1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...I, ME, MINE.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi theBlues, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    "...Kỉ niệm nào thì cũng ngọt ngào, kỉ niệm nào thì cũng khó quên. Anh à, em cứ để cho mình quay quắt trong những kỉ niệm ấy....."

    ...In some crazy moment....Once upon a time.....
  2. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    "...Kỉ niệm nào thì cũng ngọt ngào, kỉ niệm nào thì cũng khó quên. Anh à, em cứ để cho mình quay quắt trong những kỉ niệm ấy....."

    ...In some crazy moment....Once upon a time.....
  3. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi nó mới có cảm giác thế này, và lâu lắm nó mới lại cảm thấy muốn vào đây và gõ linh tinh như thế này. Sao hôm nay nó lại buồn thế nhỉ? Và có lẽ lâu lắm rồi nó mới có cảm giác xúc động và hình như nó...khóc. Nó không biết rằng mình lại cảm thấy buồn đến thế. Khì, có lẽ nó nên tập quen với ý nghĩ rằng không phải lúc nào bên cạnh nó cũng có một ai đây luôn ngầm giúp đỡ nó, luôn bảo vệ nó, luôn khích lệ nó....Có những lúc nó cũng phải làm một mình, nó lớn rồi mà.......Nó trẻ con thật, vẫn cứ muốn lúc nào cũng có một ai đó bên cạnh mình, cho nó cảm giác yên tâm và không sợ nữa. Hoá ra nó vẫn thích ỷ lại hơn nó nghĩ. Nhưng mà nhớn rồi mà, không phải lúc nào cũng có người bên cạnh để mà vịn vào, không phải lúc nào cũng có người để ý xem từng việc nó làm như thế nào, không phải lúc nào cũng có người luôn khích lệ nó để nó vững tin hơn dù cho nó làm chưa được tốt. Nhưng mà, nó cảm ơn lắm, cảm ơn lắm, vì hình như hơn một năm qua, nó lớn lên nhiều quá. Từ những khi mà nó cảm tưởng nó có thể give up vì công việc khó khăn quá, từ những lần mà nó say mèm và khóc tu tu vì cảm giác hình như mình bất lực trước công việc, từ những hành động nhỏ nhặt của sự quan tâm và khích lệ để nó khá hơn...và dần dần hình như nó đã khẳng định được mình, hình như nó đã lớn hơn, hình như nó đã vững vàng hơn...Oh, nếu mà không có người đó thì nó sẽ thế nào nhỉ?? Nó may mắn quá, hoá ra cái lúc nó cần thì lại luôn có người giúp đỡ cho nó. Và từ lúc nào, nó tự nhiên không muốn tập quen cái suy nghĩ rằng cái gì cũng rồi đến lúc phải kết thúc, và nó không muốn, nó không muốn chút nào.....Hì, đôi lúc nó giả định rằng, nếu như người đó chưa ràng buộc gì, thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc có lẽ nó còn nghiêng ngả nữa. Nhưng mà không sao, có lẽ đó cũng là một điều may mắn bởi tình cảm của nó dành cho họ đặc biệt quá và pure quá. Đâu cứ phải là tình yêu người ta mới nhớ nhau, đâu cứ phải tình yêu mới làm người ta buồn, phải xa một ai đó mình yêu quý và không biết bao giờ mới gặp lại...có lẽ cũng thấy hụt hẫng lắm chứ...Vẫn có thể mà, vẫn có thể như thế mà....với một người mà mình yêu quý......Dù sao cũng cảm ơn, cảm ơn rất nhiều, rất nhiều.....ai đó nhé....Em đã thực sự trưởng thành rồi...một phần nhờ ai đó đấy!!!
    Hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất nhé! Hình như nó đang vừa khóc, vừa cười! Xấu xí quá đi mất!
  4. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi nó mới có cảm giác thế này, và lâu lắm nó mới lại cảm thấy muốn vào đây và gõ linh tinh như thế này. Sao hôm nay nó lại buồn thế nhỉ? Và có lẽ lâu lắm rồi nó mới có cảm giác xúc động và hình như nó...khóc. Nó không biết rằng mình lại cảm thấy buồn đến thế. Khì, có lẽ nó nên tập quen với ý nghĩ rằng không phải lúc nào bên cạnh nó cũng có một ai đây luôn ngầm giúp đỡ nó, luôn bảo vệ nó, luôn khích lệ nó....Có những lúc nó cũng phải làm một mình, nó lớn rồi mà.......Nó trẻ con thật, vẫn cứ muốn lúc nào cũng có một ai đó bên cạnh mình, cho nó cảm giác yên tâm và không sợ nữa. Hoá ra nó vẫn thích ỷ lại hơn nó nghĩ. Nhưng mà nhớn rồi mà, không phải lúc nào cũng có người bên cạnh để mà vịn vào, không phải lúc nào cũng có người để ý xem từng việc nó làm như thế nào, không phải lúc nào cũng có người luôn khích lệ nó để nó vững tin hơn dù cho nó làm chưa được tốt. Nhưng mà, nó cảm ơn lắm, cảm ơn lắm, vì hình như hơn một năm qua, nó lớn lên nhiều quá. Từ những khi mà nó cảm tưởng nó có thể give up vì công việc khó khăn quá, từ những lần mà nó say mèm và khóc tu tu vì cảm giác hình như mình bất lực trước công việc, từ những hành động nhỏ nhặt của sự quan tâm và khích lệ để nó khá hơn...và dần dần hình như nó đã khẳng định được mình, hình như nó đã lớn hơn, hình như nó đã vững vàng hơn...Oh, nếu mà không có người đó thì nó sẽ thế nào nhỉ?? Nó may mắn quá, hoá ra cái lúc nó cần thì lại luôn có người giúp đỡ cho nó. Và từ lúc