1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I love U so much more.. more.. and more!!! TDC is very lovely!!!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mitlo, 12/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hop

    hop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    "đề nghị bầu bác HOP là phát ngôn viên của TDC" (Mít)
    "Mọi người ơi! ai lại bỏ phí một bình luận viên tuyệt vời thế này nhỉ? Anh nhận chức danh này mà mit tặng đi." (Kid_O)
    Xin lỗi 2 vị "Bộ trưởng Bộ úp sọt" nhé! Để bọ suy nghí 1 tuần được không? Nhưng nếu mà nhận (ý là làm "nửa mùa" thôi) thì bọ có 2 điều kiện:
    (1) Chỉ viết được nếu có hứng (chứ không thể sòn sòn mà "ra" lúc nào cũng được đâu!!!) --> đ/k cần
    (2) Phải có thời gian và trực tiếp tham gia (đương nhiên) --> đ/k đủ
    (Tý quên! Còn 01 điều kiện nhỏ này nữa -nếu được chấp thuận. Đó là: nếu TDC trang bị cho bọ 1 dàn CD thì hay quá. Để lúc nào cần "xướng" lên thì Mít chỉ việc nhét cái băng đã thu sẵn vào là HOP này "kêu" ngay. Thế mới đúng chức năng của speaker chứ lị!
    "Nhưng mà anh viết nhiều với các girl quá... Đừng làm cho các chàng trai phải buồn chán chứ." (Kid_O)
    Ừ hừ! Tại bọ đang chán bản thân mình quá. Nên cậu yên tâm đi, chắc chỉ có mỗi thằng cha HOP là "biết buồn chán" thôi!
    "Anh oiiii, anh hoc chuyen van ra day a?" (thanh191)
    Ừa! Anh vừa mới trong lò TDC ra mà!
    "bac lam mau ... trong nguoi em cu soi len sung suc" (thanh191)
    Híc híc... Ra sàn đi Paso mà găp cô này thì chắc chết... Em ời! Anh mới đang học nghề thui mà, chưa phải Matador chuyên nghiệp. Oao! Cho anh xin! Oaoo! Cho anh xin... Úi! Chờ anh kiếm bộ giáp cái đã nào...
    Được hop sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 13/07/2002
  2. Jet

    Jet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Jet
  3. hop

    hop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi! Bà con ơiiiii ời!
    Có tin khẩn! Có tin khẩn!
    Chị Mít nhà ta... Hừ ừ ừ .... Phùùu! Mệt quá! Hoả tốc từ nhà lên mạng để báo tin này ngay kẻo trẽ việc.
    Chị Mít vừa mới kiếm được "nửa kia" của mình. Ngay tại sàn dancing. Chỉ trong... 5 phút. Siêu!!!
    Không tin hả? Thì chính Mít bảo bọ thế mà lị. Lại còn công khai dán cáo thị trước bàn dân thiên hạ đây này:
    "I love U so much more.. more.. and more!!!"
    Mà cái "tình yêu" này lạ nhỉ? Sau có mỗi bài Waltz đã "fall in love" rồi. Lạ hơn là càng ngày càng "keo sơn".
    Kiểu này thì cũng phải báo tin "bùn" cho những ai tự nhận là "theo Mít suốt đời". Hic..
    Không bít làm sao để "quên" được nàng đây? Bác nào đã từng dùng thử... thuốc sâu (k0 phải sâu răng đâu đấy!!!) cho bọ biết ý kiến với! Hiệu quả hôn? "Đi" nhanh hôn? Có "dể dùng"?
    Thế còn.. hu hu.. bả baaảa chuột thì sao?
    Bọ rối trí wá, chả biết thế nào nên đang chọn "huy hiệu chiến sỹ TDC" cho anh hùng! Nuốt vào nà hết chữa! o:-)
    Được hop sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 15/07/2002
  4. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân anh chàng nào mà dại thế bác HOP nhỉ . Đọc bản tin của bác xong mà em rung rời chân tay, sao bác lại nói toáng lên giữa bàn dân thiên hạ thế này.. iem mất hết cả dập dòm à . Mà bác ơi sao mà bác moi tin giỏi thế, tranh thủ mình đã vài cốc(uống mừng bác HOP nhận lời làm phát ngôn viên cho TDC) thế là khai thác hết cả mấy cái tin VIT của mình, bác tệ thật
    Định biến em thành kẻ sát nhân hả
    Được mitlo sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 16/07/2002
  5. kid_o

