1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I love winter, and U ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bongtuyet82, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongtuyet82

    bongtuyet82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thích mùa đông hay mùa hè? Thích những bông tuyết nhỏ xíu hay những tia nắng chói chang?
    Người ta thường bảo tuyết thì lạnh lắm, con người sẽ phải khổ sở vì nó; nhưng riêng tôi thì nghĩ khác, bông tuyết lạnh nhưng thật đẹp và dường như chính cái lạnh lùng của nó khiến cho mọi người xích lại gần nhau thêm bởi trong băng giá mới cảm nhận được sự ấm áp trong cái nắm tay của bạn bè, mới cảm thấy rõ rệt cái vất vả của mẹ, của cha ...
    Ở VN mình không có tuyết nhưng có mùa đông, mùa đông lạnh lùng và kiêu ngạo nhưng thật thân thương. I love it.
    Có ai cũng nghĩ như mình không?
    What a beautiful winter and snow !

    bongtuyet
  2. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Tui thích mùa đông ở Hà Nội , đi bộ trên đường , gió thổi lạnh thấu xương dưới những cành cây khô trơ trọi , nếu lất phất mưa nữa thì càng tuyệt.Nãm tay nhau , sưởi ấm tâm hồn nhau , trong cái lạnh giá của mùa đông ...
  3. bongtuyet82

    bongtuyet82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo những ai thích mùa đông thì thường hay lạnh lùng và vô cảm. Có đúng thế không nhỉ?
    bongtuyet
  4. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng rất thích mùa đông. Mùa đông là mùa mà ta có thể thả sức mặc bao nhiêu áo mình muốn (chứ mùa hè làm sao mà bỏ hết áo được). Mình thích mùa đông vì mùa đông có nhiều món ăn ngon hơn mùa hè, mùa đông có những giây phút ngồi xuýt xoa vì lạnh bên bếp than hồng chờ một bắp ngô nướng, một cái bánh khoai. Mùa đông có những cây khô rụng lá, để lại trên mặt phố một thảm lá vàng. Mùa đông có những đợt gió mùa đông bắc lạnh đến rùng mình, nhưng lại thấy ấm áp vô cùng trong tay "người ấy". Mùa đông có những áng sương khói mờ mờ lan toả trên mặt hồ Tây, để cốc cà phê nóng như ấm áp hơn, như thơ mộng hơn. Mùa đông có chú mèo ấm ngủ cuộn tròn trong chăn chờ bàn tay ve vuốt...

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
    Được miu_miu sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 12/04/2003
  5. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn có lạnh lùng và vô cảm không?
    Tôi nghĩ nhưng người thích mùa đông thường là những người biết giấu cảm xúc thật.
    Lặng im chờ đợi
    Lãng tử hồi đầu...
  6. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui tui là thích mùa đông nhất đấy! Lý do thì nhiều ko kể xiết luôn. Quan trọng nhất là tui sinh nhằm ngày lập đông - vậy nên mùa đông đối với tui là mùa tuyệt vời nhất trong năm.
    Mà mùa đông HN mới thú chứ. Đi lang thang trên phố đêm, nghe hơi thở mình buốt giá... hoặc đi chơi cùng tụi bạn ăn ngô nướng - món này rẻ lắm mà đứa nào cũng xuýt xoa khen nhé... hay là đi bơi (nước nóng) mùa đông...
    Ghét nhất mùa hè!
  7. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có thể suy luận rằng những người yêu mùa đông là lạnh lùng vô cảm được nhỉ - phi logic quá. Mùa đông chẳng có lỗi gì ở đây hết. Như tui chẳng hạn, "ruột để ngoài da" luôn chứ có lạnh lùng đưọc phút nào đâu chứ, ^_^
  8. bongtuyet82

    bongtuyet82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    "những người thích mùa đông thường là những người biết giấu cảm xúc thật." ư? Không phải thế đâu mà ngược lại đấy bạn ạ, mình nghĩ thế, nhưng chẳng hiểu sao mình cứ nói la mình yêu mùa đông thì lại bị buộc tội là "băng giá " cơ chứ. thế đấy.
    bongtuyet
  9. Vitconngungoc

    Vitconngungoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đi oánh cầu lông là số 1. Không sợ toát mồ hôi này, không có nhiều gió như mùa hè này.
    [​IMG]
  10. Zindozys

    Zindozys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Đã có ai xem phim Bản tình ca mùa đông chưa?Siêu lãng mạn luôn.Hi giá mà Việt Nam mình cũng có tuyết nhỉ.Hay là vào Room ý tưởng sáng tạo nhờ mấy bác nhân tài bên đấy làm tuyết nhân tạo cho VN đi.Có khi mấy bác ý lại làm được đấy.Ai đồng ý thì cùng mình đi qua đấy nào.
    [Hikki_0903246691

Chia sẻ trang này