1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I Love the way you love me- nói cho em , anh yêu em

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi marktinh, 15/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Santa83

    Santa83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bà Chíp biết giề mà bảo tôi chưa làm được.Chỉ được cái nói đúng thôi
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Chíp thì vô địch rồi,đi đầu đàn trong việc này còn gì.Chíp nói rõ chán nhưng lại làm rõ được thế mới làm ỉn đầu đàn chứ
  3. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Sao đọ được với anh Xfai, chả noái câu nào âm thầm giết địch
  4. Santa83

    Santa83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    "Xiêu" thế
  5. snow_girl83_new

    snow_girl83_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ê!xfai a!người ấy làm cách gì mà ấy iu thế.nói cho tớ với(bí mật nhé)he...
  6. casper111983

    casper111983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ... Ôi, mình thèm nói chuyện với anh. Chỉ có anh, với giọng điệu của người chỉ huy mới dẹp loạn được những ý nghĩ cứ trực bùng lên không lối thoát trong đầu mình. Nhắn cho anh một tin bày tỏ điều này. Anh đáp trả lời ngay lập tức. Chat đi. Anh đang online.
    ... Anh yêu em bằng nào?
    -Rất nhiều.
    - Mình sẽ có bao nhiêu con?
    - Bằng số con em muốn.
    - Anh có cho rằng em sẽ hạnh phúc khi bên anh ko?
    - Anh không biêt. Anh chỉ có mỗi lòng tin thôi.
    Và kết thúc là một lời hò hẹn.
    Bảy giờ anh đến. Mình loay hoay từ 6 h với áo váy. Lại tóc bồng bềnh ướt át, môi và má cam hồng. Đi một hồi lịa chọn lấy một quán cà fê ghé vào. Và hai nâu đá như thường lệ. Rồi đắm chìm trong ồn ào của quán, nghe một bài hát não tình và nhìn dòng người ngược xuôi trên phố. Anh kể, cạnh nhà anh có một ông già mù. Ôngtrồng một chậu hoa hướng dương và sáng nào cũng dậy sớm tưới nước cho nó. Ngày nào anh đi làm cũng thấy ông già chăm bón khóm hoa. Khi anh đi ngang ông cụ gọi anh lại và bảo, này thanh niên, cậu đếch bằng tớ được đâu. Cậu chỉ có thể nhìn thấy mặt trời. Còn tớ, tớ sờ được mặt trời mới ghê chứ. Cậu nhìn tay tớ đây này, bỏng rát vì mặt trời đấy.
    Mình cười. Vui vui. Mặc dù mình biết anh đang bịa chuyện. Chẳng có ông hàng xóm mù nào cạnh nhà anh cả. Hôm nao cho em qua thăm ông hàng xóm nhé. Không được. Ông ấy bảo, mặt trời chỉ toả sáng ở nơi không có phụ nữ. Bậy nào. Thật đấy. Vì có phụ nữ thì ánh sáng mặt trời cũng vô nghĩa thôi. Em rất lo. Sao vậy? Anh là một kẻ giỏi bịa chuyện để làm đẹp lòng phụ nữ. Không dẽ làm đẹp lòng một cô gái kì lạ như em...
    Chán quá. Ngồi sau anh, ôm anh thật chặt. Cuộc đời chẳng đến nỗi nào, nhỉ!
    (st)
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Không cần biết em là ai
    Không cần biết em từ đâu
    Không cần biết em ngày sau
    Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
    Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
    Yêu em như yêu vùng trời mênh mông
    Không cần biết đêm dài sâu
    Không cần biết bao gầy hao
    Ta ngồi đếm tên thời gian
    Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
    Như xa xôi nay quay về gần gụi
    Yêu em khi chỉ biết đó là em
    Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần
    Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn
    Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng
    Rồi từng chiều đến mang nỗi buồn vô biên
    Cho dù biết em rồi đi
    Cho dù biết không chờ chi
    Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si
    Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận
    Ta yêu em chưa bao giờ một lần
    Yêu em vì chỉ biết đó là em

  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    "...em hãy nhìn ra cửa sổ đi, nơi những cành cây đang lay động nhẹ nhàng trong gió và có một người mà em yêu cũng yêu em như thế..."
    " ...em hãy lắng nghe, nếu em nghe thấy con tim mình đập, thì có 1 người mà em yêu cũng yêu em như thế...
    "...em hãy nhắm mắt lại, và nếu em nở trên môi nụ cười thì cũng có 1 người mà em yêu cũng yêu em như thế..."
  9. Quan_dui_Ngo

    Quan_dui_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    The Classic
    Xem lâu rồi
    Nick bị treo vô thời hạn do ngu quá,dùng tạm nick này
    u?c rockvn s?a vo 16:24 ngy 31/05/2004
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    The Classic chứ

    Where do I begin to tell the story of how great a love can be
    The sweet love story that is older than the sea
    The simple truth about the love she bring to me
    Where do I start...

    Elle était belle et terriblement intelligente
    Elle aimait Mozart et Bach, et les Beatles ... et moi.

Chia sẻ trang này