1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I MISS YOU ( tâm sự của tôi )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tina17, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoang_tu_chan_vit

    hoang_tu_chan_vit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!!
    Có lẽ tôi đọc bài quá lâu nên cũng quên mất nhìn những thông tin về bạn..........!!!!!!!!!
    1 câu chuyện cảm động vô cùng....và nó khiên tui buộc phải suy nghĩ lai về chuyện của tôi và 1bạn nữa.....chúng tui cũng giống bạn.....gặp là cãi nhau....(không thèm nói chuyên lâu lắm rồi)
    Nhưng đọc chuyện của bạn tôi lại sợ khi tôi quay lại thì bạn tôi cũng như bạn của bạn....nằm đó và không thể cãi nhau với tôi nữa....!!!!!
    Đó cũng chỉ là tình bạn như của bạn thôi....(có lẽ là không được cảm động như thế)....và có lẽ tui muốn nói với bạn ấy là I miss you very much...............!!
    Cảm ơn bạn và câu chuyện của bạn

    thanks
    [/size=5]
  2. watanabe

    watanabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    hìhì, ở đâu có tina là có doiemduoimua và có watanabe
    bài post của tina hay lắm, nhưng không biết là thiệt hay giỡn nữa, từ hồi vô TTVN đến giờ W đâm nghi ngờ "tâm sự" lắm... nhưng ước gì mình có được một người bạn như tina nhỉ...
    Den khong hat bong
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    H ơi !
    có lẽ lâu quá hương không còn đến thăm H nữa phải không? H chắc sẽ giận ghê lắm . Nhưng Hương không muốn đến vì có lí do H à..
    H thân ! dạo này mẹ và ba ai cũng ốm iếu . chị Thu cũng đang bệnh.. .. ai cũng đau hết H ơi . nếu có mi ở đây chắc không vậy đâu nhỉ .. H thân ! anh Đ và anh S đã bỏ được Rượu và thuốc rồi .. nhưng chỉ có thằng Hg` là không bỏ được ..
    Ái chà ta sao lại kể ra nhỉ
    ừm 4 năm rồi H nhỉ? .. nhưng sao ta thấy như mới hôm nào .. kì cục thật . Mới hôm nào ta còn trù ẻo cho mi chết sớm .. vậy mà bây giờ..
    H thân.. trước đây ta thường hay chọc mi .. thường hay giận mi và thằng Hg,... ta muốn xin lỗi mi lắm nhưng tiếc là đến trể quá không kịp nói lời xin lỗi..
    Bây giờ cho ta xin lỗi mi nhé
    H có biết không.. H vẫn là con người luôn như thế . không thay đổi bao nhiêu đâu
    thien than be nho
  4. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    chuyện của tina17 là có thật đấy,nhưng mà khi viết thì phải thêm vào cho có hồn nữa chứ,đọc bài của mi ta cũng cảm động lắm,mi hãy đền bù cho ta đi tina17 vì làm tổn hao1/2 giọt nước mắt của ta roi tina17 ơi.
    bazen
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Đoan Ơi.. lúc nào mi cũng thích chọc ta hết vậy nhưng dẫu sao ta cũng cám ơn mi nhé .. mi tôt lắm đó .. hihi
    thien than be nho
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    lại rồi .. thêm 1 ngày nữa trôi qua.. lời hứa vẫn chưa giữ được .. bao nhiêu lần nói sẽ về quê mi chơi .. nhưng sao .. ta lại không muốn bước chân ..bước chân đến cái nơi chúa bao kỉ niệm đó .. ta buồn . bởi vì trong ý nghĩ ta chỉ nghĩ rằng mi luôn còn sống.. mi chỉ đi đến 1 nơi nào đó thật xa thôi ..
    H à! thằng Hg` nó nói .. " mi điên hả H.. thằng H chết rồi còn đâu .. mà mi nói là ta rủ thằng H đi chơi " ......... vậy là ta giận nó bỏ về ... ta nói thằng Hg` .. không được nói bậy bạ .. . Ừa ta biết ta ngu mà.. .. ta biết mi đã không còn .. nhưng . ta lại không muốn điều đó là sự thật .. Mãi mãi .mi vẫn còn sống .. sống trong trái tim ta phải không H..
    bởi vì .. chúng ta là những người bạn tuyệt vời.. tuyệt vời nhất .........H3 .. có thể nói nó còn cao quý hơn những tình cảm khác nữa ..
    thien than be nho
  7. snoweyes21

    snoweyes21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    CLB Final Fantasy VIII ; IX
    Bạn nào có nhu cầu về Final Fantasy VIII ,,IX ,,,, Xin mời vào đây để hỏi cheatcode ...v.v......
    Thành
  8. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Gui tina 17.
    Ki niem thi van mai la ki niem,du la dep hay xau.Neu la dep thi hay de no trong mot goc cua trai tim,neu la xau thi hay bo no di .Con nguoi ta khong the song mai voi ki niem cua minh,ma nguoi ta song bang hien tai va tuong lai.China mong ban hieu nhung dieu ma china muon noi nhe.
  9. hien_triec

    hien_triec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn mình lại nhớ đến người bạn của mình
    tụi mình không phai là mới quen như bạn , tui mình lam những thằng con trai thân nhau từ hồi hoc cấp 2 nhưng vẫn chơi vời nhau cho đến tận bây giờ(tụi mình la` mọt nhóm chư không phai là chi có hai người thôi )
    Hồi đò tụi mình thường gặp nhau vui chơi, hop lai đàn hát, có khi tập tành nhậu nhẹt, và thời gian cứ thế qua đi để lại tụi mình nhiều kỷ niệm cùng nhau, hết lớp 12, tụi mình cùng ôn thi TNPT và ĐH, cùng ăn , cùng học, và kì thi TN cung qua.
    Khi gần có kết quả thi tụi mìng lai hop mặt và đi thăng thầy giáo dạy toàn hồi lớp 9, thầy là người mà tụi mình kính trọng nhất và thường thăm hỏi tâm sự. chiều đó, chúng tôi roi nhà thầy và đến quán kem quen thuộc, rồi chia tay.
    Trời sập tối thì co ban báo tin người bạn thâ đã ra đi, tin không thể ngờ được, ban ầy mất do trúng gió khi tươc patanh.
    chung tôi o nhà vời bạn cho đến khi tiễn bạn đến nơi an nghỉ, ngày đó cung là ngày chúng tôi lên đường vào SG thi ĐH.
    bây giờ cũng đã lâu lăm rồi nhưg chúng tôi luôn nhớ về bạn ấy và không bao giờ chơi patanh.

    OMOSI
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    cám ơn china.. thật thì nhiều khi tina cũng đã quên.. nhưng chẳng bao giờ quên được .. nhớ rồi quên .. rồi lại nhớ .. tina quên đi rồi lại chợt lòng nhói đau khi 1 chút gì đó khiến kỉ niệm hiện về.. .. ... để rồi lại thêm đau .. china thân.. nhiều lần tina cũng đã quên rồi .. tina rất vui vẻ.. hiện tại tina sống vui vẻ . nhưng ttrong tâm hồn vẫn chứa 1 nỗi buồn vô tận ...
    tình bạn .. nó cao quý đến nổi con người phải ngã gục .. phải không hien_triec .. Bạn cũng ở trong hoàn cảnh của tina chắc cung hiểu được phần nào tina phải không hien_triec
    .. chúc bạn luôn vui vẻ
    thien than be nho

Chia sẻ trang này