1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I love you tieng duc la gi nhi ?

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Attheng, 18/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    nói chuyện ngu ngu kiểu này dể bị đập lắm đó nhóc. Đây là diễn đàn, anh mày cãi hay ko là quyền của anh, mày nói chuyện như vậy đừng trách bị chửi nghe ! Chuyện ai đúng, ai sai còn phải bàn. Đừng nghĩ người ở đó nói vậy là cả dân Đức đều nói vậy, hiểu chưa nhóc ?
    theo như xác nhận của một vài người bạn ở Berlin, cách nói đó xuất phát từ bọn Thổ, mà Thổ nói tiếng Đức thì không phải bàn.
    Chuyện này thiết nghĩ cũng chẳng nên nói tiếp nữa. Hôm nọ tôi đã đưa câu nói này hỏi với một đám bạn Sinh viên ở đây, trong đó có 4 thằng ở Đức từ năm 9-10tuổi đến giờ và cả hai thằng người Đức. Tất cả đều xác nhận rằng, câu "Ich liebe dir" là không có. Từ đây tôi rút ra một kết luận rằng, cách nói đó chỉ tồn tại ở một số vùng hoặc một khu vực cụ thể nào đó trên nước Đức, chứ chắc chắc nó không thể là ngôn ngữ của người Đức được. Ví dụ như vùng tôi đang sống thì ko ai nói như vậy cả, nói như vậy người ta cười vào mặt. Oki, nói như vậy thì bằng lòng chưa hả mọi người, ko cãi nhau nữa, sốt cả ruột !
    <P align=center><FONT color=mediumblue size=4><STRONG>Chúng ta gió bạt mưa xiêu, vẫn không thoát khỏi cô liêu, xin dìu nhau đến bến tình yêu.</STRONG></FONT></P>
    [/quote]
    Khỉ ơi bớt nóng đi. Mọi người học lại chữ Liebe đi nhé
    Định tìm bài ăn thịt khỉ hehe, nhưng phải về nên để lúc khác vậy. Mọi người ở lại cãi nhau vui nhé, tui về học chữ YÊU
    Cười là khóc không nước mắt!
  2. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1

    Ok, vậy theo cậu Crimson này thì cậu ý tự công nhận là ngu, nhưng bác gì gì đó ở trên còn ngu hơn. Tôi thấy có lí quá vì ko ngu tại sao lại đi cãi nhau với mấy cậu mới sang Đức 3 ngày về ngữ pháp tiếng Đức. Tôi cũng quen nhiều người ở Berlin, nhưng chưa thấy ai bảo ở đấy người ta nói ich liebe dir cả, chắc cậu nghe lõm bõm được ich, dir rồi đoán thế chứ nó phải là ich danke dir hoặc nếu trong bài hát thì có thể là Bochum, ich komme aus dir trong bài Bochum của Herbert Grönemeyer. Tiếp theo: Es lebe die Liebe thì có gì sai ngữ pháp nhỉ, chuẩn 100% đấy
    B
  3. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chú này được vinh dự nhận lời nhận xét của mình:ngu nhất trong tất cả những người đã gặp.Chúc mừng và xin bắt tay 1 cái.
             
               anh không trách em sao nỡ quên
                       anh thôi trách em nay đã xa
                anh nhớ em nhiều...^_~
     

