1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

I STILL LOVING YOU

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi august_lat, 15/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ngày 14/2 năm nào cũng làm em buồn,nhưng chưa có năm nào như năm nay.
    Em ngủ đến 11h mới dậy,Tết mà,bố mẹ cũng chẳng buồn gọi.Hình như mẹ dã đoán ra chúng mình ko còn bên nhau nữa.
    6 tháng yêu anh,3 tháng xa anh.Lẽ nào những ngày hạnh phúc lại ngắn ngủi đến thế?Nhớ đến anh,như đang nắm chặt tỏng tay mình 1 nắm cát,cáng cố nắm chặt,cát chảy càng nhanh.Em nhớ anh,nghe câu này nhiều đến nỗi chình em cũng phát chán lên,nhưng hình như" không thể ra ngoài nỗi nhớ anh".
    Tối anh Th.đến,em ngạc nhiên quá,sao anh ta lại đến vào cái ngày trọng đại như thế này?Anh ta rủ em đi chơi,ừ thì đi,em rủ cả T.A đi cùng,vậy là khỏi lăn tăn suy nghĩ.Em đi qua ngõ nhà anh,nhìn vào như 1 thói quen khó bỏ.
    Chỉ còn vài ngày nữa em sẽ đi,chẳng biết có nên nói với anh không?Sẽ chẳng thể chịu đựng được nếu anh nghe tin đó với sự thờ ơ.Chỉ còn vài tháng nữa anh sẽ làm đồ án tốt nghiệp,em buồn đến chết nếu khi đó bên anh có 1 người nào khác.Nhưng vẫn cầu mong có ai ở bên anh lúc đó,như anh đã ở bên em những ngày vất vả khi trước.Em Không hiểu tình cảm anh dành cho em khi đó là thứ tình cảm gì,nhưng vẫn mang ơn anh nhiều lắm.6 tháng bên anh đã đủ cho 1 TY rồi.
    Sau này có yêu ai,lấy ai thì anh vẫn là anh trong em,vẫn là kỷ niệm yêu thương nhất em tự hào đã có.Em biết khó khăn lắm để yêu anh,và còn khó nữa để quên anh,nhưng có sao đâu" nỗi buồn nào rồi cũng qua đi".Mỗi ngày 14/2 qua đi,sẽ có những phút anh trở về với em.Như thế là có lỗi với người khác phải ko anh?
    Có hàng trăm ngàn người đàn ông đi qua cuộc đời 1 người đàn bà,nhưng chỉ có 1 vài người được ghi nhớ.
    Anh là dấu ấn trong em,T à!
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì.
    Con người ta khó có thể quên được những ấn tượng ban đầu.
    Sự chung thuỷ, không chắc là phụ nữ đã hơn được đàn ông. Nhưng người phụ nữ sẽ chịu đựng tốt hơn, nhưng nó lại là một điều chẳng tốt gì, bởi sự chịu đựng kiềm nén sẽ làm ức chế.
    Không hẳn là phụ nữ, đàn ông cũng vậy thôi, họ sẽ khó có thể quên được những người đàn bà mà họ đã đi qua. Nhưng liệu sống cho qú khứ, vì quá khứ có tốt không ???. Không hoàn toàn phản đối sự chung tình, nhưng như thế sẽ thế nào cho cuộc sống tương lai ???.
    Có thể bạn đã nói và sẽ làm được điều bạn nói, nhưng liệu như thế sẽ giải quyết điều gì ???Có thể quá đáng khi nói rằng, nếu bạn nghĩ thế thì đừng nên yêu ai nữa và nhất là đừng lấy ai cả. Vì như thế bạn sẽ đau khổ dằn vặt với chính người bạn yêu, bạn lấy.
    Hãy coi nó như một kỉ niệm trong cuộc đời, để đôi khi nhớ lại, ta mỉm cười, ta khóc vì những điều đã qua.

    truongdu
    Cuộc đời vẫn thế, dẫu biết em không yêu anh.
  3. vovanchieu

    vovanchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi buồn ta nên quên đi , có những nôi buồn
    giúp ta trưỡng thành , đó là những nỗi buồn còn lưu lại mãi .
    [blue]chieu
  4. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    To truongdu
    Sao anh lại nghĩ đó là sống cho quá khứ?
    -------------------------------
    Anh không biết em đang nghĩ gì về anh,về những gì đã có giữa chúng ta đâu.Nếu có điều gì là không thể ,thì đó là sự quên lãng tình cảm này.
    Anh sẽ cười và nói vớ vẩn,chẳng có gì là ko thể.Sao anh ko buông tha bản thân mình thế?Anh cả đến lúc say cũng không thể nói ra sự say mê cũng như nỗi buồn.Sao anh ko thử quên mình đi 1 lúc hả anh?
    Em ko quên anh,nhưng như thế ko có nghĩa là em ko thể yêu người #,điều đó có nghĩa là sẽ ko bao giờ em yêu ai như yêu anh,vậy thôi.
    Anh từng nói rằng :"Đàn bà,không có thằng này thì có thằng khác".Nhưng anh ko biết là chỗ trống của người này thì không thể lấp bằng người khác đâu.
    TUANNGUYENANH[/size=8]
  5. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Em sắp phải xa anh thật ròi.Xa bằng khoảng cách 2000km.
    Anh có nhớ em không?
    TUAN NGUYENANH

Chia sẻ trang này