1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I love you!, xưa rồi chăng?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi FJX, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Ơ, em hông bít. Em thật thà lắm.
    Nói gì bây giờ, anh này cứ đùa thế chết em. Em đợi nghe câu này từ 1 người khác cơ mà.
    Dạ, em chưa thi kết thúc môn anh ạ.
  2. thaikt

    thaikt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    2.571
    Đã được thích:
    0
    Contrast với topic nhẩy?Đổi tên topic đi thôi.
    QUÂN TỬ LÀ KẺ VỊ KỈ
  3. nguyenthanhcam

    nguyenthanhcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nói gì bây giờ, anh này cứ đùa thế chết em. Em đợi nghe câu này từ 1 người khác cơ mà.
    Híc.... híc..... Khổ thân anh quá Anh nói câu này thật lòng đấy chứ. Nhưng mà em chờ người khác rùi thì buồn quá. Dù sao cũng chúc mừng em hạnh phúc.
  4. myvelvetyrose

    myvelvetyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    708
    Đã được thích:
    0
    ANH YÊU BÉ NHIỀU LẮM
  5. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    mọi người đã nói những gì P định viết rồi... hì
    nhưng sau thì topic lại thành ....
    hix... chỗ nào cũng có thể thành ra thế đc
    ngắn gọn lại là 3 từ đấy chẳng bỏ đi đâu đc
    có ai đó cố ko muốn nói ra thì rồi đến 1 lúc nào đó cũng sẽ phải phát ngôn ra thôi muh
  6. alovelyshedevil27

    alovelyshedevil27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi topic nă mỏằƠc 'ưch chưnh là làm gơ 'ó, trang trc'' 1 kiỏằfu, trang sau 1 kiỏằfu, tỏưp trung chuyên môn 'i chỏằâ cĂc pĂc nhỏằy
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    I love you - đối với 1 số người phất âm khó - rất khó vì họ phát âm ko thuần thục - còn 1 số người dễ thôi- họ nói nhiều lần rồi .
    I LOVE YOU - câu nói này chỉ có thể biến mất khi tiếng anh bị xoá sổ trong lịch sử trái đất
    hãy " A y E " ! hay ngược " E y A " . Giản dị đến mức ...phát thèm !
  8. second

    second Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy, mỗi câu chuyện tình yêu là cả một bản nhạc, mà câu "Anh yêu em" hay "Em yêu anh" chỉ là cao trào mà thôi. Chính những câu nói rất bình thường mà rất riêng của anh ấy/ cô ấy mới làm nên sự duy nhất của người này với người kia. Như Bức thư tình đầu tiên, Đỗ Bảo nói, "Anh mơ mỗi sáng thức dậy, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh khẽ cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở, đón em vào lòng"... Bức thư tình thứ 2 thì lại, "Nếu thời gian có quay trở lại, ngày em gặp anh, ngày cơn gió bồi hồi, em sẽ vẫn đi về phía ấy, phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi"... Sau đó cái câu cao trào mới cất lên, "Gọi em người xinh đẹp ơi, em yêu anh, em yêu anh rất nhiều".
    Đấy nếu không có những câu trước thì đâu có làm nên một bức thư tỏ tình độc đáo sâu sắc thế. Vẫn rất đời thường và thực tế đấy thôi. Mà đúng là khi yêu, khi bạn yêu đến một mức độ nào đó, bạn sẽ bị chính ánh mắt, nét môi của người kia thúc giục bạn phải nói câu ấy, không cưỡng lại được đâu. Còn không phát âm được câu ấy có lẽ là do e thẹn, do hai người chưa đủ gần để chạm được vào suy nghĩ của người kia. Anh ấy của mình, lần đầu tiên nói với mình câu ấy bằng... tiếng Pháp. Mình rất dị ứng những cái kiểu tỏ tình như vậy, vì khi bạn hiểu được tình cảm của người kia phải qua một lớp chữ, rồi phải tự dịch ra. Khi anh ấy nói, "anh yêu em", mình cảm thấy chúng nó tự chạm được vào đến tim mình, khiến mình đau tim hết mấy ngày hi hi.
  9. my_love_foreverxxx

    my_love_foreverxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    có lần tui đọc đươc bai thơ như thế này
    Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ
    Anh tham lam anh đòi hỏi em quá nhiều
    Anh biết rồi em đã nói em yêu
    Sao vẫn nhắc lại lời như cũ.............
    Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ
    Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng,
    Không tỏ hay mến cũng bằng không,
    Và sằc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch
    Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích...........
    Em biết không anh tìm kiếm em hoài
    Sự thật hôm nay không thật đến ngày mai
    Thì ân ái có bao giờ trở lại..........
    Yêu tha thiết thế vẫn còn chua đủ
    Phải nói , phải nói và phải nói
    Bằng đầu môi, nơi cuối mắt đầu mày ,
    Bằng nét vui , bằng vẻ thẹn chiều say
    Bằng đầu ngã , bằng miệng cười tay riết
    Bằng im lặng, bằng chi anh có biết
    Cốt nhất là em chớ lạnh như đông
    Chớ thản nhiên bên một kẻ cháy lòng ,
    Chớ iên ổn bên mặt hồ nước ngủ
    Yêu tha thiết thế vẫn còn chưa đủ
    ____________________________
    Nếu có cơ hội thì bạn cứ hỏi thầy bạn câu yêu tha thiết như thế nào là đủ . và => câu i love you có xưa ko
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    bài thơ hay wé chừng... Nói yêu cũng là 1 nghệ thuật và ng nói yêu chính là 1 nghệ sĩ...là lá la...

Chia sẻ trang này