1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I love Costacurta

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi vu_ha_new, 13/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Có ai thích cùng với tôi không.


    everything happens for a reason

  2. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, một fan đơn lẻ. Batis ơi, ủng hộ bồ với.

    everything happens for a reason
  3. goodman

    goodman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    không phải là yêu mà là rất yêu :)
    [​IMG]
  4. hltd

    hltd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy Costacurta cũng đóng góp nhiều chẳng kém gì Baresi và Maldini, nhưng lại bị câu lạc bộ đối xử chẳng mấy tử tế.
    Đầu mùa đã bị cho về hưu, sau đó lại gọi lại, đau khổ!
    Hoàng Long
  5. vinhphan

    vinhphan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    ừ kể ra thì Milan cũng cư xử không được đúng lắm với Billy. thằng đáng đuổi đi thì không đuổi. chắc là đợi được giá!
  6. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Billy là một trong những cầu thủ gắn bó cả cuộc đời với câu lạc bộ, thế nhưng hình như anh chẳng bao giờ được đối xử một cách xứng đáng. Tên anh thậm chí đã rời ngay khỏi danh sách câu lạc bộ trên trang web acmilan.com. Hơn nữa, thường những cầu thủ, nhất là khi đã nổi tiếng và gắn bó với câu lạc bộ, luôn có một số áo cố định, nhưng Costacurta thì ngược lại, đến bây giờ cũng không thể nhớ được anh có những số áo nào. Poster thì ôi thôi, hiếm vô cùng. Ôi buồn quá.

    everything happens for a reason
  7. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hình như Costa không để ý gì nhiều lắm đến số má thì phải, nhưng mà tui phục anh ta nhất ở khoản học ngoại ngữ
  8. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Billy biết 5 thứ tiếng, có hai bằng đại học. CÒn kiêm việc dẫn một chương trình ca nhạc trên đài phát thanh và mở một quán ăn. Híc híc. Bạn nào có ảnh đẹp của Billy có thể liên lạc với miu được không? Cám ơn nhiều.

    everything happens for a reason
  9. shimizu_hn

    shimizu_hn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Alessandro Costacurta - Nhà hiền triết trên sân cỏ.
    Công việc hàng ngày của những cầu thủ nổi tiếng là luyện tập - thi đấu - luyện tập và hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Đó cũng là điều thường thấy và dễ hiểu, bởi bóng đá hiện đại giúp những ngôi sao có được những khoản thu nhập mà người dân thường chỉ mơ mới thấy! Nhưng không phải không có ngoại lệ. Một ngoại lệ điển hình về cuộc sống ngoài sân cỏ của các ngôi sao bóng đá đó là Alessandro Costacurta.
    Nếu chỉ nhìn anh trên sân cỏ, chàng hậu vệ tài năng một thời của CLB AC Milan và đội tuyển Italia dễ làm cho mọi người nghĩ rằng anh là một chàng công tử được nuông chiều. Thật khó mà đoán được chàng công tử ấy lại là một "con mọt sách" nổi tiếng ở thành phố Milan quê hương anh. Thực tế thì Billy đúng là người con chính gốc của thành Milan tráng lệ, con trai của một gia đình trí thức. Với niền say mê học hành thuở nhỏ anh chẳng hề nghĩ rằng mình sẽ trở thành cầu thủ nổi tiếng thế giới. Đến ngày nay khi đã giành được những chiến tích đáng kể với AC Milan và đội tuyển Thiên Thanh, Billy vẫn không ngừng học hành những kiến thức ở thế giới bên ngoài, như anh nói:" ... Để tạo lập cho mình một tương lai mầu hồng và hoà nhập vào cuộc sống. "
    Anh đã tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Milan với khả năng xuất sắc về tiếng Anh, tiếng Pháp, và vẫn tiếp tục học ngành Tài chính Quốc tế ở trường đại học danh tiếng nhất nước Ý Bôccni ( Milan). Giới sinh viên ở đây từng rất quen thuộc bóng dáng chàng cầu thủ mà họ vô cùng mến mộ trong phòng đọc của thư viện Cavour. Billy không chỉ nghiền sách kinh tế học, anh còn rất quan tâm và hiểu biết về các lĩnh vực lịch sử, chính trị xã hội, văn học, nghệ thuật, hội hoạ và âm nhạc. Hình như không có lĩnh vực trí thức nào anh bỏ qua. Với khát khao được khám phá và hiểu biết, anh luôn cảm thấy mình nhỏ bé trước kho tàng trí tuệ của nhân loại. Mỗi khi rời sân bóng, khác với các đồng nghiệp thường giết thời giờ bằng những trò tiêu khiển, Billy lại vùi đầu vào sách vở. Được đồng đội gọi là " Mọt sách " nhưng Billy không bao giờ trở nên xa lạ trong mắ bạn bè mình. Anh luôn mẫu mực ( như người đồng đội lớn tuổi một thời mà anh mãi kính trọng - Franco Baresi ), sống chan hoà và lịch thiệp. Ngoài bóng đá, học hành, anh còn là cố vấn cho Hội đồng thị xã Gallarate ở ngoại ô Milan, vùng Lombardia, là người dẫn chương trình trong một chương trình phát thanh âm nhạc của Radio 101.
    Một trong 4 cầu thủ trụ cột gắn bó cả sự nghiệp với đội quân mà đỏ - đen, Billy gia nhập CLB này khi anh mới 12 tuổi, anh đã nếm trải đủ mọi thăng trầm cùng CLB của mình. Trong những năm qua, AC Milan rơi vào khủng hoảng và người ta hoài nghi sự tồn tại mãi mãi của tượng đài Milan, nhưng Billy và 2 đồng đội tri kỷ của anh là P.Maldini và D.Albertini vẫn kiên trì ở lại: "AC Milan rồi sẽ qua cơn bĩ cực. Chúng tôi sẽ lại trỗi dậy bởi vì chúng tôi có đủ sức mạnh và niềm tin".
    Và đúng là Milan của anh đã hồi sinh trở lại, nhưng niềm vui dường nhu không trọn vẹn khi anh đã không còn là một phần quan trọng của đội bóng. Thật bất công cho Billy nhưng bóng đá là vậy, luôn luôn tàn nhẫn. Nhưng tôi tin với những kiến thức mà anh đã không ngừng trang bị cho mình chắc chắn sẽ đảm bảo cho anh một địa vị đáng mơ ước sau sự nghiệp bóng đá. Sẽ không ai ngạc nhiên nếu sau này lại được thấy chàng công tử sân San Siro với cái tên Alessandro Costacurta nổi lên trên thương trường, thậm chí là chính trường nước Ý.
    Không ai tẻ nhạt ở trên đời. Mỗi số phận chứa một phần lịch sử.
    Được shimizu_hn sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 16/11/2002
  10. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0

    _________________________________________


Chia sẻ trang này