qua yêu thế, yêu nhiều thế, mà đến ngày hôm nay, con tim và khối óc, cơ thể và tâm hồn vẫn còn có thể đập những nhịp hổn hển hơn, thiết tha hơn. Mà ai đã giúp em thế nhỉ?
    I LIKE TO RUN AWAY FROM YOU, BUT IF I WERE TO LEAVE YOU, I WOULD DIE...

Chia sẻ trang này