1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...I, ME, MINE.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi theBlues, 28/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nó bật cười, thực ra là nó muốn cười thật to lên. Nó chẳng biết trong đầu nó bây giờ là cảm giác gì. Nó nghĩ, con người ta có gì là đáng trân trọng nhất nhỉ? Tình cảm, tình yêu, lòng tin, sự tôn trọng...Nhiều thứ đáng quý lắm. Và khi cảm giác mất đi những điều đó thì sẽ thế nào nhỉ? Nó không biết! Nhưng nó...bây giờ...cảm giác trống rỗng...nực cười...đau đớn...nhưng lại không buồn, không hề buồn. Nó thấy cuộc sống funny quá, nó thấy con người funny quá..nó thấy tất cả mọi điều đều trở nên lố bịch và tầm thường quá. Mới hôm qua thôi, nó còn cảm thấy yêu một ai đó đến thế, nhớ một ai đó đến thế, quý mến một ai đó đến thế và tôn trọng một ai đó đến thế....Vậy mà hình như hôm nay, tất cả, tất cả dường như mất sạch rồi, sạch sẽ như chưa từng có gì cả. Nó cảm thấy rùng mình, nó cảm thấy đáng sợ....Con người đấy sao, con người mà nó từng yêu thương đến vậy mà lại tệ thế sao, người nó yêu mà lại xấu xí vậy sao, người nó yêu mà lại tầm thường vậy sao... Không phải mà, nó không muốn tin mà. Nhưng mà sự thực là như thế, sự thực đúng là như thế. Nực cười quá! Sao nó không khóc được nhỉ? Sao không thể có một giọt nước mắt rơi xuống nhỉ? Nó chỉ cảm thấy miệng nó khô khốc và đắng ngắt, nó chỉ cảm thấy tất cả lòng tin, tình yêu thương, sự mến trọng sụp đổ trong nó. Con người đấy sao, con người mà nó từng nghĩ là tình cảm đến thế, hiền đến thế vâ đáng yêu đến thế mà lại như vậy sao. Chưa một lần, chưa từng một lần nó cho phép bản thân mình có một ý nghĩ nào không tốt về con người ấy. Nó chỉ muốn tất cả những gì nó còn lưu giữ về người ấy là đẹp, và khó quên. Thế thôi! Vậy mà! Lòng tin của nó....mất hết rồi, Tình yêu của nó...tan tành rồi....sự tôn trọng của nó....cũng theo đó mà đi hết rồi. Tất cả còn lại chỉ là sự mỉa mai, sự mỉa mai đối với một người có lẽ quá thừa thãi tình cảm để rồi chẳng biết trân trọng những gì mình có.
    Ùh, có lẽ mọi đau đớn rồi cũng qua, có lẽ mọi thứ đều trở thành quá khứ. Chỉ có những điều đã mất đi thì không thể lấy lại được, đó là lòng tin, tình yêu và sự tôn trọng, mà những điều đó, đối với nó có ý nghĩa biết bao!

    YOU BROKE MY CONFIDENCE, TOOK IT ALL, WHAT CAN YOU SEE? IT MAKES NO DIFFERENCE TO YOU, IT SEEMS....

    P/S: JUST LOOK AND LAUGH UP!
  2. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai? mà còn in dấu lệ?
    Tôi là ai? mà còn trần gian thế?
    Tôi là ai? Là ai? Là ai?
    Mà yêu quá..đời này.....
    .............
    Dù thật lệ rơi, lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra...Ồ nắng lên kìa .....

    Tất cả những gì đã qua sẽ qua, bằng cách này hay cách khác! Nhưng có một điều tớ không nghĩ là nó lại qua và làm cho tớ cảm thấy nực cười thế này. Dù sao thì cũng.....thường thôi, phỏng cậu....
    Vui thật!
  3. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Tôi là ai? mà còn in dấu lệ?
    Tôi là ai? mà còn trần gian thế?
    Tôi là ai? Là ai? Là ai?
    Mà yêu quá..đời này.....
    .............
    Dù thật lệ rơi, lòng không buồn mấy
    Giật mình tỉnh ra...Ồ nắng lên kìa .....

