1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I love you!, xưa rồi chăng?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi FJX, 04/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    I love you!, xưa rồi chăng?

    Tớ học môn Giao tế, thầy tớ bảo bây giờ nói câu ''Anh yêu em'' hay ''em yêu anh'' nghe nó sến sến làm sao ấy. Mà nói ra nó cũng ngượng miệng nữa. Thầy lý giải là ông bà ta ngày xưa có bao giờ nói câu đó ra đâu mà vẫn sống dzí nhau ầm ầm, sống đời nữa. Chả lẽ câu đó nó bị đưa vào dạng những câu nói ngớ ngẩn và thừa thãi?

    Tớ thuộc tuýp lãng mạn trong ...thực tế. Tức là không có câu đó thì không khẳng định được người đó có yêu mình chưa. Vậy theo cả nhà, nếu biểu đạt câu I love you mà xưa rùi thì nên nói câu nào hay hành động kiểu gì để chứng minh là "Mình iu ấy".
  2. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chả ai bảo nó xưa cả, mình thấy cả thế giới này họ vẫn i love u đấy thôi
  3. hai_nt

    hai_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hơ, lãng mạn trong thực tế. Thế thì cứ như hai cái đứa trong chỗ chữ ký của em ý, chụt một phát, xong rồi nói "I love you, Anh (em) yêu em(anh), tớ yêu bạn, tao yêu mày, (thậm chí có thể là) chị yêu em". Xong!
  4. nguyenthanhcam

    nguyenthanhcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thế chắc là thầy giáo của FJX chưa yêu rùi. Hôm nào em thử hỏi rằng: "Thầy ui, thầy đã yêu chưa vậy?" Mình nghĩ rằng câu nói đó nó thiêng liêng lắm và không phải người nào mình cũng có thể nói được đâu.
  5. funkylifehn

    funkylifehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Chắc thầy bị ép hôn quá,thầy gì mà khốt thế
  6. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0

    Tớ thuộc tuýp lãng mạn trong ...thực tế. Tức là không có câu đó thì không khẳng định được người đó có yêu mình chưa.
    Xem lai cái định nghĩa của em cái đê,anh đọc mà chẳng hiểu gì cả.Anh cũng quan điểm là không hẳn cứ nói I love You là yêu nhưng mà hình như ai yêu cũng chờ đợi câu đấy thì phải.
    Yêu nhau người ta có cả tỉ cách để biểu hiện tình yêu,chẳng ai giống ai,tuỳ hoàn cảnh ,tuỳ trạng thái ,tuỳ tâm lý ..v..v.Anh nghĩ bản chất nằm ở chỗ có yêu hay không,khi đã yêu,bản thân tinh yêu nói hộ hai người cụm từ ấy.
    Về thầy em,xin lỗi trước nếu anh nhận xét ko đúng.Anh nghĩ có lẽ thầy em thuộc típ người hơi cổ điển,gia trưởng ,nên ngại nói câu đó(nghe nó sến sến làm sao ấy. Mà nói ra nó cũng ngượng miệng ).Hoặc là thầy em vào đề hơi bí chút,cái này gọi là Phương pháp sư phạm.Có lẽ thầy muốn diễn đạt rằng: I love You là một câu nói "kinh điển" khi người ta yêu nhau,cũng có nhiều cách để diễn đạt tình yêu (hặc bằng hành động hoặc bằng lời nói).Thầy định dùng ý đó để vào đề trong một tiết giảng nhưng cách thức đề chưa đạt chăng vì giảng dạy cũng cần có khiếu nữa đấy.Anh có ông thầy tiến sỹ,thầy dạy môn Phương pháp giảng dạy trong trường Đại học,thế mà bọn anh ngồi chẳng hiểu thầy nói gì nữa.
    Quan điểm của anh là câu đó ko hề là "dạng những câu nói ngớ ngẩn và thừa thãi" .Nhưng có một kỷ niệm thế này: Khi bà nội anh sắp mất(năm đó bà anh hơn 70 tuổi còn ông nội anh đã hơn 80 rồi),khi bà hấp hối ông anh lại giường bà nằm mà nói: Bà cứ yên tâm đi trước ,giỗ đầu bà xong tôi đi theo bà.Đấy ,ông anh có cần nói "Anh yêu em" đâu nhưng vẫn anh cảm nhận được tình yêu thương vô bờ mà ông dành cho bà,và anh tin là bà cũng hiểu được điều đó, mãn nguyện lắm(vì anh thấy đuôi mắt bà cười trong cơn đau đớn của bệnh tật và nhắm mắt ra đi).Thế đấy...
  7. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Đúng là xưa rồi!!! Phải là : em có yêu anh không thì bảo?
  8. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nhiều chú đứng trên bục giảng nhưng trình chỉ đạt đến mức trò anh thôi. Thầy em FJX dạy tầm bậy tầm bạ, bỏ thầy đó qua học với anh đi bé
  9. quangrbl

    quangrbl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu nhau,tự mình sẽ muốn nói ra câu đấy thôi mà.Cuộc sống có thể sẽ thay đổi nhưng tình cảm giữa người và người từ trước đến nay vẫn thế thôi.1000 năm nữa thì câu "i love you" vẫn sẽ tồn tại và sẽ ko bao giờ là cũ cả.
  10. kbh

    kbh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    đúng 1000 năm trước cũng chẳng khác 1000 năm sau, như nhau tuốt, câu nói "I love you" vẫn sẽ là câu nói thuộc hàng top ten những câu nói dối được sử dụng nhiều nhất, vì nó thật đơn giản và hiệu quả
    Còn cái triết lý của ông thấy kia nghe sao giống triết lý cùn thế không biết, hay là đùa tếu học sinh đây. Các cụ ngày xưa làm giề có quyền lựa chọn đâu, thủa ban đầu gia đình sắp đặt, đến với nhau fần nhiều dựa trên trách nhiệm thì nói câu " i love you" lại chẳng ngược mồm. Mà hôn nhân dựa trên trách nhiệm mới là hôn nhân bền vững]
    Được kbh sửa chữa / chuyển vào 01:49 ngày 05/04/2006

Chia sẻ trang này