Kỷ niệm ngày đám cưới lần thứ hai của chúng tôi được đánh dấu bằng chuyến đi chơi cuối tuần ở New Orleans. Chúng tôi rảo bước trên những đường phố ồn ào vào buổi chiều tối để "hâm nóng" lại tình yêu mà chúng tôi đã dành cho nhau trong suốt hai năm trời - mà ngày thường vì quá bận rộn chúng tôi không thể có thời gian chăm sóc nhau. Chúng tôi ngồi hàng giờ bên bờ sông Mississippi nổi tiếnng chỉ để lắng nghe tiếng sóng vỗ, tiếng còi tàu... và để nghe con tim mình đập ... I Love You!
Giá như cuộc đời lúc nào cũng được sống trong cảm giác thanh bình như vậy. Hic.. hơi chậm hiểu nên phải đọc kỹ mới phân biệt được " kỷ niệm 2 năm ngày cưới" với kỷ niệm "đám cưới lần thứ hai". 0>SpyX<0