  4. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    hai đồng chí này không ngu nhưng có vấn đề não thì phải
    .....my mind so far away , my heart so close to stay , ....
  5. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác thì đúng là tôi bị điên thật chứ ko còn là ngu nữa rồi, haha, ai đời đi cãi nhau với thằng mới sang Đức 3 ngày về ngữ pháp, (tôi nghĩ cái này là gewohnheit thì đúng hơn là ngữ pháp). hehe, Tạ lỗi, tạ lỗi. Danki ông bạn minhln đã giúp tôi tìm ra chân lý nhé ! hehe. Còn ông bạn người HN, hehe, ông tìm món thịt khỉ ở đâu, post dùm bên hụi khỉ dùm nhé, bên đấy đang đìu hiu lắm. Mà từ trước đến giờ tôi chỉ thấy người ta ăn óc khỉ hoặc cùng lắm là "cao khỉ cốt" thôi, hehe, chẳng thấy ai ăn thịt khỉ, ko biết ra sao nhỉ !
    To Crimson: anh có nói cái đầu của chú mày ngu đâu nào ? Anh chỉ nói là cách nói chuyện của mày không được khôn lắm thôi. Còn chuyện nắm đấm á ? quên đi, đập nhau được gì, chẳng lẽ lại phải mượn bahncard để đi đập nhau à ? Muốn thì cứ chửi ở đây, đây là forum, chửi nhau thoải mái, miễn sao đừng vi phạm nội qui, ko nói tục chửi thề là được mà.
    Chúng ta gió bạt mưa xiêu, vẫn không thoát khỏi cô liêu, xin dìu nhau đến bến tình yêu.
  6. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác thì đúng là tôi bị điên thật chứ ko còn là ngu nữa rồi, haha, ai đời đi cãi nhau với thằng mới sang Đức 3 ngày về ngữ pháp, (tôi nghĩ cái này là gewohnheit thì đúng hơn là ngữ pháp). hehe, Tạ lỗi, tạ lỗi. Danki ông bạn minhln đã giúp tôi tìm ra chân lý nhé ! hehe. Còn ông bạn người HN, hehe, ông tìm món thịt khỉ ở đâu, post dùm bên hụi khỉ dùm nhé, bên đấy đang đìu hiu lắm. Mà từ trước đến giờ tôi chỉ thấy người ta ăn óc khỉ hoặc cùng lắm là "cao khỉ cốt" thôi, hehe, chẳng thấy ai ăn thịt khỉ, ko biết ra sao nhỉ !
    To Crimson: anh có nói cái đầu của chú mày ngu đâu nào ? Anh chỉ nói là cách nói chuyện của mày không được khôn lắm thôi. Còn chuyện nắm đấm á ? quên đi, đập nhau được gì, chẳng lẽ lại phải mượn bahncard để đi đập nhau à ? Muốn thì cứ chửi ở đây, đây là forum, chửi nhau thoải mái, miễn sao đừng vi phạm nội qui, ko nói tục chửi thề là được mà.
    <P align=center><FONT color=mediumblue size=4><STRONG>Chúng ta gió bạt mưa xiêu, vẫn không thoát khỏi cô liêu, xin dìu nhau đến bến tình yêu.</STRONG></FONT></P>
    [/QUOTE]
    Khè khè, NHN đây. Tôi đố ông chửi mà k văng tục được đấy. Làm mấy màn cho anh em mở mắt đê...
  7. Minhln

    Minhln Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2001
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1

    Ở trên chú tự nhận chú ngu đấy chứ có phải anh bảo đâu. Ko cãi được thì halt cái Klappe lại chứ đừng chửi đổng 1 câu kiểu chí Phèo như thế. Chú bỏ tay anh ra, anh ko có vinh hạnh được bắt tay chú. Tặng chú này
    B
  8. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí không thích bắt tay, ,việc gì phải giơ tay ra để thằng này cầm vào.He he,chú ạ,anh cũng có phải cái thằng Pêđe đâu mà phải cố nắm tay chú làm gì? Buồn cười.
    Mà chú tặng anh cái gi mà bầy nhầy 1 đống thế,lúc nào cũng mang theo người à?,tự chú hưởng đi,anh xin từ chối.
    Chú đọc lại đi,xem anh nhận là anh ngu hồi nào (có vẻ khả năng hiểu ngôn ngữ của chú không được tốt lắm ) ,ừ mà cũng đúng , anh ngu thật
    Với lại cái chuyện sang tây 3 ngày của anh mà nghe được câu ich liebe dir cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu.Chắc hồi chú mới sang không nghe được 1 chữ nào nên mới có cảm giác là ai cũng phải nghe sai với không nghe được giống chú.
    Các chú cố giỏng tai lên nghe ngóng lại đi vậy.Bởi anh xem ti vi cũng có lần nghe câu ich liebe dir lại rồi.Mà cũng tuỳ thôi,không tin kệ xác các chú,anh thấy thừa nước bọt đi buôn với các chú không có khả năng tiếp thu ,mệt lắm.

    (Người ta bảo con người có tính bầy đàn---->đang thu thập dẫn chứng)
             
               anh không trách em sao nỡ quên
                       anh thôi trách em nay đã xa
                anh nhớ em nhiều...^_~
     

  9. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Người ta luôn nói người VN ko đoàn kết bằng những người ở nơi khác...và nhiều điều nữa. Mọi người đang chứng minh cho những điều này chăng? 1 topic với ý nghĩa rất hay, thế mà mỗi người đều khăng khăng với ý kiến của mình để nói với nhau toàn những câu ko đâu vào đâu cả. Chỉ là góp ý nhỏ, mong mọi người đừng tranh cãi nhau nữa.
    .....
    Em nhìn về phía biển
    Sóng vẫn vỗ bình yên
    Em chờ mong...
     
     
  10. Stasi

    Stasi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết thêm những câu tán gái nào nữa thì đưa lên cho mọi người học hỏi đi.

Chia sẻ trang này