    kid_o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Mit ơi! tin đáng mừng mà! you càng giải thích càng lắm nghi ngờ thôi.Có lẽ kid phải đi tìm hiểu chứ nhể! Hôm nào nhờ anh HOP một số thông tin nhé nhé. " Tranh thủ lúc bác đang rụng rời chân tay, say thuốc ... sâu.... Tội nghiệp bác nắm."
    Ke lang du
  6. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chẵng biết thực hư thế nào nhưng mà không hiểu có động lực gì thúc đẩy mà dạo này chị Mít nhà mình nhảy ác chiến lắm bà con ạ. Bigkit đứng ở ngoài nhìn mà mặt cứ chuyển hết từ màu xanh rồi lại sang màu vàng, đã thế lại bị partner mặt mũi cau có bảo:"Phải nhảy như thế chứ, như thế mới gọi là nhảy chứ....." Đấy tội nghiệp em chưa hả chị Mít ơi!!!!!!!!!!Em thì bản tính vốn hiền lành, không quen nghe mắng mỏ....
    M.O
  7. hop

    hop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Từ khi ?ođi? với tụi TDC đến bây chừ, rất tiếc là bọ mới biết mặt + biết tên mấy người.
    Ban đầu là chị Mít (lúc gặp trên mạng thì tỉ tê khéo ơi là khéo, đến khi nháy vào mobile thì ?oThế em đã có pác-nờ chưa??, ?oMà chị phải trực tiếp dẫn đi thì mới được vào!?), đến em KhakhaConGa (định cưa kéo nhưng thất bại ngay tại trận), cô nàng Gaby (gặp từ hồi đi với hội Gà7). Rồi sau biết thêm những chú Cuốc-Vịt, bác Benkai, Fin, rồi cả DMC (cứ tưởng tượng là ?otay? này chắc cũng phải chạc tuổi ông thầy mình, hóa ra trẻ y như mình mới chết!)...
    Thực ra có một số đã biết hoặc quen mặt nhưng mãi sau mới ?okhớp? được với nick như Snowman, ThangNik, BigKiss (cô bé này thì lúc nào cũng đòi ... 999 cái), hay CúkCu (nghe nói được em Mít cổ vũ nên bổ củi hăng lắm), với cả bác TE nữa.
    Gần đây mới biết thêm nick đ/c Olympic (thấy mọi người khen đi Waltz đẹp lắm), tydc, SonPainter (cũng là dân 7X. Hóa ra bác này chính là organizer ở NVH Hai Bà Trưng và cũng dạy luôn ở đấy.), Gótxờtờ (dạo xưa đánh Star khoái nhất cái trò cứ gặp chỗ nào khó nhằn là cắm ngay 1 chú ghost để ?olàm cỏ? nhà đấy luôn. Giờ gặp đ/c này thấy hiền khô. Mà hình như có họ hàng với nàng Rên-bâu thì phải? Nàng này bọ mới wen hôm thứ năm vừa rồi trên Quán Sứ. Con gái HN có khác, vừa hiền vừa dịu dàng. Bọ phải cậy đến cả ?onội gián? để ?otrong đánh ra ngoài đánh vào? mới vời được ra sàn).
    Mà ?othú vị? nhất là nhân vật tên Z. ?oTên? này lại chính là ?ongười? đầu tiên đã trực tiếp ?ochăm sóc? HOP trên TDC, rồi còn cho... cầm tay nữa chứ. Tít cả mắt nên biết đâu đấy là ?ohiểm họa? đang dình dập phía trước. Nguy! Chứ còn gì nữa!
    Mỗi lần nhảy với mình, cứ đến chỗ khuất (mà tôi tối í) là y như rằng ?ohắn? lại lăm le ăn tươi nuốt sống người ta }:-p (tương truyền rằng chỉ có chằn tinh mới có ?ohành vi? như vậy thôi). Cặp mắt thì ma quái, cứ long lên, nhìn chằm chặp để thôi miên. Rợn hết cả tóc gáy. Nhưng tại vì thế giới còn phải quay cuồng trên sàn nên Z cũng chưa có dịp thuận lợi. Cũng may mà đến phút hắn hạ quyết tâm, nhờ bản năng sinh tồn trỗi dậy mà bọ bất ngờ giáng cho một ?ocú Jive? nên chằn tinh đành tiu nghỉu k0 dám ?ohãm hại? dân lành nữa. Chỉ còn biết rình sở đoản của mình là Waltz để ra tay... Đâu phải chỉ có mình HOP bị đâu, ngay bác TE còn bị nữa là.
    Ban đầu ?ohắn? đòi lập miếu thờ, sau đòi lễ vật hàng tuần vào đúng Thứ Năm (hoặc Thứ Bảy). Bi giờ lại còn sách nhiễu: chỉ nhận lễ vật loại ?ocòn hơi sữa?!? Chắc trong lòng muốn được thành ?ovoi?, sau sẽ đòi lên ?otiên?, nhưng biết là ?oVoi thì chả đi được Waltz? nên thôi đây!
    Người nhớn không bắt được nên rắp tâm bắt trẻ con hả hả hả hả? (Mà tội thế. Cuối cùng phải xuống nước tới mức là ?o1/ích xì i zét? phần ?ohơi sữa? cũng được, miễn là ?ocó chút sữa?).
    Dưới gương chiếu ?oyêu? không phải là nàng Hồng Hoa xinh đẹp nữa mà hiện nguyên hình là một Z ?oeo ôi? đáng sợ!
    Đã hết đâu cơ chứ! Còn nàng Bochipry nữa chứ. Trông thế thôi chứ ?ocó vấn đề? không kém Z. Nghe cái tên cứ như của Ấn Độ ấy nhỉ -đọc quăn cả lưỡi. Thôi đúng rồi, đệ tử của thần Silva. Thảo nào bên mình luôn mang theo chai A9 (chắc là phải kinh khủng hơn ti-en-ti nhiều :x). Vớ vỉn là tan xác. Giữa chiến tranh và hoà bình, thì bọ chọn... dancing! Suốt đời làm bạn với dancing floor, không tơ tưởng đến... nữa.
    May là hôm nọ trời xui đất khiến thế nào lại không "hăng tiết vịt" xông vào để tách ?ođôi? này ra. Không thì cũng đã nhận ?othảm cảnh? rồi! Chắc phúc nhà mình to lắm đây?
    Được hop sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 16/07/2002
  8. snowman