nào, nó tự nhiên không muốn tập quen cái suy nghĩ rằng cái gì cũng rồi đến lúc phải kết thúc, và nó không muốn, nó không muốn chút nào.....Hì, đôi lúc nó giả định rằng, nếu như người đó chưa ràng buộc gì, thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc có lẽ nó còn nghiêng ngả nữa. Nhưng mà không sao, có lẽ đó cũng là một điều may mắn bởi tình cảm của nó dành cho họ đặc biệt quá và pure quá. Đâu cứ phải là tình yêu người ta mới nhớ nhau, đâu cứ phải tình yêu mới làm người ta buồn, phải xa một ai đó mình yêu quý và không biết bao giờ mới gặp lại...có lẽ cũng thấy hụt hẫng lắm chứ...Vẫn có thể mà, vẫn có thể như thế mà....với một người mà mình yêu quý......Dù sao cũng cảm ơn, cảm ơn rất nhiều, rất nhiều.....ai đó nhé....Em đã thực sự trưởng thành rồi...một phần nhờ ai đó đấy!!!
    Hẹn gặp lại vào một ngày gần nhất nhé! Hình như nó đang vừa khóc, vừa cười! Xấu xí quá đi mất!
  5. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Gió cuốn đi tháng năm dài đằng đẵng
    Tình vẫn còn mà người chẳng thấy đâu...
  6. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Này, có bao giờ biết là mức độ chuối nó càng ngày càng trầm trọng như thế này không. Crazy!!!!!!!!!! Lâu, lâu, lâu, rất lâu rồi mới mò vào xó này và gõ linh tinh thế này. Toàn những lúc dở hơi.....Híc!!
    Hê hê, ít ra nó vẫn còn tồn tại, mình cũng thế....chả biết thế nào...Chấm!
  7. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    How do I get through one night without you
    If I had to live without you
    What kind of life would that be
    Oh I, I need you in my arms
    Need you to hold
    You''re my world, my heart, my soul
    If you ever leave
    Baby you would take away everything good in my life
    And tell me now
    How do I live without you
    I want to know
    How do I breathe without you
    If you ever go
    How do I ever, ever survive
    How do I
    How do I
    Oh, how do I live
    Without you, there''d be no sun in my sky
    There would be no love in my life
    There''d be no world left for me
    And I, oh Baby, I don''t know what I would do
    I''d be lost if I lost you
    If you ever leave
    Baby you would take away everything real in my life
    And tell me now
    How do I live without you
    I want to know
    How do I breathe without you
    If you ever go
    How do I ever, ever survive
    How do I
    How do I
    Oh, how do I live
    Please tell me baby
    How do I go on
    If you ever leave
    Baby you would take away everything
    Need you with me
    Baby don''t you know that you''re everything good in my life
    And tell me now
    How do I live without you
    I want to know
    How do I breathe without you
    If you ever go
    How do I ever, ever survive
    How do I
    How do I
    Oh, how do I live
    how do I live without you
    how do I live without you baby
    how do I live....
  8. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mày ơi, tao crazy quá rồi. Tao không dám nói với mày vì sợ mày mắng tao....híc.....nhưng thật sự tao ko biết tại sao lại thế....vớ vẩn quá... Thôi cứ nhảy lên nhảy xuống thế này cho đầu bớt nóng....nhỉ?
  9. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Anh... mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa
    Mà vì sao đôi khi em thấy....yêu thương thật quá mong manh
    Dù biết cuộc đời tựa như những tháng năm kia đổi thay
    Vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu.....
    Em...lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế
    Dù mai đây đôi ta đâu biết yêu thương mình sẽ ra sao?!
    Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu
    Hãy yêu thương để có nhau...mai về sau...
    Người yêu nhé..nhìn em lần nữa....
    Sometimes it comes back, sometimes it hurts....
  10. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh, trong phút giây khi anh nhìn em trong bỡ ngỡ
    Em không sao nói lời chi
    quên đi khắc thời gian
    lửa tình yêu trong đôi mắt em
    Đời mưa gió em có nơi bình yên
    giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao
    ước được cầm tù trong đôi mắt nâu, em nhận ra anh.
    Em yêu em, trong phút giây khi anh nhìn em
    em đã mãi mãi thuộc về anh
    Chưa ai nhìn em như anh đã nhìn em
    và tim em chìm trong đôi mắt
    Đời mưa gió em có nơi bình yên
    giữa một trời hạnh phúc quá lớn lao
    ước được cầm tù trong đôi mắt nâu, em nhận ra anh.
    Người cho em bao nỗi nhớ trong tim
    suốt cuộc đời em vẫn nhớ anh
    nổi ưu phiền trong đôi mắt nâu, em nhận ra anh

Chia sẻ trang này