1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I LOSE MY WAY

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi meonhocdangyeu, 26/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    trời không chớp bể chẳng mưa nguồn ... đêm nảo đêm nao tớ cũng buồn
    Cái khó khăn nhất của con người là biết mình đang chìm dần vào cuộc sống không mục đích, không ý nghĩa, sống vì mình vẫn còn hơi thở, vì mình còn cơm để ăn , còn áo để mặc, Nam cao gọi đó là sống mòn, chẳng biết gì ngoài việc kiếm đủ thức ăn và vào lỗ mồm, mình thì chưa kiếm nổi 1 xu ghẻ, vẫn còn ăn bám bố mẹ, vậy mà lúc nào cũng than vãn, cũng đòi hỏi này nọ, đòi không đc thì tếch khỏi nhà từ sáng đến tối mịt, ui chời ơi, học hành lẹt bẹt, ăn nói ngu si, người thì chẳng ra cái thần hồn gì..... mẹ ơi là mẹ, giá mẹ đẻ con ra là thằng con trai thì giờ này con đã được tắm mưa thoải mái, được đi tán gái (hí hí), được mạc quần xà lỏn mà đá bóng , khiếp , nhớ lại cái ngày trước đá bóng mà nguợng chín người, bóng đâu không sút , sút 1 nhát vào.....
  2. vua_anh_sang84

    vua_anh_sang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Con trai khác con gái nhiều lắm bạn ơi;
    Con gái ko mạnh mẽ như con trai, họ sống với một mục đích chung : đó là một gia đình hạnh phúc trong tương lai, con gái luôn được nâng niu, che trở.Sự thành công của con gái thể hiện trong cuộc sống gia đình.......Còn con trai; họ sống với lý tưởng được xây dựng từ trước, sự thành công của họ được thể hiện ở địa vị xã hội, khả năng tài chính.....
    Mỗi bên đều có những thuận lợi và khó khăn riêng; nhưng khi hai cá thể hợp lý được kết hợp với nhau thì sẽ trở thành một gia đình hoàn hảo. Đàn ông gánh trách nhiêm lớn lao còn phụ nữ là hậu phương vững chắc, công thủ song toàn.
  3. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    MAYBE U''R RIGHT, U''RE LOSING UR WAY
    BUT LATER THAN NEVER, PLZ COME BACK TO IT, BABE!
    LIFE DOESN''T WAIT 4 ANYBODY LIKE THAT
    THAT''S ALL I WANNA SAY...
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    I lose...all !
  5. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng không còn jì để mất thế này thường nguy hiểm lắm đấy, phải dè chừng!..
  6. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Uh ! Tao là thằng khốn...n..n nhất ở box này mà ! Còn được mệnh danh là " bộ trưởng bộ săn gái " đấy !
  7. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Better late than never
  8. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới thấy thằng này nhận xét một câu đúng và chí lý về nó.
    cuongmit8404 (12:01:22 SA): bao h thi` ong tra toi cai WC
    minhmap1 (12:02:22 SA): ko tra
  9. Beckboy

    Beckboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    that''s what i mean.
  10. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Better late than never
    wanna break up w/ ur love late than loving him/her forever? :D

Chia sẻ trang này