    snowman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chúa ban phước lành cho anh .... amen
    Câu này hay đây: " Cám ơn trời con đã không tách đôi " Hop
    Chắc bọ phải vui mừng lắm nhỉ
    Everyday brings us something new.
    Open your mind for a different view
  9. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Híc, mí đó mà đã hi năm rùi, chỉ vì nỗi lo cơm áo gạo tiền ...[:((] mà khiến cho một chàng trai đầy .... triển vọng trong lãnh vực đan-xanh phải xa rời sàn nhảy, xa rời cái thú vui tao nhá duy nhất đã đem lại nguồn vui sống cho anh. Hai lăm qua, biết bao thay đổi, bao nhieu cái lích đã đến và đi, nhưng bóc vẫn xôm như chưa từng đi xuống, âu cúng là 1 cái an và ủi cho người đá ra đi.
    Ưóc mong một ngày lào đó, lại được cùng TDC chiếm đóng 1 sàn lào đó, và để được làm cho thiên hạ phải chầm chồ vì một điệu nhảy mới lào đó.
  10. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại chuyện TDC xưa, thấy nhiều kỷ niệm.
    Một TDC đông vui, luôn quậy phá và là một nỗi lo cho cho các sàn (nhất là với điệu Slow tập thể ... gia truyền). Nhưng cũng là một TDC mà giới nhảy bắt buộc phải biết đến với các hoạt động có tổ chức, ý tưởng đưa Quicksteps lên sàn cũng là một hoạt động gây bất ngờ đối với giới nhảy Hà nội.
    Một TDC với nhiều thành phần: học sinh có, sinh viên có, công chức có, những người đi làm ngoài cũng có. Một TDC của những người biết nhảy và của những người chưa và sẽ mãi không biết nhảy, chỉ vì vui mà tham gia. Rồi một TDC của những người nhiệt tình xây dựng cũng như của những người thích phá phách xưa và nay, thời nào chẳng vậy.
    Một TDC của tất cả mọi người đến với nhau, vì nhau và vì những ý tưởng cao đẹp hơn nữa. Mong TDC mãi mãi sống trong lòng mọi người.

Chia sẻ trang này