1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...I, ME, MINE.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi theBlues, 28/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0

    LUCY
    The day that i left Lucy
    A tear fell from her eyes
    Now i don''t have anybody and i was such a fool
    On the day that i left Lucy
    She cried and said goodbye
    Now it''s done and it''s over and i am all alone
    On the day that i left Lucy
    Now i don''t have any song to sing cause you were everything, everything to me
    I didn''t realize, that i felt this way
    Until that day....
    Today, i''m missing Lucy and you say that she''s ok
    I hope she is
    Now i don''t have anybody and noone will ever replace
    My Lucy
    I love Lucy
    On the day that i left Lucy..My Lucy
    Lucy
    Ngày tôi rời bỏ Lucy, để em lại phía sau, tôi nghe một giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt của em. Để rồi giờ đây tôi cô độc một mình, nhận ra tôi là một thằng ngốc nghếch, ngốc nghếch đến nhường nào vì đã để em ra đi như thế
    Em khóc vào ngày hôm ấy, và nghẹn ngào nói lời tạm biệt. Tất cả đã qua thật rồi...và kết thúc thật rồi. Chỉ còn mình tôi ở nơi đây. Trống trải.
    Giờ chẳng còn điều gì có thể khiến tôi sống lại...Bởi em đã là tất cả của cuộc đời tôi. Lucy, Lucy...Tôi hận mình tại sao đã chỉ có thể nhận ra rằng tôi đã luôn cảm nhận được điều đó...Cho đến ngày tôi thật sự mất em...
    Ngày hôm nay ngồi nhớ Lucy, nhớ em da diết. Cậu nói rằng Lucy vẫn ổn. Ừ, tôi mong rằng em vẫn ổn...
    Chỉ còn tôi, giờ chẳng còn lại ai nữa cả...và nhận ra rằng cũng không ai có thể thay thế được em
    Lucy, Lucy...
    Anh yêu em, Lucy à...
    Nhận ra điều đó đúng vào ngày anh mất em vĩnh viễn..Lucy, Lucy...
    Chẳng có điều hạnh phúc nào nhỏ bé đáng yêu và cũng thật khó quên hơn khoảnh khắc khi nhận ra mình đã biết yêu một người...Và chẳng có nỗi đau nào day dứt triền miên hơn khi biết rằng đúng vào lúc mình nhận ra điều đó thì cũng chính là khi mình đã để người ta đi mất...
  2. OceanBorn

