1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I love winter, and U ?

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bongtuyet82, 11/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HaKhanhLinh

    HaKhanhLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi bạn Zindozys nói trúng ý mình quá............Phải công nhận là cảnh mùa đông trong phim Bản tình ca mùa đông tuyệt thật........Nếu ai yêu mùa đông mà không xem bộ phim này thì tiếc thật.......Cứ nói đến mùa đông thôi là mình lại muốn mở ngay đĩa phim ấy lên xem lại ngay......Cảnh rất tuyệt, nội dung phim khá hay...........và hơn hết là diễn viên đóng thì vô cùng xuất sắc..............
    Đợi mình với Zindozys, mình sẽ đi cùng bạn.........
  2. Click_and_Clap_new

    Click_and_Clap_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi còn bé như cái kẹo tôi chẳng biết tôi thích mùa gì . Tôi chỉ nhớ mùa hè thì bố hay dắt tôi đi ăn kem (hihi...miawm, miawm), mùa đông mẹ lôi áo rét từ trong tủ ra mặc cho, sáng hôm sau đi ra đường đã thấy mùa đông rồi. Nhưng dần dần tôi cũng thích mùa đông khi một ngày đọc câu chuyện về cây băng và bông hoa tuyết trong hoạ báo Liên Xô. Người ta vẽ trong đó một cây băng thật xinh đẹp, một mùa đông nước Nga lấp lánh cầu vồng. Trẻ con ấy mà, thấy mùa đông đẹp lắm dù đó không phải là mùa đông nước mình. Nhưng dù sao đấy cũng là ấn tượng của ngày xửa ngày xưa...
    Lớn hơn một chút, tôi nhận ra những ngày mùa đông cả nhà cùng nhau trùm chăn trên một chiếc giường xem tivi có gì đó thật ấm áp, hạnh phúc. Thực sự là chưa mùa nào tôi lại thấy được hạnh phúc ấm áp rõ ràng như mùa đông. Với tôi, mùa đông không lạnh mà mùa đông gợi cho tôi cảm giác cả nhà quây quần, đầm ấm...
    Người thích mùa đông tính hay lạnh lùng. Tôi không tin cho đến khi tôi nhận ra cái chất lạnh lạnh trong mình. Nhưng mà mùa đông được cái mát tính hơn mùa hè (rét quá không cáu nổi)...
  3. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Ui chà, mùa đông à? Mùa tớ yêu nhất đấy. Nhưng tớ chẳng được lãng mạn và giàu tưởng tượng như các bạn đâu. Đơn giản tớ yêu mùa đông là vì tớ thích trời lạnh. Càng lạnh tớ càng thấy thoải mái
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  4. HaKhanhLinh

    HaKhanhLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình thích mùa đông cũng đơn giản chỉ vì mình sinh ra vào mùa đông........và đặc biệt là mùa đông có tuyết (ở các nước khác.......huhuhuhu)............Mùa đông mà được nằm trong chăn xem phim có những cảnh lãng mạn trong mùa đông thì chẳng còn gì tuyệt hơn được nữa..........Trong đời mình, mình chỉ ước ao giá như có được 1 được sờ vào tuyết nhỉ..........khi đó mình sẽ ước thêm 1 điều là mùa đông năm tiếp theo mình cũng tiếp tục được như vậy........
    .Những bông tuyết đầu mùa........
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hihihi... trong khi chờ đợi cơ hội được sang xứ lạnh vào mùa đông, cậu cứ chơi tạm với tuyết trong tủ lạnh vậy
  6. HaKhanhLinh

    HaKhanhLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói chí lý đấy, hồi trước nhà mình có cái tủ lạnh của Nga đóng tuyết dày lắm, dày như là tuyết ở bên Nga vậy, hồi đấy mình cũng hay hì hục cạo ra chơi lắm nhưng mà bây giờ thay tủ lạnh rồi.......Electrolux lại không đóng tuyết thế mới khổ chứ........
  7. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích mùa đông lắm, nhưng có lẽ chỉ mùa đông ở nhà thôi. Tuyết thì cũng đẹp thật nhưng mà khi tuyết tan và bão tuyết thì không đẹp tí nào.
    Hà nội có lẽ đẹp nhất là nhưng đêm đông giá rét.
    Em ơi Hà Nội phố
    Ta còn em tà áo nhung huyết dụ
    Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa
    Phường cũ bên danh người đẹp lụa
    Ngõ phố nào in dấu gót hài hoa.
    MTH@
  8. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    [i]GHÉT MÙA HÈ KINH KHỦNG bởi 1 điều đơn giản MÌNH YÊU MÙA ĐÔNG LẮM LẮM !!![/i]
    Anh giờ đây biết không chiều nay vắng anh lòng em nhớ anh da diết....
    **************************
    MinhNgocTr
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
    Được lava sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 24/04/2003
  9. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Thích mùa đông vì mùa đông không bị ra mồ hôi khó chịu như mùa hè, mùa đông sạch sẽ hơn.. nhiều thứ hơn. Nói đến đây thấy ghét mùa hè hà nội quá, sắp đến rồi, oi bức ngột ngạt bụi bặm bẩn thỉu khiến cho người ta không muốn làm gì.
    Để ý mà xem, đa số các nước kinh tế phát triển đều là những nước có tuyết (Mỹ, Nhật, châu Âu, Hàn quốc...) Trời rét làm việc hiệu quả hơn, và dường như người phương Tây họ không cần ngủ trưa.
    giá như nước mình là nước Ôn đới
  10. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé Bitty rất thích mùa đông bởi mùa đông gắn với những kỉ niệm của Bitty và chị của Bitty hồi bên Nga. Vẫn còn nhớ cái lần chị và Bitty đi lạc vào rừng giữa mùa đông lạnh ngắt, xung quanh tuyết phủ trắng xoá tưởng như là cả một chân trời. Bitty và chị đã khóc rất nhiều nhưng cuối cùng cũng tìm được đường để thoát ra cái khu rừng đấy và về nhà được mẹ sưởi ấm cho. Giờ đây nó đã trở thành kỉ niệm đẹp nhất của Bitty bên người chị và đã được Bitty cất giữ trong trái tim Bitty. Những lúc ngồi nhìn tuyết rơi hay chơi tuyết một mình giữa thảm tuyết ,lòng tràn đầy nỗi nhớ. Bitty ước có chị ở đây để chơi tuyết cùng Bitty.
    I love you more than any other so much more than any thing

Chia sẻ trang này