    Tất cả những gì đã qua sẽ qua, bằng cách này hay cách khác! Nhưng có một điều tớ không nghĩ là nó lại qua và làm cho tớ cảm thấy nực cười thế này. Dù sao thì cũng.....thường thôi, phỏng cậu....
    Vui thật!
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    tuần trước...mà chính xác là hum wa .hum kia.. nó quyết định ngưng nghỉ nghị và lao vào học.. chăm chỉ và ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ ... tất cả mọi tình cảm đều sóng sánh trong nó ... Nó phải cho mình thời gian để nghỉ ngơi thôi!
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    tuần trước...mà chính xác là hum wa .hum kia.. nó quyết định ngưng nghỉ nghị và lao vào học.. chăm chỉ và ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ ... tất cả mọi tình cảm đều sóng sánh trong nó ... Nó phải cho mình thời gian để nghỉ ngơi thôi!
  6. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là nghỉ giải lao giữa hai hiệp hả Nhóc? Lại lò mò vào đây đọc trộm của tớ nhé! Lại về lại Xì gòn rùi nhỉ? Đang định làm chuyến Đà Nẵng nữa dưng mà cậu đi rùi nên lại thôi! Khịch Khịch! Ra HN chơi đê! Đang máu!
  7. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cái này người ta gọi là nghỉ giải lao giữa hai hiệp hả Nhóc? Lại lò mò vào đây đọc trộm của tớ nhé! Lại về lại Xì gòn rùi nhỉ? Đang định làm chuyến Đà Nẵng nữa dưng mà cậu đi rùi nên lại thôi! Khịch Khịch! Ra HN chơi đê! Đang máu!
  8. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cậu,
    Vẫn cứ thích Cỏ Mềm! Giờ này mà nghe thì...chỉ có tuyệt! Lời hay quá cậu à, kiểu như, "Một mai em nhé có nghe thu về bên hàng lá khô, Ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa" ấy! Mấy hôm nay ghiền quá! Chẹp! Nghe này:
    Giữa ánh sáng đang khô cạn, mờ thắp lên tiếng nhạc buòn
    Thu đi qua, bình yên đám cỏ mềm
    Chiều xuống, nhẹ nhàng phai, hai hàng cây.
    Mắt em buồn, nếu như ngày xưa không gặp nhau...
    Giờ con tim bớt đớn đau...
    Ta yêu nhau bao lâu rồi? Ngày đó vội vã giấc mơ!
    Nay trong nhau lòng vẫn thấy cô đơn
    Mùa thu, thả ngàn lá, nơi vòng tay
    Xao xuyến một thời...
    Hãy nói mình yêu nhau, một lần cuối...
    Rồi cho những khoảng trời hạnh phúc, nhạt nhòa đôi tay níu giữ.
    Em yêu ơi, sao tình mình nghe quá đắng cay?
    Có phải định mệnh đó không?
    Hãy ôm chặt lấy anh, cho nỗi buồn nhẹ vơi.
    Lau dòng nước mắt không lừa dối.
    Mai xa em, anh nguyện là ánh nắng mùa thu rơi.
    Xin em làm cơn gió nhẹ, để sớm mai đây, mình đến bên nhau...
    Cho dù, nơi lá cỏ mùa thu, ta sẽ bình yên....
    Em yêu ơi, thu về chợt xanh xao bước chân
    Tiếng đàn còn tràn đầy khát khao
    Nhé em đừng lãng quên, có người từng yêu em
    Như một giọt sương trên cỏ nắng
    Mai, không em. Tình mình lầm lỡ trong mầu xanh kỳ niệm
    Thu phai nhạt nơi góc đường
    Ngày đó xa xôi, mình đến bên nhau
    Trọn đời, có chăng là niềm đau...
    Khiến ta rời nhau!

    P/S: It is a long time since I have enjoyed myself so much....
  9. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cậu,
    Vẫn cứ thích Cỏ Mềm! Giờ này mà nghe thì...chỉ có tuyệt! Lời hay quá cậu à, kiểu như, "Một mai em nhé có nghe thu về bên hàng lá khô, Ngàn sao lấp lánh hát câu mong chờ em về lối xưa" ấy! Mấy hôm nay ghiền quá! Chẹp! Nghe này:
    Giữa ánh sáng đang khô cạn, mờ thắp lên tiếng nhạc buòn
    Thu đi qua, bình yên đám cỏ mềm
    Chiều xuống, nhẹ nhàng phai, hai hàng cây.
    Mắt em buồn, nếu như ngày xưa không gặp nhau...
    Giờ con tim bớt đớn đau...
    Ta yêu nhau bao lâu rồi? Ngày đó vội vã giấc mơ!
    Nay trong nhau lòng vẫn thấy cô đơn
    Mùa thu, thả ngàn lá, nơi vòng tay
    Xao xuyến một thời...
    Hãy nói mình yêu nhau, một lần cuối...
    Rồi cho những khoảng trời hạnh phúc, nhạt nhòa đôi tay níu giữ.
    Em yêu ơi, sao tình mình nghe quá đắng cay?
    Có phải định mệnh đó không?
    Hãy ôm chặt lấy anh, cho nỗi buồn nhẹ vơi.
    Lau dòng nước mắt không lừa dối.
    Mai xa em, anh nguyện là ánh nắng mùa thu rơi.
    Xin em làm cơn gió nhẹ, để sớm mai đây, mình đến bên nhau...
    Cho dù, nơi lá cỏ mùa thu, ta sẽ bình yên....
    Em yêu ơi, thu về chợt xanh xao bước chân
    Tiếng đàn còn tràn đầy khát khao
    Nhé em đừng lãng quên, có người từng yêu em
    Như một giọt sương trên cỏ nắng
    Mai, không em. Tình mình lầm lỡ trong mầu xanh kỳ niệm
    Thu phai nhạt nơi góc đường
    Ngày đó xa xôi, mình đến bên nhau
    Trọn đời, có chăng là niềm đau...
    Khiến ta rời nhau!

    P/S: It is a long time since I have enjoyed myself so much....
  10. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đê!

Chia sẻ trang này