    OceanBorn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi đau chỉ cần một mình mình đối diện. Bây giờ phải biết học cách để vượt qua đúng không? Biết là đau lắm, vì đêm qua cũng đau thế này. Nhưng mà chẳng sao cả. Kệ thôi. Đời mà!
    Cười lên nào. Quệt nước mắt đi, và bước tiếp. Con đường còn phía trước, quay lưng lại, và bước đi. Điềm tĩnh, và bình thản hơn mình nhé.
    Có những lúc đau nhưng cần phải nhớ rằng sau đó, mình sẽ lại trưởng thành hơn.
    Có những điều, không thể chiều theo trái tim mình được nữa.
    Ra đi thôi, OB ạ. Chỗ này không phải của mi đâu...
  3. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Đã có một ngày, một ngày như thế em vừa qua đây
    Ngay trong tim tôi vốn đã hoang vu cỏ dại mọc đầy
    Đã có một ngày, một ngày như thế thôi
    Chuyện trò nghe rất vui, nụ cười trong mắt ai
    Dịu dàng tay nắm tay rồi em về
    Đã có một lần, một lần như thế em vừa qua đây
    Ngay trong tim tôi vốn đă hoang vu cỏ dại mọc đầy
    Sao em hiền như thế, sao môi cười hồn nhiên như thế
    Sao tôi lại lòng nghe xao xuyến thế
    Trái tim hoang vu từng ngày từng ngày chờ lá thu rụng đầy
    Đợi bước chân ai qua đợi nắng trong mưa
    Đợi tiếng chim trong vườn khuya
    Trái tim hoang vu từng ngày từng ngày còn cám ơn người
    Nào em biết không từ lúc quen nhau
    Trong tim tôi có chút nắng mặt trời
    Đã có một lần một lần như thế tôi vừa quen em
    Sao nghe trong tim bỗng thấy nôn nao những kỷ niệm buồn
    Đã có một lần một lần như thế thôi để lòng ai bỗng chơi vơi
    Rồi người như áng mây trôi để lại tôi với tôi rồi em về
    Đã có một lần một lần như thế em vừa qua đây
    Trong con tim tôi vốn đă hoang vu cỏ dại mọc đầy
    Sao tôi buồn như thế, sao tôi lại bâng khuâng như thế
    Sao tôi lại chờ mong em đến thế
    Trái tim hoang vu từng ngày từng ngày đợi lá thu rụng đầy
    Đợi bước chân ai qua đợi nắng trong mưa
    Đợi tiếng chim trong vườn khuya
    Trái tim hoang vu từng ngày từng ngày từng nỗi u hoài
    Nào em biết không từ lúc xa nhau trong tim tôi cỏ dại lại mọc đầy
    Trong tim tôi cỏ dại lại mọc đầy
    -----------
    Em ơi, nhớ em quá!! Tiếng cười em, giọng nói em, đôi mắt em, nụ cười em....
  4. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,
    Ghét em lắm. Đầu năm mới nghỉ lâu ơi là lâu, ko được nghe giọng nói em và giọng cười em. Hôm qua mới nói chuyện với em ba lần, chả nói gì nhiều, chỉ cười khành khạch và ậm oẹ như dở hơi. Hôm nay sáng sớm lại gọi cho em hoạnh hoẹ, em có vẻ khó chịu. Hmm, chắc em ghét mình lắm nhỉ? Bà già khó tính. Thích em bỏ xừ, muốn nghe em nói, muốn nghe em cười bỏ xừ nhưng lúc nào cũng xưng xỉa, chỉ phát hiện ra em làm sai gì là lại xù lên như bà chằn, em ghét là phải. Chả biết em dạo này thế nào nhỉ? Béo lên hay gầy đi? Hình như em cũng đang sợ mập giống mình thì phải. Em có phải diet không em? hehe Lần trước em sang em có nói là mập quá và phải do exercise là gì? Em nói hai tháng em sang một lần nhưng lần này chắc là tèo rồi, chả biết khi nào em sang lại. Nhưng mà thôi, em sang nhiều làm gì, minh lại mất tập trung làm việc và lúc em về mình lại dở hơi thì chết...Nhưng mà mình nhớ khuôn mặt em lúc cười quá.....hiền ơi là hiền....hiền quá đi mất thôi em ạ...
    Thôi nhé, đã bảo là không gọi điện cho em nữa, đã bảo là lúc em gọi điện thì bình thường thôi, đừng có mà hằm hè ra vẻ bất cần rồi khi dập máy lại cười tủm một mình như thế.....Đã bảo là....Đã bảo là....thế mà cuối cùng ngày nào cũng cứ hô khẩu hiệu. Ghét em lắm...hmm
  5. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ cố quên, lần đầu mình đến bên nhau,
    Rộn ràng như đã dấu yêu....từ thủa nào...
    Hôm nay hỏi ba mẹ là sau khi học xong năm nay thì có biết dự định năm tới của mình là gì không, rồi liệt kê ra một đống:
    1. Học nữ công gia chánh
    2. Học lái ô tô
    3. Học trang điểm
    4. Học tiếng Trung hoặc Tiếng Pháp.
    Nghe đến học nữ công gia chánh thì các cụ có vẻ hài lòng nhưng khi liệt kê đến hàng thứ 4 là học thêm một ngoại ngữ nữa thì các cụ chỉ chẹp miệng một câu: "Mày không định lấy chồng hả mày, mày học được ngần đó cũng đã đủ 50 tuổi rồi đó". Khạch khạch, chả biết nữa. Cứ dự định thế. Tới đâu hay tới đó. Qua mùa cưới rồi, không khí muốn lấy chồng nó cũng xẹp xuống, lại thấy cuộc sống tự do cũng có cái sung sướng của nó.
    Không biết còn cái gì để học nữa không nhỉ? Hí Hí
    Nhớ có lần em quay ngoắt sang hỏi mình rằng còn học thêm để làm cái gì nữa, chẳng biết trả lời thế nào chỉ biết nhe răng " Không lấy được chồng thì học chứ răng?" Bó tay!
    À, mà dạo này em hơi lịch sự quá mức tưởng tượng đấy nhé, khách sáo quá.......
  6. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Như Đã Dấu Yêu
    Trong đôi mắt em anh là tất cả
    Là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu
    Nhưng anh ước gì
    Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc
    Và em chưa thuộc về ai
    Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng
    Ngày hè bên anh tình mình đến rất nhanh
    Anh sẽ cố quên
    Lần đầu mình đến bên nhau
    Rộn ràng như đã dấu yêu từ thuở nào
    Em đến với anh với tất cả tâm hồn
    Anh đến với em với tất cả trái tim
    Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau
    Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu
    Trong đôi mắt em anh là tất cả
    Là niềm vui, là mộng ước trong thoáng giây
    Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau
    Nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/11/05F5FB27/
  7. cobedaugau

    cobedaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình trở nên quá khô khan mất rồi. Chẳng thể viết gì được nữa cũng có thể là không muốn viết. Viết ra rùi sẽ có người đọc mà em thì chẳng muốn ai hiểu mình hết.....ngoài anh ra...
    Có bao h anh thắc mắc là tại sao không bao h em viết về t/y của 2 đứa không??? Chắc là có nhỉ . Em cũng hay chọc cho anh tức điên lên nhỉ nhiều lúc thương anh lắm cơ cứ phải nuông chiều cái tính đỏng đảnh của em Đâu có tự dưng một con nhỏ ương bướng như em lại mỗi ngày cố gắng nhắn tin cho anh........đâu có tự dưng ngày nào cũng ...dành điều đầu tiên để nghĩ về anh...Mong được làm gì đó tốt nhất dành cho anh.........Hay đôi lúc gọi đt chỉ để nói...và nghe giọng nói của anh.Chắc không bao h anh đọc được những dòng chữ này đâu nhưng mà ko sao,từ tận trong trái timem luôn yêu anh. Trước h không có ai có thể ảnh hưởng được tới em nhưng mà từ khi yêu anh thi em không còn là chính mình nữa rùi..... Em sợ nhất là làm cho anh buồn nhưng muh em lại hay vô tình khiến anh buồn tự thấy giận mình lắm em hư thật . Nhưng vì anh em có thể thay đổi tất cả, năm nay sẽ ngoan hơn không để cho anh buồn nữa đâu, cùng nhau cố gắng nha. Cho dù anh có ở đâu em cũng sẽ luôn ở bên cạnh anh.
    Có một câu nói :" Còn gì trong cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hình ảnh một chàng trai và cô gái, tay nắm chặt tay với trái tim trong sáng và tràn ngập tình yêu cùng đi làm lễ cưới ? Còn gì trong cuộc sống đẹp hơn tình yêu của tuổi trẻ ? " .Và câu trả lời : " Vẫn còn một thứ, đó là hình ảnh một đôi vợ chồng già khi họ đã gần kết thúc cuộc hành trình của sự sống. Bàn tay của họ run rẩy lắm rồi những vẫn nắm chặt, khuôn mặt họ in đầy vết nhăn nhưng vẫn rạng rỡ niềm yêu thương, trái tim già nua và mệt mỏi nhưng vẫn còn nghe thấy tiếng đập của tình yêu và ước mơ được dâng hiến. Đúng vậy, trên đời này vẫn còn một điều đẹp hơn tình yêu tuổi trẻ. Đó chính là tình yêu tồn tại ngay cả khi tuổi trẻ đã bị thời gian lấy mất " .Một tình yêu vĩnh hằng theo năm tháng và sẽ mãi mãi tồn tại theo nhịp đập của hai con tim yêu thương !
    Em rất thích câu chuyện này.Mong rằng t/y của em và anh cũng vậy. Yêu anh
  8. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bao ngày nhàn nhã, giờ lại phải tiếp tục công việc. Thấy chán cái chốn này quá, đã quá thất vọng, chán nản và bắt đầu tiến đến mức độ cao hơn: GHÉT!
    Lâu lắm, lắm, lắm rồi mới dám viết một cái gì đó thuộc dạng "tâm sự" vào đây, dù vớ vẩn thì vẫn cứ viết ra cho nó nhẹ, chứ để mãi trong người không khéo thành mọc u cũng nên!
    Gió quá, mới ra Tết mà nghe tiếng gió cứ như đầu đông vậy. Lại nhớ mấy ngày Tết vừa rồi xách xe lang thang lượn lờ đi khắp nơi trong ánh nắng tràn ngập, trong âm thanh tĩnh lặng của một thành phố yên bình vắng người lại qua.
    Gió đến, và lòng người lại bắt đầu nổi gió. Có bao điều phải nói, bao điều phải suy nghĩ, mà sao khi đối diện lại không thể thốt nên lời nào? Sao không thể???
  9. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn yêu nhiều, chỉ muốn lấy chồng, có một em bé dễ thương..Đầu năm được thu tiền mừng tuổi. Sáng ngày đầu tiên đi làm toàn phải phát phong bì mà chả thu lại được tẹo nào. ĐAU!!!
  10. theBlues

    theBlues Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Có những niềm riêng làm sao nói hết
    Như mây như mưa như cát biển khơi
    Có nhưng niềm riêng làm sao ai biết
    Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi...

Chia sẻ trang này